3 đứa gồm mình dắt nhỏ em và bồ nó đi ăn ? thấy có người quen giới thiệu quán này ăn cũng được lắm. Phần 3 đứa & trà chanh mỗi đứa phải uống cả 2 ly :)) nhiều bún, đậu nóng giòn, thịt luộc mềm và ngon, nước mắm ruốc vắt tắc thơm. Phục vụ tương đối nhanh. Không gian quán khá ổn.
Quán bún đậu mắm tôm, bún riêu cua đồng & các đặc sản Hà nội, ngồi như ngồi phố cổ HN.
Vào quán gửi xe, lên lầu cầu thang bé xíu, vô quán, đặc biệt có quầy chảo dầu, hũ mắm tôm, rồi ko có cái quạt nào... mà ngồi thông thiên ra ban công nhà (chỗ đó kiểu nhà khu tập thể) mà rất mát, ko mùi nặng & nóng như bún đậu A Vừng.
2 nia bún đậu tá lả, 4 ly nước, 1 đĩa chả cốm (món thêm), 1 đĩa rau củ luộc kho quẹt, total 200k. Ăn ngon lắm, mắm tôm đúng mắm tôm bắc, phải cho thêm đường.
Lâu lâu đổi gió ăn món này khá ok.
Mình đi ở đây mấy lần , nhưng lần trở đây mới nhất thì thấy thay đổi cái menu , nhưng tới sớm mà hết tàu hủ cả nóng lẫn lạnh , bún đậu mắm tôm ăn ở đây cũng ngon , canh cua rau đay cũng dc , miến xào ở đây thì cũng bình thường , nói chung mấy món trong menu cái nào ăn cũng ổn ^^ , không gian hơi nhỏ nhưng đủ để ngồi , thoáng , mát , bên trong quán cũng hay hay ....
Quán phải lên lầu hơi phiền. Buổi trưa với nóng lắm do trên lầu nên nắng chiếu trực tiếp. vô ngồi trúng cái chỗ hanh như bà đanh khó chịu dễ sợ.
Đồ ăn đợi siêu lâu mặc dù đã đến lúc chưa có khách, ngồi 1 lúc chơi đã đời khách mới đến. Đồ ăn ra siêu laai nữa :(:(. Mình thấy bún đậu ở đây vị trung bình, không ngon bằng quán mình hay ăn, mắm cũng không đặc sắc. Tuy nhiên mẹt bún đầy đặn, trình bày hấp dẫn nên có cảm giác chưa ăn mà đã no rồi. Bạn mình ăn bún bung thấy hơi là lạ nhưng bảo cũng ok. Giá khá cao. Nhân viên lạnh lùng.
Bún đậu ở đây siêu ngon, siêu chất lượng luôn. Cơm bắc cũng vậy, rất đúng vị và vừa miệng. Không gian quán như kiểu hoài cổ. Quán ở trên lầu của một chung cư cũ nên hơi khó tìm nhưng rất đáng để thử một lần.
Quán này mình thích vì gần khu trung tâm nè, trang trí đẹp và phục vụ nhanh.
Mình gọi bún đậu tá lả, bún bung, chả cốm, nước gạo rang và nước táo mèo, 2 khăn ướt, hết 139k, quá rẻ. Bún, chả, thịt, rau đều tươi ngon, chỉ có đậu là xắt hạt lựu, nhìn khô queo, ăn vào thì cứng, để trên bàn chút thì nhìn hết ngon. Bún bung cũng không đặc sắc lắm, hehhe, bún nhiều, thịt ít, nước nêm bình thường.
Nước gạo rang và táo mèo thì cực ngon, đậm đặc và bùi bùi, thích lắm!
Tối nay làm tiệc chia tay đứa e cùng phòng, xem trên Foody thấy review tốt nên ghé qua thử món. Quán đúng khó tìm, nhỏ xíu, lọt thỏm, cái bảng hiệu lẫn mặt tiền, thiệt khó nhận ra, chỗ gửi xe làm khách thấy quán khá là bình dân.
Tuy nhiên, lên lầu 1 thì khác ah nha, cái ban công nhỏ được decor khá tốt, đúng chất và cá tính! Mình kết từ cái lồng chim lộn ngược làm chụp đèn đến cái menu với văn phong duyên dáng, cái bàn máy may, cái bàn, cái ghế, dân dã nhưng rất độc đáo, phòng mình cả nhóm đều thích!
