Địa điểm khá dễ tìm nằm ngay mặt tiền Man Thiện
Chưa xét đến đồ ăn nhưng phuc vụ quá tệ thật ra là không phục vụ thì đúng hơn. Bê đồ ăn ra không chén không đũa không gia vị thêm. Kiểu muốn ăn thì tự qua bàn khác lấy.
Đồ ăn cũng bình thường
Nói chung là không quay lại
• Nằm trên mặt tiền đường Man Thiện, không quá khó tìm.
• Không gian khá thoáng mát nhưng lại không rộng rãi cho lắm. Cũng chỉ chứa được 6 7 bàn.
• Menu khá đa dạng, giá hơi cao so với chất lượng. Mình gọi 1 phần tá lả 55k, phải gọi thêm nem chua rán. Bún đậu tạm, nói chung bình thường. Riêng đậu rán thì khá tệ, còn tích khá nhiều dầu, không giòn. Trà tắc khá ngon.
• Quán của cặp vợ chồng người Bắc nên phong cách phục vụ cũng mang hơi hướng của người Bắc, không nhiệt tình. Wifi tốt.
• Không quay lại.
Mình ăn ở quán này cũng lâu lắm rồi do đợt đi chơi thèm bún đậu giữa chừng ????
Mình goii 1 phần đầy đủ cho 2 đứa ăn + 2 nước mơ
Bún ngon, đậu giòn, béo thơm, thịt luộc cũng khá là ok, nước mơ pha cũng ổn, hơi ngọt tí ????
Có một điều mà mình rất thích ở đây đó là có kẹo cao su sau khi ăn xong để mình có thể làm sạch miệng với mùi mắm tôm ????❤️❤️
Nhân viên ở đây cũng khá chu đáo, nhiệt tình, quán hôm mình đi cũng không quá đông nên phục vụ nhanh
Không gian cũng rộng rãi với thoáng ^^
Giá thì đắt hơn những chỗ khác và dịch vụ cũng tệ hơn. Chất lượng đồ ăn thì cũng bình thường chẳng có gì đặc sắc. Nhân viên thì mỗi người 1 cái đt chẳng thèm để ý khách, kêu 5 lần 7 lượt mới nghe. Đã vậy lúc tính tiền mình thấy không như trong menu nên mình có hơi ngơ và có nhìn lại menu trên tường để cộng lại vì mình nghĩ mình tính nhầm. Nhưng bà đó thấy mình vậy xong kêu là menu đó cũ lắm rồi, lên giá lâu rồi em :)) Nếu lên giá thì sao không sửa tạm trong menu nhỏ để khách biết? Không có 1 thông báo gì luôn để hồi tính tiền thành ra nhìn mình như con dở :)))) Nói chung là DỊCH VỤ QUÁ TỆ!
ĐỪNG ĂN CHỖ NÀY NẾU KHÔNG MUỐN RƯỚC BỰC VÔ NGƯỜI.
Hôm nay ăn ở đây lúc 7h15... bụng rất đói ...2 người vào kêu 1 tá lả + 1 đậu thêm... nghĩ bụng kêu từ từ ăn cho nóng... thế là lúc sau kêu thêm 1 phần bún thêm... chủ quán bảo hết... đành ngồi ăn đậu k ( đậu cũng k ngon)... lúc sau khách vào.... bà chủ lôi ra bịch bún... nghĩ đúng mắc cười... có mà k bán.... quán thế đố ai quay lại...
Nói chung k ngon và sẽ k quay lại nữa.... rất tức....