Đường D2 đổi tên thành Nguyễn Gia Trí rồi mà mình cứ quên hoài. Quán nằm trong hẻm cổng sau Hutech, hẻm này đối diện gần Tea Time 24h này
Không gian: dưới trệt là để bán bún đậu còn trên lầu là để bán mấy món Hàn Quốc nha, ăn bún đậu mà muốn kêu mì tương đen cũng đc luôn
Chất lượng: bún đậu thập cẩm, bún đậu đầy đủ chả cuốn, bún đậu đầy đủ chả cốm 50k thoạt nhìn thì y chang nhau nhưng nó khác cái là đầy đủ thì 1/2 cuốn + 1/2 cốm, cuốn thì 1 cuốn, cốm thì 1 cốm :))). Bún khuôn chặt, bún nhiều, chả cuốn là chả giò nhưng mà cuốn bằng bánh tráng. 50k 1 phần no bung
Quán rộng nhưng đi buổi tối đông qtqd, thành ra cảm giác không gian không được thoáng. Nhân viên hơi chậm và không tinh ý gì hết, bù lại thái độ chấp nhận được. Đồ ăn ngon. Mình gọi 2 tô bún mắm nêm thịt luộc và cảm thấy rất tuyệt. Thịt nhiều, cắt dày, ngọt thịt, rau ăn kèm nhiều, mắm rất vừa miệng, nhưng lẽ ra quán nên để ớt riêng ra chứ không nên cho luôn vào tô, bởi nhiều người như mình không thích ăn cay, cũng ăn cay không được. Đã vớt ớt ra gần hết rồi mà vẫn cay sml.
Trà đá loãng quá, uống không thích; được tô bún vụ ngon vừa nhiều vừa no nên sẽ quay lại.
✨Không gian: quán không rộng mà chỉ vừa phải. Nằm ngay cổng sau trường Đại học Hutech.
✨Món ăn: vì được mở gần trường học nên giá cả khá rẻ phù hợp với túi tiền của sinh viên. Phần mình ăn nếu ăn 2 người thì sẽ không no. Vị của món ở mức ổn, không quá xuất sắc. Đậu hũ bình thường, không ngon lắm vì cơ bản mình thích đậu hũ khi cắn vào mềm ở bên trong hơn. Nem chua rán ăn cũng vừa miệng nhưng còn hơi cứng và nhiều bột. Mắm tôm hơi mặn nhưng với giá cả tại đây mình nghĩ là phù hợp.
Nay quán giảm 50% nên mình vừa đặt 2 phần mì cay kim chi hải sản, thiết nghĩ đặt mang về quán phải biết bỏ nước riêng đằng này giao hàng cũng hỏi mà quán vẫn nói mang về nên phải bỏ nước chung, không biết quán nghĩ sao mà mì bỏ chung vậy khi tới tay người dùng thì nó sao nhỉ? Bán hàng thật có tâm & có tầm ghê. 1 phần đã giảm gồm 2 con tôm & 3 viên chả cá, không có nước chấm. Không biết tới tận quán ăn không giảm thì có khác không.
Bún đậu gì giao thiếu thịt vs chả cốm , ngồi chờ mốc mỏ chưa thấy đồ ăn . khuyên ai tính đặt ship thì suy nghĩ lại , nếu ko muốn ngồi chờ thì chỉ nên đặt bún và đậu thôi đừng đặt đồ ăn vì quán chỉ nhớ giao 2 món này thôi.
Cảm thấy hết sức bực mình với cách làm việc của quán. Đặt đồ ăn CANH KIM CHI qua Now, tới nới shipper đưa thì trong cái bịch canh lỏng bỏng đổ hết ra ngoài, nói shipper thì shipper nói tại quán, tới khi mang vô đổ ra ăn thì 2 hộp dựng canh toàn canh, xin lỗi CƠM đâuuuuuu. Húp nước canh NO hả. Có bị gì không tr. Mình lật đật mở lên lại menu đặt hàng xem có cái mục nào gọi là “cơm thêm” k, v là quán này bán canh kim chi k kèm cơm, để khách về nhà tự bắc cơm ăn, đợi 30-45p nào cơm chín mới có ăn hả.
Mình có đặt 1 phần bún đậu về, giá thì rẻ hơn mấy chỗ khác mà đồ ăn chán thật sự. Mắm mặn cực kỳ, mình thêm quá trời đường nhưng vẫn mặn. Thiếu chả cốm nữa.