Bữa nay đi ăn bún đậu gặp crush ớ. Người đâu mà duyên dáng đáng eo.
1. Me: Cô ơi lấy con phần thập cẩm không bún nha
Crush: ừa, không lấy bún lấy thêm gì không con: đậu, thịt, nem, chả..
Me: dạ gì cũng được cô ơi
-> crush nhẹ, ăn bún đậu không bún bao nhiêu quán chưa có ai hỏi lấy thêm gì không
2. Người đâu mà cưng, bê chén mắm tôm thôi cũng cười, bê đậu ra cũng cười, ăn xong mẹt bún đậu mà quên bê trà đá ra cũng cười ????
3. Lúc tính tiền đưa 100k cô thối 45k
Me: Ủa cô ơi còn ly trà đá
Crush: Thôi, cô mời
- > ủa cưng zậy, cô không nói là cho, tặng, khuyến mãi mà cô nói "mời", ngàn lần lịch sự, duyên dáng, đáng yêu vầy ai chịu nổi.
Ngay gần sát nhà luôn nè . Mà mở một thời gian mới biết . Hôm qua có ghé ăn ???? hai cô chú bán rất dễ thương nhé . Đồ ăn thì ngon đối với mình???? không gian rất thoải mái . Trời nóng nên cô chú thấy tụi mình vào thì bật hết quạt gần đó cho mát nữa :)) dễ thương cực kì ???????? . Lần tới sẽ ghé ăn nữa
Đã ăn và vẫn muốn quay lại, không gian yên tĩnh, rộng rãi. Phần ăn vừa ngon miệng vừa đảm bảo vệ sinh mà nhiều và giá cả bình dân nữa. Ai ở quận tân bình nên đến đây ăn cho gần