Vì nhà cũng gần nên ghé đây ăn luôn. Ăn cũng đc vài lần rồi mà nay không giống như những lần trước. Lần trước khi đi ăn, quán có để tắt, ớt kèm đường trên bàn mà nay lại không, xin thêm ớt thì kiểu như cô phục vụ kia hơi phớt lờ mình thôi ????. Lần trước ăn xong còn đc chú chủ quán cho mỗi người viên kẹo Coolair, mà lần này thì không có gì cả ????.
-Về món ăn: Đồ ăn thì cũng như những lần trước, thịt ở đây thì là thịt nạc giống thịt mình hay ăn hủ tiếu gõ 12k gần nhà ????, không như những chỗ khác bây giờ là bắp chân giò heo rồi ????. Đậu hủ thì nóng, giòn nhưng còn nhiều dầu quá ????. Chả cốm thì vẫn mỏng và nhỏ như hôm nào ????. Phèo thì hình như đc cắt làm 3 thì phải ????. Tai heo thì tạm ổn. Mắm tôm thì đc quán pha sẵn rồi nên chắc vì thế mà không để thêm tắt, đường các kiểu ở mỗi bàn nữa ????.
-Còn về phần nước thì lần này mình gọi thử trà tắt, vâng, uống vào như uống trà đường nhưng trà ở đây là mùi hương liệu lá dứa chắc mọi người cũng biết mùi trà này phổ biến lắm rồi ????, cảm giác uống nó lợ lợ như trà đường, có vị chua và mùi của tắt đó nhưng ít hà, chủ yếu là mùi trà lá dứa nồng nặc ????.
-Đánh giá tổng quan thì 1 phần 35k là đc rồi ????. Phần trong hình là phần 5 người nha, tổng 175k ăn cũng no ứ hự đó ????. Có thèm mà tâm trạng làm biếng đi xa thì sẽ ghé nữa ????.
Quán khá đông, lần nào tới xe cũng đầy nghẹt, may hôm nay có chỗ ngồi nên mình mới vào ăn chiều.
Quán lề đường nên mình không đánh giá nhiều về không gian, nhưng ở đây nhân viên rất lơ khách, kêu một phần 2 người ăn mà chờ cả buổi phải kêu lại nhiều lần vì quán đông, cứ bưng cho người tới sau khiến mình phát bực.
Bún đậu mắm tôm 35k/phần. Món ăn không có gì đặc sắc, ăn bình thường, đậu quá ít, kêu phần 2 người ăn không đủ nên mình kêu thêm phần 1 người nữa, nhưng quá tệ phần chỉ có 3 miếng đậu cho như giao lưu vậy, bưng ra mà mình hết hồn vì quá bún đậu mà cho đậu như thế đó :). Mà thôi kệ, bù lại cho thịt và chả nhiều nên tạm bỏ qua. Nước chấm rất ngọt, ăn 1 xíu là bị gắt cổ ngay, làm ngán quá ngán. Tóm lại với 1 phần 35k thì mình cũng không bắt bẻ gì nhiều, tiền nào của nấy.
Vừa ghé mua về, đúng một hồi ko ai hỏi thăm, bước vô trong gọi món xong r bỏ hết vô bịch ko thèm xách ra cho người ra để đại trên bàn làm đồ ăn làm phải bước vô lấy ta, quá bực, đem về ăn thì thôi r bún nghe mùi ôi thối rất khó chịu làm ko ăn đc bún... quá tên
Quán ăn có hơi chật vì phần quán quá đông !1 giá cả rất ok mình đi 2 người kêu 1 phần 2 người ăn 70k, rau sống với bánh tráng cuốn rất nhiều ăn thoải mái khăn lạnh để sẳn trên bàn các bạn xài vô tư và không tính thêm tiền, chỉ có bất tiện là mắm tôm vs nước mắm pha sẳn mình chỉ việc thêm ớt thịt đậu hủ, tai heo, lòng với chả cá đủ cho 2 người ăn !! Sẽ ghé lại đây nếu có dịp đi ngang
Mấy lần ăn rồi cũng ko sao, mà trúng hôm ông đầu hói (chủ ở đây) ổng bực mình gì trong người, nạt vào mặt khách như đúng rồi, nói thiệt ko lẽ lúc đó muốn "múc" ổng luôn.
Đi ăn bỏ tiền chứ đâu phải đi xin, tui muốn ăn gì kệ cha tui, ko muốn bán thì nói 1 tiếng tui đây đi về liền khỏi nói nhiều, bán mà cái thái độ kiểu như bố đời thiên hạ.
Không bao giờ quay lại, ai có tinh thần thép hoặc chờ ngày ổng chửi thì cứ vào.
Món ăn khá OK.nhưng cách phục vụ rất rất tệ.nhat la ông chủ kĩu như bất cần khách ăn được thi ăn k thi thôi.minh co ghé mua với ban trai mình đứng đợi tầm 10p.vi nghĩ khách đông nên k s.xong quay ra hỏi mình "ăn gì" minh tra loi Phan 1 ng đem về.ông đầu hói" k bán nữa hết rồi." trong khi đo minh thấy 3.4ng vô sau mình thi còn bán.
Chuyện là hôm nay mình và bạn gái mình có đến quán ăn, bạn gái mình kêu 1 phần: thịt, tai, đậu hủ. Khi bưng ra thì trên mâm chỉ có tai và đậu hủ. Mình với bạn mình thấy thiếu nên hỏi ông đầu hói ( chủ quán chảnh chọe ) là: " Chú ơi! tụi con kêu thịt, tai, đậu hủ mà sao không thấy thịt? ". Ổng đang bực mình ai đó chả biết quay sang phán cho 1 câu: " thịt kìa!!!" . Mình mới gắp cục tai heo lên hỏi: " này là tai mà chú chứ thịt gì? ". Sau đó ổng nói: " thì con kêu sao nv làm vậy là đúng rồi!!". Mình với bạn gái nói là đã kêu thịt, tai, đậu hủ mà. Ông đó quay sang quát ngay 1 câu vào mặt: " KÊU SAO THÌ LÀM VẬY! ĐÚNG RỒI THÔI CHỨ CHÚ KHÔNG BÁN CHO CON NỮA!!! ". Vâng thưa lần đầu thì đuổi về như đuổi tà. Lần 2 thì tỏ vẻ ta đây ông nội làm theo rồi thì ăn không được ý kiến. Mình sẽ không bao giờ ghé lại cái quán với cái thái độ phục vụ thua 1 đứa trẻ lớp 1 :)