Bún Đậu Mắm Tôm H-Famil - Đường Số 5

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
145 Đường Số 5, P. Bình An, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
10:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
10.000đ - 70.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
40%
2
4
40%
2
3
40%
2
2
0%
0
1
40%
2
Bún Đậu Mắm Tôm H-Famil - Đường Số 5

Bình luận của người dùng
linhpham.hcmc
Nov 13, 2018
     
Very delicious
It is super close to my house. I am not a big fan of Bun Dau Mam Tom and I gave it a try. It is very good, nice decor and friendly service. Drinks are amazing. If you go by 2 people, take a combo for 2, included drinks.

winne_pooh.1903
Dec 24, 2018
     
Bún Đậu Mắm Tôm H - Famil - Đường Số 5
Bữa đó mình đi kiếm quán gỏi ngan, mà quán đóng cửa, loay hoay sao lại thấy quán này nên ghé vào thử. - Không gian: sạch sẽ, mình không ngồi phòng trong, ngồi ngoài thấy thoáng mát rất thích - Bún đậu: đậu giòn, chả cốm ngon, mình không thích chả giò lắm tại nhân hơi ít và hơi dầu. Mình gọi 1 phần và gọi thêm chả cốm nữa, ăn xong no căng. Giá cả cũng hợp lý.

thutrang_110
Oct 01, 2019
     
Chất lượng
Đã ăn ở đây và order về mấy lần Ăn ở quán đồ ăn ok, ngon nước chấm đậm Order thì được 4 lần 2 lần đồ ăn giòn nóng, 2 lần sau thì nguội và đồ ăn ít hơn so với trước Hình ảnh đi ăn (bên phải) phần 2ng và thêm 1 phần bún đậu nem hay gì mình quên rồi Order về thật sự hnay rất thất vọng về sản phẩm của quán, mình order 1 phần 70k và 1 bún đậu nem rán là như hình (trái); đồ ăn k giòn dầu lại nhiều trước đó 3 tháng trước lại k bị vậy Thất vọng về quán

bichphung1503
Oct 25, 2018
     
Bún đậu ngon
Trong 1 lần vô tình đi dạo kiếm đồ ăn thì phát hiện ra quán này. Lần nào mình cũng đi 2 người nên gọi phần combo 130k (bún đậu ăn no + free nước cho 2 người nhé) Lúc trước mình hay ăn bún đậu A Chảnh hoặc Bụng Bự quán, nhưng từ ngày phát hiện ra quán này thì mình chỉ toàn ăn ở đây. Nhìn đồ ăn cũng sạch sẽ, nên thành ra con bạn của mình lần nào 2 đứa gặp k biết ăn gì cũng ghé đây. Chỉ có 1 điều chưa ưng ý lắm, mắm tôm ở đây thường được pha sẵn rồi, ra chỉ việc bỏ ớt, mà mình thấy mắm ngọt, lần nào cũng phải nặn 2 - 3 trái tắc. Theo mình nghĩ là cứ đưa mắm nguyên chất là được, tùy khẩu vị mỗi người pha cho phù hợp (ở ngoài bàn đã có sẵn đường, tắc, ớt rồi mà) Nhưng chung quy lại là mình hài lòng và sẽ tiếp tục ăn quán này ????

foodee_34cefa4f
Jun 08, 2020
     
Review đôi nét về quán ❤️
Ngon và hợp túi tiền, ít dầu mỡ, mình với Mẹ là khách ruột ở đây, sẽ ủng hộ dài dài, yummy ❤️❤️

thiha2020
Jul 12, 2019
     
Quán ngon. Sạch sẽ. Sang trọng.
Tính ra quanh khu vực này với cái giá của quán là quá rẻ. Đồ ăn thì ko cần nói rồi, cả nguyên hệ thống quán này chỗ nào cũng good. Nếu nói ở sài gòn thì đây là 1 trong những quán ngon và chuẩn nhất. Mắm tôm ở Mấy quán khác toàn bê ra nguyên chén mắm chưa pha để khách pha sao thì pha. Nói thât là mình ko chịu đc mùi mắm tôm nên sợ mùi mắm chưa qua chế biến lắm. Còn ở đây mắm đã chế biến rồi nên ko lo đau bụng và ko hôi mùi mắm tôm chỉ vắt tắc bỏ ớt vào là ăn ngay. Buổi trưa mình thấy quán rất đông khách chủ yếu là nhân viên văn phòng. Còn buổi tối cũng đông nhưng thoải mái hơn. Cho nên buổi trưa đi ăn mà hơi có chút phục vụ ko đc chu đáo thì cũng thông cảm đc. Túm lại là Bún Đậu ở Sài Gòn thì chỉ nên ăn ở hệ thống của Bún Đậu H-Famil thôi 9đ đánh giá.nhé

camly96
May 07, 2019
     
NHÂN CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NHÂN VIÊN QUÁ KÉM
Nếu ko thay đổi thái độ phục vụ thì có ngon đến mấy ko quay lại nữa. Thái độ xấc xược, ko tôn trọng khách hàng, bê giấy lau với kẹo ra thì vứt ngang mặt khách. Khách hỏi, gọi đồ thì nói giọng kiểu khó chịu, mặt vênh váo, thái độ như ko muốn bán ko muốn phục vụ vậy đó....!!! Đồ ăn thì tuỳ hôm, có hôm ngon, có hôm bún với đậu có mùi thiu.

dora.le25
Sep 04, 2018
     
Chia sẻ để mọi người lưu ý trước khi chọn quán này
Hôm trước đi ngang quán này, nhìn qua thấy trang trí cũng đẹp; mình bước vô ăn thử; định bụng ngon thì thành quán ruột luôn, dẫu sao cũng gần nhà mình. Nhưng mình thề là mình sẽ không bao giờ đặt chân đến quán này lần thứ 2. 1. Vô quán bún đậu, thiệt sự là muốn ăn gì đó thanh đạm, gọi thêm rau nữa. Tuy nhiên cô nhân viên đã làm mình vỡ mộng rằng: " ngoại trừ bún đậu (25k), thì món gì khác (>40) cũng có con ơi". Ok fine! Mình gọi món khác. Mình gọi bún đậu nem chả (sao kêu hết đậu mà lại có bún đậu nem chả ở đây :v) 2. Mình ngồi trong phòng, phòng với bếp lại không vách ngăn, sực nức mùi dầu chiên nóng ơi là nóng. 3. Nhắc tới vụ đồ uống là càng tức. Trước giờ ăn bún đậu tắc auto free mà, hôm nay nhận thức của mình đã thay đổi :)) Mình gọi trà đá (2k), sau đó mình ngứa tay vắt thêm nửa trái tắc vào ly trà, đang thèm chua mà. Thế mà dm, ra tính tiền ly trà 2k biến thành 15k chỉ vì cái tội táy máy tay chân và chưa phi tang dc 3 hạt tắc trong cái ly )) Tổng kết lại, đồ ăn ở đây k có gì đặc biệt so với các quán khác, giá cả tầm 40k không mắc, nhưng phục vụ thì tệ quá. Thôi thì mình vẫn quyết định nên trung thành với quán A Đậu quận 2 hoặc Mẹt Thủ Đức. Dù hơi xa tí nhưng ăn xong thấy thoải mái hơn nhiều.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm