• Nằm trên đường Hồ Thị Tư, đối diện nhà sách Fahasa, dễ thấy
• Không gian nhỏ, nóng, tù túng
• Menu đa dạng, 1 phần tá lả 65k thì phải. Đối với mình thì khá ngon, không có gì phàn nàn về hương vị trừ ruồi quá nhiều.
• Cô chủ lịch sự, nhiệt tình
• Sẽ quay lại.
• Nằm ngay góc LVV, HTT nên cũng khá dễ thấy.
• Chi nhánh này mình cũng rất hay ăn, mặc dù không gian nhỏ và hầm cực kỳ, đi vào giờ cao điểm là không có chỗ ngồi luôn.
• Giá cả cũng như những chi nhánh khác, không đắt không rẻ, nếu so với bên Man Thiện thì bên này ok hơn.
• Nhân viên lịch sự, nhưng do khách đông nên cũng không nhiệt tình lắm.
• Sẽ quay lại.
Mình gọi một phần tá lả 65k ăn hai ng. 12k hai ly nước mơ là 24k, hai ng uống k hết
Mắm tôm.pha hơi mặn. Bàn ghế sạch sẽ. Khăn ướt có xài thì thu thêm 1k. Phục vụ cũng nhanh. Các món ăn kèm như dồi, chả cốm... Đều nóng. Thích ăn đậu chiên vì nóng và giòn hơn các quán khác nhiều. Se quay lai.
Tệ! Linh hồn của bún đậu là mắm tôm nhưng mắm tôm của quán rất nhạt nhoà, không ngon, không ấn tượng, đến "tạm ổn" cũng không. Lòng heo có miếng bị đắng, dồi trường rất dở. Đậu thì quá nhàm chán, mình còn ăn phải miếng thịt luộc cũ, có vẻ sắp hư nên có mùi tanh rất khó chịu. Không gian quán thì nhỏ, có vẻ không sạch sẽ. Mặc dù mình rất dễ tính trong việc ăn uống nhưng phải nói là quán rất tệ. Sẽ không bao giờ quay lại
Hôm bữa mình ăn ở chi nhánh Lê Văn Việt, lúc 21h mấy tiệm cũng gần đóng. Mình ngồi bàn trong nhà và trong lúc ăn thì mình thấy rõ ràng bàn kế bên có những con gián con bò chạy giỡn lên xuống cái bàn. Thiệt sự sợ kinh khủng.
Thứ 2, mình nên khuyên là chén riêng nên đem cùng đồ ăn, vì khi để sẵn ra bàn thì rất lại dơ, mà lại không có khăn giấy khô.
Thứ 3, mắm tôm là linh hồn của bún đậu. Mà mình thấy mắm tôm mắn, không được được ngon, không chút ấn tượng gì cả. :(
Thứ 4, là khi khách đang ăn hay khách tới cũng phải có trên bàn đồ nếm như đường hoặc tắc sẵn. Nhưng không, mình có kêu thêm 1 mắm nhưng nhân viên cũng dẹp luon hủ đường & tắc.
Xem qua thì cũng thấy quán toàn feedback không tốt. Ăn xong lên Foody mới thấy feedback, không dám quay lại lần sau. ????
Mình đi vs gấu vào ăn thái độ phục vụ thì như kiểu ép tụi mình ăn vậy á, gọi 2 phần bún đậu 50k mà nhìn như 1 phần chả cốm hình như là chỉ cắt 1 ng ăn thôi...thực sự tụi mình rất hay ăn bún đậu nên mới ghé thử quán này mà mình thì rất ít review nhưng cái này phải nói qá tệ rất tệ và chẳg còn lời nào để nói nên phải lên đây nói để mọi ng biết và né luôn quán này nếu không tin cứ thử rồi biết mình nói có đúng không.
À còn nữa mình gọi 2 chai stig nhưng chỉ uốg 1 chai khi tính tiền mình có nói tụi em uốg 1 chai à trả lại chị 1 chai nhé...thì chị đó nói qán không trừ đc lấy dùm đi...ơ ngộ zậy thì chỉ trừ bill ra thôi nhưg mình cũg ok lấy luôn...nói chug hệ thốg cửa hàng bún đậu này nên dẹp luôn cho rồi....ko đáng tiền ăn chút nào qá mắc mà bỏ tiền còn gặp thêm cái thái độ phục vụ tệ nữa.
Tệ từ cách phục vụ cho tới món ăn.
Thấy foody đăng bài là 9h
9h45 gé quán em nv bảo 10h mới mở cửa
Vì lỡ đi đường xa nên ngồi chờ
Nhưng đồ ăn bưng ra thật rất thất vọng
Xuất hai người ăn 124k
Chủ quán và nhân viên nc thì ko có gì để cmt luôn
Đã vậy đi sớm còn được chủ quán ưu ái cho ăn đồ cũ hôm qua (chắc chắn là đồ cũ vì mình ko phải mới ăn bún đậu lần đầu)
Được mỗi đậu hủ là nóng mà cũng chiên 3,7,21
Nói thật đi hơn 30p để ăn mà thất vọng
Cập nhật để gặp còn né
Từ chủ quán đến nhân viên phục vụ quá tệ, 1 xuất 2 người ăn quá mắc, vì đến sớm nên được chủ quán ưu ái lấy đồ ăn cũ cua ngày hôm trước còn dư âm lại.. quá thất vọng từ phục vụ đến món ăn ko có tâm