Lâu rồi không ăn bún đậu mắm tôm nên tranh thủ lãnh lương đi ăn tối luôn, mình gọi 2 phần 1 bún đậu thịt 1 thập cẩm ghép mẹt. Bún đậu thập cẩm Chảnh khá có tiếng, nem rán với chả cốm ngon, thịt cũng khác mấy chỗ khác nữa nhưng hơi bị mỏng. Trà chanh uống ok, để trong bát giống kiểu ngoài Bắc. Nhân viên lịch sự, chu đáo, ăn xong có kẹo the ngậm cho sạch mồm ????
Mình với bạn hẹn ăn trưa ở đây nên triển luôn. Gửi xe trước cửa có nhân viên trong coi. Không gian bên trong hơi nhỏ nhưng cũng ok á. Nhân viên ổn. Mình gọi:
- 1 phần bún đậu thập cẩm: ăn cũng ngon nè, những mỗi thứ cắt 1 ít nên ăn kob được đã cho lắm, thịt và chả cốm ăn ngon. Đậu hũ ăn lúc nóng giòn ngon nè.
- ốc bươu nhồi thịt: ăn chung với nước mắm gừng ngon lắm nhe, nóng hổi ăn đúng ngon.
- Răng mực: răng mực chấm với miếng tương ớt ngon, món này mà nhậu là đúng bài.
- Dồi: dồi cũng khá là ngon.
- Nước thì mình gọi trà chanh và trà mơ thôi, trà ngon lắm.
- Quán này chung quy cũng ok nhưng mà không có nước mắm, phải thông cảm cho những đứa ăn được bún đậu mà ko ăn được mắm tôm như mình chứ huhu.
Thương hiệu bún đậu này thì đã có tiếng tăm quá rồi. Mình cũng từng ăn nên biết được chất lượng của quán. Nay ghé khu Tân Bình ăn món quen thuộc coi như là 1 sự lựa chọn an toàn. Buổi trưa khá là đông khách đó nha. Nhóm mình 4 đứa con gái kêu 2 phần mẹt thập cẩm 57k/ phần ăn khá là no. Các món chiên được làm nóng giòn nên là yên tâm. Ở đây còn có món dồi trường nữa nè nhớ ăn thử món đó nha. Có cả ốc bưu nhồi thịt nữa. Nước thì có nước sấu giải khát ngon nè, mà phải uống trong chén mới chịu nha. Nhóm mình có đứa e ko ăn được mắm tôm thì quán có thêm nước mắm lun.
Quán Bún đậu A Chảnh thì khỏi bàn cãi siêu nổi tiếng rồi! Mình đi tầm trưa khách ra vô tấp nập vô cùng. Mà không gian chi nhánh này cũng bự, có cả lầu, rất nhiều chỗ ngồi nên không lo hết chỗ! Nhìn bên ngoài tưởng nhỏ vậy thôi! Nhân viên khá ok, phục vụ nhanh! Chưa kể thêm mấy a shipper now, goviet,... cũng ngồi đầy quán! Ngoài bún đậu thì lần này thử thêm chả mực ngon nè mà ít buồn ghê! Với ốc nhồi thì bình thường! Uống đầy đủ nước tắc, mơ, sấu, chanh dây vẫn thấy combo tắc + bún đậu là chuẩn nhất!
Mình không biết do ở nước ngoài lâu quá nên về***thấy đồ ăn mắc thế .-.
Đặt phần 57k mà hình và đồ giao nó khác nhau trời vực
Giá thịt ở***giờ cao thế cơ à .-. Đặt hết hơn 100k mà ăn chả đủ nhé kẻ răng :(
Phần thập cẩm 57k được le ngoe vài miếng nhìn phát chán
Mình đọc bình luận thấy mọi người bảo ít nên order hơi dư do có mã giảm 40k cho bill 200k. Mình thấy phần ăn phù hợp với giá tiền và đầy đủ như miêu tả. Ăn cũng rất ngon. Mình thích ốc bươu nhồi thịt lắm. Gói ghém cẩn thận. Như hình là mình mua 183k đã ship và trừ giảm giá.
Hình ảnh chỉ man tính chất minh họa.
Mới vừa ăn về, khá thất vọng về mọi thứ.
-nhân viên thì hời hợt. Gọi món hơn 20 phút vẫn chưa thấy gì, gọi bạn phục vụ thì nói cứ đợi. Trong khi có làm cho khách delivery thì nói anh chị đợi chút. Sau khi có món đem ra lại phán " đơn a,c bị mất " cũng hk có xin lỗi.
- Nói thật quán hay là chợ mà toàn ruồi không. Ngồi ăn cứ như ngồi sát bên hàng bán thịt, bán cá ngồi chợ. Khá mất vệ sinh.
- chưa kể mẹt thập cẩm cứ như làm cho có muốn đuổi khách. 1 miếng xoài, 1 miếng dưa, vài cộng rau, bún thì rời rạc..được mỗi thứ vài miếng. Lúc trước ăn vừa đủ còn nay phần thập cẩm ko thắm thía.....
Nói chung quá thậm tệ cho một thương hiệu nổi tiếng. Sẽ ko bao h quay lại và mọi người nên cân nhắc.
Mình hay ăn bún đậu ở a chảnh thường xuyên rất ngon, mà đợt này od thì thất vọng vô cùng. Không pit hệ thống hay do nhân viên mà giao cho mình toàn đậu hủ rán cũ, nem rán cũng cũ, chả cốm cũng vậy, dưa leo thì vàng hết trơn
Chỉ là hôm nay đi ăn bún đậu ở “A Chảnh - Bàu Cát”, thì gặp hẳn một bạn SÂU trong miếng bún vừa gắp vào chén. Em sâu rất nhỏ, ko vì bún trắng quá thì chắc là ko thấy. Gọi nhân viên ra thì các bạn bưng chén vào trong bếp xì xào gì đó r đổi chén mới cho mình rồi quay ngoắt đi.
Thật ra mình cực thông cảm vì có rau sống thì có sâu là chuyện bth (lý do mình ko chụp lại mà chỉ gọi nvien ra). Nhưng rất buồn vì ko lấy một người ra nói một câu xin lỗi hay giải thích nào với mình.
Mình viết cũng chỉ muốn góp ý, ko có muốn bóc gì quán. Mong quán sẽ khắc phục lại tình trạng này.