Thái độ nhân viên phục vụ rất kém. Mình mua về 1 mẹt nhỏ là 55k, mình xin thêm 1 bịch mắm tôm với tắc và 1 bịch đường thì nhân viên bảo thêm 5k mình đồng ý, nhưng khi mang về mở ra chỉ có 2 bịch mắm tôm và 1 quả tắc????. Mua n lần bị như vậy
tôi mua 3 phần bún đậu mang về ở chi nhánh mới mở quận bình tân
2 phần đặc biệt
1 phần nhỏ
tôi kêu 5 ly nước sấu mang về thì bị tính tiền cả 5 ly
trong khi vẫn còn trong thời gian free nước dịp khai trương
tôi cần câu trả lời từ phía quản lý
Thề là xưa giờ mình không thích ăn Dồi ở những quán khác. Kiểu nghe mùi khá kì, nhưng Dồi Sụn ăn kèm măm tôm ở quán ngon lắm luôn. Best của best luôn nha mọi người.
Giá cả cũng ok cho 1 mẹt 1 người ăn 60k mà có rất nhiều món.
Nên thử nha!!!!
Tưởng ko ngon ai dè không ngon như tưởng
- Đậu thì bình thường ko phải đậu hũ non. Chiên lại không vàng đều, không giòn
- Quán thì đông không tưởng, chỗ đậu xe thì chật hẹp
- Rau thì không đa dạng đúng mỗi 1 loại.
- Vô gọi thì chờ lâu ơi là lâu không phải vì khách đông mà vì khách vào trước vào sau đều làm 1 lượt. Lí do mà đậu không còn giòn và nóng.
Ăn ở nhiều nơi chưa nơi nào thất vọng như ở đây
Mình là fan bún đậu mắm tôm nên có thể nói là mình đã ăn rất nhiều quán nổi tiếng về bún đậu mắm tôm trong Sài Gòn rồi. Và tình cờ biết gần nhà có quán bún đậu của Mạc Văn Khoa, ăn thử ôi thôi phải cmn lòng rồi, mình liệt kê 1 số điều mình phải lòng ở quán nha:
1. Dồi ôi thôi ngon tuyệt, vì mình thích ăn sụn mà dồi lại có sụn, vị cũng vừa ăn nên phải cmn lòng luôn dù trước đây chả biết ăn dồi.
2. Gía cả quá ư là ổn so với mặt bằng chung các quán mình từng ăn, vì 1 mẹt cho 1 người ăn khá là nhiều.
Nhưng bên cạnh đó cũng có điểm trừ:
1. Quán quá nóng.
2. Menu không có món trà tắc với trà chanh.
Tuy nhiên để nói với mức giá đó, số lượng món ăn đó, và service thì quán thuộc dạng bình dân chứ không phải nhà hàng nên là khá tốt so với mức mong đợi rồi.