Trưa nắng đói bụng đi ngang nên tấp vào làm
1 phần bún đậu tá lả với chén trà tắc cho mát người nè . Quán thoáng đó , không bị hầm nóng , lúc mình tới còn vắng nên lên món nhanh nè . Ăn ok nha , có phèo với xoài , nem chua trong phần ăn nữa cơ . Giá cũng hợp lý chứ không mắc xíu nào hết . Ăn xong còn có kèm thêm viên kẹo the ngậm cho thơm miệng nữa cơ . Mình bị ấn tượng tốt với A Chảnh tại chi nhánh này đó !!
Hôm thèm bún đậu thì search khu gần quận 4 thấy có bún đậu a chảnh ở tôn- đản- nên order thử, mình order mẹt full và vài món lẻ tẻ thêm 2 ly nước là trà tắc và nước sấu nữa, Giao tới ra 5 6 hộp như hình, các món được lót lá chuối bên trong cũng sạch sẽ và nhìn đỡ đơn điệu, đúng là bún đậu nhìn không thấy mẹt thì hơi chán thật hehe. Phần rau cho hơi ít, phần mắm tôm thì lại nhiều, bún, đậu, thịt, nem chua rán, chả cốm thì thấy ổn trong đó phần thịt bắp thì hơi fail vì thịt lụn vụn, miếng thịt không thành hình, mỏng, hơi nát, phần lòng thì chán vì nhìn chả hấp dẫn gì cả, hơi thất vọng về chất lượng khi ship, chắc ăn tại quán sẽ ok hơn.
Đặt 1 phần bún thập cẩm + 1 phần bún thêm . Tính tiền thì đầy đủ nhưng ko thấy phần bún thêm đâu . Nhà ko có nấu cơm nên đặt bún . Cuối cùng giao bún thiếu ko biet ăn cái gì . Bao nhiêu quán mà ăn trung thành quán này k biet bao nhiêu lần roi mà làm ăn ko ra gì . Thôi lần cuối ! Chào tạm biệt ko hẹn gap lại !
Mình rất ghiền bún đậu nên đi ăn khắp mọi nơi và A Chảnh là 1 trong những nơi mà phải nói đáng để thử và quay lại. Nhân viên nhiệt tình, đồ ăn thì ngon, gọi phần thập cẩm đầy đủ từ thịt cho đến nem chua, chả cốm, cuốn họng và đậu. Nước sấu ở đây cũng ngon nữa. Chỉ có điều là nv bảo vệ hong thân thiện lắm để khách tự dắt xe.
Đặt 2 phần bún đậu
1 phần bún đậu thập cẩm
1 phần bún đậu
Khi nhận hàng xong mở ra đúng y hình, không có 1 cọng rau, 1 trái tắt, đũa chén nhựa.
Thật thất vọng với tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm, không bao giờ đặt lại quán này lần nào nữa
Order đến 2 phần bún đậu mà lại giao thiếu mắm tôm :) đọc bình luận bên dưới thì thấy có trường hợp như vậy rồi, 1-2 lần như vậy chứng tỏ nhân viên làm việc quá cẩu thả.
Thật sự là mỗi lần thèm bún đậu là nghỉ tới a chảnh. Ăn a chảnh k bk bnhiu lần. Có khi 1 tuần 4 5 lần. Ai nói gì nói. Mình vẫn cứ trug thành. Nhưg nay thì xin từ mặt. Qá đág.
Bún thì ít. Rau thì dơ. Chiên đồ thì khét. Càng ngày càng mắc. Tức k chịu đc nên fải lên đây viết. Chưa bgiờ cmt nói bất kì 1 qán nào. Nhưg nay k thể k nói. Qán làm ăn ngày càg tệ và k có tâm!!!
Nghĩ sao mua 1 phần thập cẩm, 1 phần bún đậu thịt mà cho 1 nắm rau tính dc mấy cọng lun trời. ( bỏ rau trong chén nhựa của quán cho kèm để đụng mắm tôm đó, chưa ép xuống lun đó), 2 miếng xoài, 2 miếng dưa leo. Đúng 2 miếng lun đó má ơi... NGHĨ SAO ZAY TRỜI??? Làm ăn kểu j zay trời ??? 5 miếng bún ntn cho 2 phần ăn là sao zay ?? Thề, chưa ăn mà ôm bực vào ng ntn. Tức ghê lun ak ????