Theo mình biết, trước quán bán ở Nguyễn Oanh xong dời chi nhánh sang đây.
Mắm tôm ở đây khá thơm, không bị ngọt, có để riêng tắt và ớt để tự nêm. Ăn xong, dưới khăn có chuẩn bị kẹo the để thơm miệng nữa chu đáo.
Thịt ở đây, ko bị mỡ, từng miếng cắt rất dày, mà không bị dai. Về đậu phụ và chả cốm chiên rất ráo dầu, điều này là điểm mình thích nhất ở quán.
Mình có gọi thêm 1 món nem chua rán ngon lắm. Menu quán có nhiều món lạ, lần sau tới mình sẽ ord ăn thử.
Nhưng vì ở đây món khách ord tới đâu làm tới đó, nên nóng và ngon, giòn, nhưng vì vậy mà thời gian chờ đợi hơi lâu. Nhưng cũng okieee, có thêm thời gian tám với bạn.
Dắt Việt kiều đi ăn khen ngon đaoa để.
Nói chung so với nhiều quán mình ăn, quán này tầm ăn được, mắm tôm pha hơi lạt so với miệng mình nhưng dễ ăn, đồ trên mâm cũng khá đơn giản, lúc vô mình gọi mẹt này là 2 phần 1 người 55k, có chả cá hạ long, chả giò với món gì nữa mà quên chộp hình. 3 ng ăn hết 170k no căng, tụi mình k gọi nước. Nhìn chung điểm cộng lớn là giá bình dân, ăn cũng chuẩn vị. Điểm trừ là không đến mức xuất sắc lắm, nhưng cũng ổn.
ngon mà giá lại bình dân.đã từng ăn ở nhiều quán nhưng chưa quán nào hợp khẩu vị như quán này.kết nhất món giả cầy chưa quán nào ngon bằng. đồ làm rất sạch sẽ mà phục vụ nhiệt tình vui vẻ.có thêm khoai lệ phố và nem chua rán siêu ngon.
Nhân viên thì thôi khỏi nói thái độ tiếp xúc quá kém đồ ăn không ngon cho mấy thịt thì mỏng mắm tôm không được ngon cho mấy và sẽ không ghé quán này lần nào nữa quá tệ
Quán đã chuyển địa điểm chất lượng chẳng khác gì chỗ cũ. Đây là quán dở nhất trong các quán mình đi. Phần đầy đủ hơn 50k: 5miếng thịt mỏng lét, 5 miếng đậu, 4 miếng lòng, lêu nghêu vài miếng đồ chiên, phần đó đủ cho 1 người ăn sau. Quá sốc vì Cl món ăn. Còn thái độ phục vụ mình ko muốn nói tới nữa vì nhiêu đây quá fail.