- Quán nằm trong phố Hàng Hành, đi từ phía Lương Văn Can vào thì ở ngay đầu phố.
- Rán đậu và bày biện ở bên ngoài vỉa hè nhưng khách ngồi ăn trong nhà
- Có điều hoà, chỗ ngồi khá bé tầm 3 bàn thôi.
- Chủ yêu toàn dân công sở quanh đó ăn trưa
- Bún đậu được bày trên mẹt có lá xanh, nhìn đẹp mắt, có nước mắm hoặc mắm tôm, có cả giả cầy.
- Mình gọi 1 xuất bún đậu + 1 chả cốm hết 39k ( Đắt quá T.T )
- Nhân viên được cái nhanh nhẹn, thái độ ok.
- Có cả đồ uống nhé.
Đi phố đi bộ trưa đói quá mà thèm bún đậu may tìm ra một quán ngay Hàng Hành lun ạ )) thứt thú hehe
Một suất bún đậu đầy đủ mình mình ăn khôn hết :)) gồm bún lá, đậu rán bìa to, nem rán, chả cốm, lòng dồi nữa. Nước mắm cả mắm tôm cô pha rất ngon, mình ăn nhạt nên thấy hơi mặn nhưng sau khi vắt quất vào thì vị siêu chuẩn :( lòng dồi làm vệ sinh, ăn không bị đắng, đậu rán vừa tầm được cả bìa to chấm mắm tôm huhu ngon quá thể :( ngoài bún đậu ra ở đây còn có bún chả, bún giả cày..
????12 Hàng Mành
Quán siêu nhiều đô ăn.
Từ bún chả cho đến bún đậu rồi giả cầy ngàn món.
Bún đậu có cả dồi lòng..
Đậu chiên ngon. Chả cốm ngon. Nem dán cũng ngon nữa.
Ngay cạng bờ hồ thôi đi bộ vào 1 tẹo là thấy rồi.
Mắm tôm ở đây cũng khá xuất sắc.
Vì không ăn thử nhưng nghe bạn nói bún chả ở đây cũng oke lắm.
Tuy k phải loại chả quạt trực tiếp thông thường nóng hổi nhưng ăn vẫn rất đc nha.
Không gian quán còn là tiệp cf nữa nên ăn xong lười đứng ngồi nhâm nhi trà cả buổi cũng đc
Tuy đây là hàng Bún đậu mắm tôm nhưng khi vào mình lại gọi bún ốc chuối đậu. Ôi siêu ngon ấy, ốc chuối đậu để trong âu đất nên nóng hổi luôn. Vị đậm đà, nhiều ốc nữa. Có điều hơi bị đắt, 50k/ bát, nhưng phải nói là đắt sắt ra miếng.
Các cô bán hàng rất là nhiệt tình. Có điều quán thì bé (khoảng 3 bàn trong nhà) và vì nhà cũ nên trông hơi bụi bẩn. Quán ngay cạnh quán cafe đầu Lương Văn Can rẽ vào thôi, cũng dễ tìm, để xe thì hơi thiếu chút, nhưng cũng có anh nhiệt tình dắt cho.
Mình gọi bún đậu và nửa phần phở cuốn.
Nói chung đồ ăn khá ok mùi vị ổn. Bún đậu (80.000) và mình rất thích mắm tôm hihi còn phở cuốn nửa phần (40.000)
Chỉ một điểm trừ duy nhất là mình thấy đồ ăn để ngoài rạp không che đậy nhìn hơi sợ tí thôi.
Thấy review quán tốt, lại ngay đối diện ksan mình ở nên mình ghé vô, háo hức gọi 1 phần đầy đủ, còn dặn chị chủ cho e ít ít, nhiều e ăn ko hết.
Lúc đang ăn mình có nghe tính tiền cho 1 phần đầy đủ mang đi tầm 45-50k. Tới lúc mình tính thì 80k. Wtf????
Đây ko phải lần đầu bị chém giá ở HN nhưng vẫn ấm ức vô cùng. Người Việt với nhau còn zậy, huống hồ gì Tây. Thôi, xác đijnh những ngày còn lại là ăn KFC, Lotteria cho đỡ lo bị chém.