mình order combo 2 phần đầy đủ + 2 coca (138k). Mình dặn shipper lấy thêm mắm tôm, ai dè cho 4 bịch luôn, ăn lòi bản họng :))) chả cốm với cổ họng ngonnn, mắm tôm hôm nay cũng ngon lạ kỳ :)))) đậu hủ nóng, không giòn lắm, có điều ship khá nhanh nên mình ưng. Sẽ còn ủng hộ :>
CN này gần nhà cũ với nhà thờ mình hay đi nên cuối tuần đi lễ về ghé qua. Dạo này ít ăn bún đậu, ăn mấy quán mắc hơn trước, thấy A Chảnh vs HomeMade oke nhất, A Chảnh thì rẻ vs nhiều chi nhánh hơn. Mẹt của A Chảnh đầy đủ ăn ngon, nhiều, 2 người ăn chung hết xảy mà có thể gọi thêm một ít bún đậu thịt nữa thôi là no lắm rồi. Bên này thì uống trà tắc bằng chén nên cảm giác cũng có gu. Chi nhánh đây vẫn hơi nhỏ và đông, nên đi tránh giờ ăn để bớt khách nè. Có kẹo bạc hà nhai sau khi ăn bớt hôi miệng ☺️
Buổi trưa học xong hơi đói nên mình kiếm quán nào ăn trưa xong rồi về luôn. Quán này đi buổi trưa cũng đông không khác gì đi lúc chiều tối, dân văn phòng cũng túa ra ăn nhiều lắm. Gửi xe có nhân viên bảo vệ dắt. Không gian bên trong ngồi bàn ghế hơi chật hẹp chút, san sát nhau. Nhân viên không mấy nhiệt tình gì cho cam. Mình goi 1 phần thập cẩm: 1 phần gồm lòng, bún, thịt chân giò mỏng lét, thịt cuống họng cắt nhỏ nhỏ, chả cốm: ăn cũng được, nhưng nhược điểm là không có nước mắm, huuuhuhuhuhuhu x 3000. Nước thì mình gọi trà chanh uống cũng được nè.
Trên đường Thành Thái, có 2 quán bún đậu A Chảnh lận. 1 quán ở đầu đường và 1 quán ở gần karaoke Icool. Địa chỉ 130 là quán ở gần Icool. Mình hay ghé chi nhánh này hơn chi nhánh đầu đường vì bên này không gian thoải mái với vắng hơn.
???? Không gian cũng khá nhỏ mặc dù không có lầu nhưng cũng vẫn thoải mái, vì khách cũng khá vắng, chi nhánh đầu đường dễ thấy nên cũng hút khách hơn.
???? Gửi xe ngay trong khoảng sân nhỏ trước quán, không tốn phí, còn chiều tối đông khách rồi thì phải gửi ở hẻm đối diện.
???? Mình gọi 4 mẹt thập cẩm nhân viên gộp vô chung 4 mẹt thành 1, nhìn trông có vẻ nhiều nhưng là nhiều bún, rau với đậu rán chứ nem chua rán và chả cốm thấy ít lắm. Sau lần này mình thấy đi đông không nên để gộp thành 1 mẹt... Đậu rán giòn, nói chung là cũng ổn, mắm tự pha theo ý thích nên cũng ok.
Hôm rồi nhóm mình thèm bún đậu nên có order bên a chảnh về ăn. 3 người hình như tầm hết hơn 100k chia ra tầm 40k/ng cho 1 phần thập cẩm, đậu thêm, chả thêm
Tụi mình order tầm khoảng 20p là có. Tất cả đều còn nóng hết nhen ????????
Đậu chiên giòn nóng, chả cốm thơm dẻo, lòng cũng ổn, bún ém khá chắc
Nói chung 3 người ăn thì no ngang chứ cũng không quá nhiều
Giá thì mình thấy tầm trung bình, không mắc không rẻ nên chắc có dịp thì mình order lại ????????
Nhân viên chả nhiệt tình, mặt lúc nào cũng hầm hầm, thái độ với khách. Về phần đồ ăn thì cách làm và bố trí cực tệ. Đâu hủ tì chiên ko giòn, bún thì để nguyên miếng dài, thịt nguyên miếng to chảng ko cắt ra, rau thì héo úa ko rửa nữa, nước chấm thì cũng không có gì đặc biệt. Nói chung không quay lại lần nữa!
Mua 2 phần 114k dc 6 miếng bún, 3 miếng chả cốm bé bằng đầu ngón tay, 3 viên nem bé tí, 4 miếng thịt luộc ? Vậy nếu 1 phần sẽ tính sao ? 1,5 miếng chả cốm ? 1,5 viên nem ?
Phục vụ tệ,mấy cái bàn ở cửa mới bước vào thì ko cho khách ngồi( dẹp mẹ mấy cái bàn đó đi). Order 1 phần thập cẩm và 1 phần 37k thì mang ra ko nói gì,làm ngồi đợi mãi.cái phần 37k ngồi đợi cho tới khi phần thập cẩm ăn gần xong thì nói do khách ko dặn( dặn clmm) order***như*** Còn nữa,trà tắc thì cho vào cái bát như cái máng lợn ăn...ko có lần thứ 2 vào bất kì chi nhánh nào ở A CHẢNH
Đi qua lại thấy nên ghé ăn thử và hơi thất vọng. 2 vk ck hay ăn ở tiến hải. Hôm nay ghé quán này ăn. Mới vào gặp a nhân viên mặt hầm hầm bảo lên lầu đi dưới này chưa bán. (Ủa là sao?) Mình cũng leo lên lầu. Lúc mình vào có khoảng 4 bàn khách. Mình gọi 1 phần thập cẩm và dồi.
Dồi ngon. Thập cẩm 57k mà theo mình đánh giá là ít đồ ăn hơn tiến hải.
Làm đồ ăn khá lâu (lúc đó chưa đông khách mà đợi lâu lắm). Tàu hủ bưng lên gần nguội và mềm rồi. Rau và bún cũng ít. Nói chung là tạm chấp nhận chứ k hài lòng. Lần sau sẽ k ghé lại.