Nay trưa đi ăn quán bún đậu của người nổi tiếng xem sao,đến mà sợ không có chỗ ngồi ai ngờ vẫn dư chỗ. Một hồi là đông như kiến luôn,hên là đến sớm.
Quán này có dồi ăn khá là ngon,đậu hủ thì giòn,nóng,béo ngậy nữa. Bùn 1 mâm khá là nhiều nên không lo không no nhé.
Có thời gian sẽ khé lại hay đi những chi nhánh khác.
Mình và bạn mình đều thuộc dạng ăn nhanh no gọi một mâm 60 K , Một dĩa thịt thêm mà ăn no ứ hự
Mãi mới hết
Lát sau bọn mình gọi thêm 2 coca nữa nhà chị hết có 110.000 giá hợp túi tiền ,đồ ăn ổn nhân viên phục vụ rất dễ thương nhiệt tình không gian rộng , thoáng Đó là điểm cộng của quán
chỉ có điều mắm tôm ở đây hơi mặn mà mình lại
không phải tuýp người ăn nhạt
Phải cho đến tận 2 quả tắc 2 muỗng đường mới đỡ mặn. Mình là Fan của bún đậu và đã ăn thử tất cả các quán ở Sài Gòn và hầuhết mình chỉ cần cho một muỗng đường nếm thử thấy đã vừa, nhưng có lẽ đây là quán có mắm tôm mặn nhất mình từng ăn.
Mình đặt 1 mẹt đặc biệt, 1 mẹt nhỏ. Mẹt đặc biệt để mô tả chả cua, nem chua rán mà một phần chỉ có thịt luộc, dòi, chả cốm, đậu hũ. Đậu hũ là thứ nhiều nhất mở hộp ra chỉ thấy toàn đậu hũ, thịt, chả cốm, dòi có mấy miếng mà đậu hũ còn cũ ăn vừa cứng vừa dai nhách, không đáng đồng tiền. Điểm vớt vát duy nhất là nước mắm tôm ngon.
Mình với bạn trai đi ăn lúc tối. Quán rất đông nên lúc đầu ngồi chung với bàn khác có hơi chật, nhưng sau đó mấy anh chị đã xếp cho tụi mình ngồi bàn khác thoải mái hơn. Theo mình thì giá không quá mắc và đồ ăn cũng rất ngon, quán tuy đông nhưng lên món không quá lâu. Tụi mình gọi một phần mẹt lớn, hai người ăn căng cả bụng. Mấy anh chị nhân viên cũng rất nhiệt tình và vui vẻ. Sẽ quay lại quán để ủng hộ lần nữa ( ^ω^ )
√ Không gian quán : nhiều bàn , rộng rãi.
√ Nhân viên quán : mình đi giờ trưa chiều, phục vụ tốt , mình xin thêm mắm tôm nhân viên rất nhanh và nhiệt tình , lúc mình đi ăn thì tính bill tại bàn cho khách ổn.
√ Phần Mẹt mình gọi đặc biệt , trang trí đẹp mắt , phần dồi sụn là món mình thích nhất , ăn bùi bùi nhai giòn sừng sực. Phần đậu chiên giòn thơm, nóng hổi không bị mềm hay lên dầu.
√ Mắm tôm : Đậm không bị lỏng ( điểm mình cực thích ở mắm tôm ở đây ). Khách sẽ tự pha theo 1 chút tắc + đường được đặt tại mỗi bàn để khách dễ nêm nếm , điều chỉnh theo khẩu vị của từng người.
Sẽ quay lại đây nhiều lần nữa.
Bún đậu nơi đây thật sự ngon nhân viên cũng nhiệt tình nữa. Hôm đến đây ăn là cuối tuần nên khá đông, ấy vậy mà các anh chị nhân viên trong quán sắp xếp nhanh lắm nè. Bọn mình kêu mẹt lớn hai người ăn, tuy trên hình mình chụp trông nó hơi nhĩn hơn ngoài một xí cơ mà ăn no căng cả bụng ý ( đồ ăn nhiều nhất trong mấy quán mình từng ăn ).
•Chi tiết về đồ ăn nhé:
- Trên mẹt tất cả những món như bún, đậu, chả cốm ăn rất ngon nhưng cũng k có gì đặc biệt cả như những quán bún đậu khác
- Riêng về phần dồi, ôi NGON thật sự, mình là một đứa k thích ăn dồi vì mình thấy nó có mùi hơi hôi ý, nhưng ở quán MVK thì k hề có chuyện này xảy ra ( lần đầu mình ăn được và thương nhớ món dồi ở đây luôn )☺️
- Trên mẹt còn có cả nem chua rán với chả cua, hai món này thì phần lớn ở mấy quán khác phải kêu thêm còn ở MVK thì có trong phần luôn
- Mắm tôm thì ở đây mình ăn thấy hơi mặn hơn mấy chỗ khác, phần này thì chỉ cần thêm ít đường vô là???? QUÁ HỜI CHO MỘT PHẦN BAO LA TOPPING MÀ CHỈ GIÁ 120k. ♥️♥️
Món ăn ko có j đặc biệt, có vài điểm cần lưu ý đó là: rau ăn kèm đưa ra cho mình k hề có canh giới, bún đậu mà k có rau canh giới thì mất nửa điểm. Thứ 2 là chả cốm k có vị dẻo của cốm. Thứ 3 là khi tính tiền đáng ra phải tới đưa khách bill. Bắt khách ra tận quầy tính. Mặc dù quán của người nổi tiếng và đông khách nhưng phải tôn trọng khách hàng thì mới mong tồn tại lâu nhé ! Thân
Chưa nói chuyện ngon hay dở. Bán online ship về mà bán không muỗng không đũa. Ăn bốc chắc ngon. Bún đậu nghệ sỹ thì kinh doanh cho tử tế. Đừng mở ra cho có.
- Bún mềm, có mùi
- Đậu hũ không thơm, cứng
- Thịt luộc toàn mỡ
- Chả & nem sử dụng loại rẻ tiền
- Dồi sụn lạc lẻo, ko ngon
- Phục vụ nhanh
Khá thất vọng về chất lượng món ăn, sẽ không bao giờ quay lại.