Menu đa dạng, hầu hết bán khá đầy đủ những món ăn đặc trưng của người Bắc. Không gian quán trang trí vừa mắt, nhân viên phục vụ khá tốt.
Hôm nay mình gọi phần bún đậu đặc biệt 120k, phải nói là cái phần này ăn hai người cũng không hết đâu, lúc nhân viên bưng ra cái mẹt bún trông mà hoảng dã man vì quá nhiều, ở đây ngoài chả cốm, đậu chiên, lòng luộc thì còn cho thêm chả giò nữa, mình thì thấy hơi lạc quẻ nhưng chiên ăn cũng khá ổn. Ngoài ra mình có gọi thêm trứng chiên ngải cứu, món đặc trưng của người Bắc, phần này 20k được hai miếng trứng khá to, ăn vị là lạ nhưng cũng ổn.
Giá thành phải chăng, chất lượng đồ ăn ổn, sẽ quay lại.
Bún Đậu Mắm Tôm 60 - Lẩu Cua Đồng & Nem Cua Bể - CMT 8
Đang thèm mắm tôm lên đây thấy giảm 50% order ăn thử.
Kết quả thật kinh khủng, bún đậu mắm tôm mà ko cho mắm tôm, lại cho bịch nước mắm trong can đổ ra, thêm bịch đường, ớt, tắt.... WTF! Mn có hiểu dc cái cảm giác hụt hẫn đó ko??????? Giá đã giảm mới là giá thật sự của chất lượng mn ạ. Dưới hình là 1 phần bún đậu 60k, 1 phần nem cua bể 70k. Hình cuối cùng là sau khi ăn xong???? được cái quán cho bún hào phóng.
Thấy trên foody có điểm trung bình khá tốt nên đặt qua now 1 lẩu cua 170k. Gọi là lẩu cua nhưng gần như ko thấy cua, lượng cua tính ra ko bằng 1 tô bún riêu 25k lề đường, nước lẩu giống như nước sôi pha với đường + bột ngọt. Được vài miếng sườn và đậu hủ vớt vát lại, nhưng xét ra thì 2 người ăn ko đủ, mua về lại ko có gia vị và nước chấm. Nói chung hơi thất vọng 5/10 điểm
Ấn tượng đầu tiên là quán sạch, nhân viên và chị chủ rất nhiệt tình luôn.
Menu đa dạng, nhiều món lắm. Giá cả tầm trung nhưng món ăn thì xịn. Cái lẩu này 170k, 3 đứa con gái ăn ngập mặt. Vì quên không chụp mâm bắp bò, sườn sụn, đậu hủ mà đổ ập vào nồi hết trơn. Sườn sụn ngon thật sự ấy. Nước dùng nhiều riêu cua lắm, ăn đến cuối vớt riêu cua mà quài không hết ???? Rau sạch và nhiều, có bắp chuối, mướp, cà chua, rau muống bào và mâm bún đầy ụ
Túm lại vẫn ưng cái lẩu này nhất. Muốn đi ăn lại mà ngại từ Thủ Đức sang cũng hơi xa.
Mình có gọi cả nước mơ với trà tắc. Nước mơ siêu ngọt luôn, như uống nước chè vậy, mình không thích lắm.
Mình đặt 1 lần và sẽ không bao giờ đặt thêm lần nào nữa, bún đậu rất dỡ, so với giá tiền thì quá mắc, mình đặt 1 bún đậu tá lã thì có đậu, một ít thịt heo luộc (ko phải là thịt bó lại mà chính xác là cục thịt nạt luộc cắt lát) một ít chả cốm chiên cũng rất dỡ, 1 phần bún đậu mắm tôm chỉ có một itd đậu và bún, mắm tôm thì cực mặn như nguyên chất ko pha, cho đúng 1 trái tắc.
1 phần chân gà sả tắc, chân gà vừa luộc đổ nc tắc vào và đem giao luôn, còn nóng luôn, khiếp. Một hủ 60k mình ăn 1 cái bỏ hêtd luôn.
KHÔNG BAO GIỜ MÌNH ĐẶT LẦN 2
Thường ăn bún đậu gần nhà nhưng hơi xa nhà ng.iu nên săn deal bún đậu gần nhà ng.iu cho thoả cơn thèm bún đậu của ng.iu. Deal 89k trên meete đc 1 phần bún đậu 2 ng ăn + 2 ly trà tắc. Quán dễ tìm trê đường trần quang khải cạnh hủ tiếu chú tư già. 1 phần 2 ng ăn nhưng cảm thấy ko nhìu. Ko có nem rán. Phèo bao tử hơi vụng + nguội. Thịt ko giống phần thịt đùi có lớp da hơi day day giống những chỗ khác. Bún chắc + đậu ngon. Giá gốc 120k cho phần đó hơi chát(chắc do mặt bằng quận 1). Trà tắc ngọt muốn tiểu đường lun. Mặt nhân viên nữ ko thân thiện. Chắc do mình xài deal. Có bạn nhân viên nam dễ thương hơn. Còn dắt xe giúp. Nếu đc dùng deal thường xuyên có thể quay lại vì gần nhà + quán tương đối sạch sẽ. Thực đơn cũng đa dạng. Lần sau có thể thử dùng thêm món khác trong thực đơn.
Nhà gần đó nên mình có qua ăn thử. Ấn tượng đầu là trình bày món ăn sạch đẹp. Nhưng món ăn thì không ngon lắm. Quá ngọt so với hương vị miền bắc. Ngọt đến mức át đi vị chuẩn của lẩu riêu luôn ấy. Bún đậu thì mắm tôm cũng ngọt nữa. Nói chung ở đây nêm nếm ngọt so với người Bắc.