Mình ko bàn tới đồ ăn của A Chảnh nữa vì tính ra mình fan ruột của Chảnh luôn rồi. Mình thử ít nhất cũng dc 5 chi nhánh ở Chảnh rồi nên chỉ đưa hình ảnh ko gian của quán lên để mấy bạn tham khảo thôi. Địa chỉ vô cùng dễ tìm và chỗ để xe rất thoải mái nha.
Hầu hết điểm chung của Chảnh là xây dựng ko gian với bàn ghế rộng rãi và thông thoáng nên khi vào ăn ko có cảm giác bí bách hay ngột ngạt. Quán set up menu và đồ dùng trên bàn rất đầy đủ và sạch sẽ nên luôn chọn Chảnh khi thèm bún đậu.
Món này đã thử ở nhiều quán rồi tuy nhiên vẫn hay ghé A chảnh nhất mỗi khi thèm. Chi nhánh ở Cống Quỳnh này mới mở, chỗ ngồi khá thoáng mát. Mình đi 2 người gọi 2 phần thập cẩm (57k/1 phần).
Điểm cộng là mẹt bún đậu được dọn lên đồ chiên các loại đều còn nóng và giòn. Quán có để thêm đường cho khách tự nêm, điểm này rất hợp ý mình luôn. Bàn ghế sạch sẽ, nhân viên tạm ổn, làm đồ ăn nhanh chóng. Sẽ tiếp tục ủng hộ A chảnh.
Mình gọi qua app khi thấy có khuyến mãi
????Giao hàng cũng nhanh lẹ
????Bún đậu thập cẩm: Là 1 phần như hình, ăn được nhưng Rau hơi ít, có vài cọng à. Đồ ăn cũng vừa, chủ yếu tàu hủ nhiều. Giá đã khuyến mãi sẽ ok hơn giá gốc ????
Nhân viên là ăn chậm chạp không nhiệt tình với khách hàng. Khách đến ord trc cả tiếng không có mà người vào sau thì có trc, khi bị hỏi thì nhân viên nói do ko để gì chờ chút. Mình là ngừoi ăn A chảnh rất thường xuyên và đi nhiều chi nhanh như ở đây là tệ nhất từ cách nhân viên gửi xe đến ord
Mình k khó chịu, nhưng khi đã có “ văn hoá xếp hàng “ thì mong các e nv làm cho đúng. Và góp ý này mình mong muốn xây dựng để quán khắc phục nhé.
Mình và con mình đến quán kêu món xong ngồi đợi theo thứ tự thì k vấn đề gì nói. Nhưng hôm đó mưa rất lớn và khách k đông mình chỉ đợi 3 bàn đến mình, nhưng khi 3 bàn trước đã có món lên thì có 2 bé và 1 bạn người nước ngoài vào sau, thì ngồi xuống bàn gọi món thì 5’ là được đem đồ ăn ra. Mình gọi bé nv lại hỏi thì bảo kẹt bill- nếu kẹt thì kẹt chung mình ok chấp nhận đợi còn đằng này kẹt bill mà ai cũng dc pv món riêng bàn mình ngồi đợi mà chẳng bé pv nào tới nói 1 tiếng nào??? Trong khi ngồi đợi trước đó 20’ rồi. Đến lúc đến quầy mới nc với pv dc( vì ngồi ở bàn gọi mấy bé k tới vì bận giỡn) thì bảo kẹt bill còn bé khác kêu để lên hối bếp làm nhanh. Mình là mình thích ăn bên quán A Chảnh nhưng k vì vậy mà để các bé pv với mình như vậy dc, mong quán cải thiện tình trạng này sớm chứ k thì thì mình đành phải say good bye.
Mình thích ăn bún đậu mắm tôm ở đây, giá cả phù hợp túi tiền học sinh, sinh viên. Nói chung là ăn a chảnh mấy năm rồi. Nay có nhánh quận 1 gần nhà nên cũng tiện hơn ^^. Từ đồ ăn đến phục vụ thì không chê vào đâu đc, mấy em pv sinh viên rất cute ^^. Sẽ ủng hộ dài dài ????