Lần mò tìm quán bún đậu vì quán bún đậu hay ăn đóng cửa. Thấy quán đang giảm giá nên mình đặt thử,ấn tượng đầu tiên là giá gốc hơi bị đắt,và bình luận nào trên foody cũng toàn 9,10, rất đáng ngờ,cảm tưởng như quán tự tạo tk tự viết pr vậy ;)). Tuy vậy thì chất lượng khá ổn,vừa vặn. Đậu thơm,dồi và thịt khá ngon. Nem thì thay vì là nem thịt thì là nem ram,bạn mình khen ngon còn mình thấy bình thường. Với giá 48k sau giảm thì không chắc sẽ còn đặt lại nhưng lúc bí quán vẫn sẽ đặt.
Lượn lờ đoạn trần hữu tước nhìn thấy quán bún đậu sạch sẽ nên 2 đứa mình vào ăn thử. Gọi 2 suất đầy đủ full topping mà bê ra to bự luôn ấy. Đợt này đi ăn bún đậu ở đâu cũng bị cắt giảm vì thịt tăng giá mà ở đây thì vẫn siêu to siêu nhiều thịt như vậy. Ưng quá luôn ấy. Có thêm địa chỉ bỏ túi siêu ưng ý lại gần nhà nữa. Anh chị chủ cực kì thân thiện, cứ hỏi ăn có ngon có vừa miệng không nữa chứ.
Từ sài gìn ra hà nội, ăn bún đậu lần t2 nhưng thấy quán này ngon thực sự, giá cả lại hợp lý, gia đình mình đi 5 người ăn chỉ cần 2 mẹt và 1 tô miến no tức bụng. Nếu có dịp ra hà nội sẽ ghé quán 1 lần nữa