Món ăn thì chất lượng nè, giá phải chăng, bún chuối đậu, bún tá lả, lòng lợn hấp, thú linh khèo nước dừa, chả cốm, miến cua, xôi gà nướng, tàu hủ trà xanh, nước gạo rang, táo mèo, sấu, mơ, tất tần tật đều ngon, bổ, rẻ, thích ghê nơi!
Nhất định mình sẽ rủ mama iu dấu của mình đến ăn thử lần nữa, hihihi
Nhân dịp sinh nhật muộn đứa em, 2 chị em ghé qua đây làm một mâm bún và chả, công nhận đói bụng thì ăn gì cũng ngon hết ah, nhưng theo mình nhận xét thì bún đậu Hồng Hà vẫn là nhất đó.
Đậu ở đây không được căng tròn và mọng lắm, bún thì tươi, rau đầy đủ. Tuy nhiên, quán gỡ gạc được chút là tráng miệng và mấy món ăn chơi khá đa dạng đó, không gian và menu với ngôn từ thú vị, giúp thực khách ấn tượng tốt với quán.
Có dịp vẫn sẽ ghé lại đây.
Quán gần Cty nên mình siêu thích luôn. Bạn rủ đi ăn là cứ alo chạy ra đây nè. Nguyên mẹt bún tá lả 1 ng ăn có 60k thôi. Mình với anh bạn gọi thêm chả mực, cốm, bún bung này nọ nữa gần 150k là ăn no muốn xỉu luôn.
Nhân viên tận tình và lên món nhanh, không gian rất cổ và ấm cúng, chất lượng thức ăn ngon và đáng giá trị.
Quán trên lầu nên đến nơi gửi xe dưới sảnh rồi mới lên lầu vào quán.
Có đứa bạn rủ đi ăn bún đậu nhưng mình vừa ăn mấy hôm trước nên có hơi ngán, bạn nói ở đó có nhiều món khác hay lắm tha hồ mà chọn. Mình chọn phần cơm chiên giòn. Lớp cơm chiên giòn nhưng mỏng nên ăn đã lắm, cũng không bị dính răng hay bị ngán gì hết. Cơm làm vàng đều, đẹp mắt. Đây là 1 trong những chỗ hay ho nhất về món Bắc mà mình biết. Sẽ ghé lại ủng hộ dài dài.
Không gian thoáng, nhiều món ngon, phục vụ hơi lâu
Quán nằm trên tầng 1 nên phải gửi xe phía dưới (5k) và leo cầu thang lên. Không gian quán không quá rộng nhưng rất thoáng, sạch sẽ, không ám mùi như nhiều quán bún đậu khác. Menu rất nhiều món hấp dẫn như bún, cơm, xôi, bún đậu...Mình thấy bún bung, bún hến thì là vị thanh mát khá ngon. Bún đậu cũng tuyệt, lòng luộc thì hơi nhừ, dồi cũng k ngon lắm, mình nghĩ quán bổ sung thêm lòng chiên cũng rất hút khách. Nước mơ nghe bạn khen ngon, sương sa của mình ăn cũng tạm, hơi giống chè khúc bạch, mình thích nhiều sương sa sương sâm hơi chút nữa ?? nói chung khá hài lòng, chỉ hơi nản là phục vụ hơi chậm và không được lịch sự lắm ( phong cách chung của nhiều quán Bắc) nhưng cũng chấp nhận được. Lần sau sẽ ghé lại quán ăn thêm! Giá cả nước thì 10 15k, đồ ăn 30k đến 60k
Mình đi ăn trưa với đồng nghiệp, ghé quán lần đầu, thấy trang trí ok nhưng từ lúc mình order đến lúc món đầu tiên ra mất 30'. Nhân viên làm việc chậm chạp, rồi lúc làm tiền rơi vào bát bún riêu mình đang ăn, chủ quán không thèm xuất hiện để xin lỗi hay giải quyết như thế nào. Đồ ăn chỉ ở mức trung bình mà charge giá hạng sang. Không bao giờ mình quay lại chỗ này nữa.
Trưa nay chia tay sếp, cả lũ kéo nhau đi ăn bún đậu mắm tôm kim liên kế bên công ty, quán trên lầu 1, vậy mà đông lắm nha.
Bún ở đây ngon, chắc, đậu thì hơi bị khô, chả cốm với chả mực ngon. Mắm tôm thì mình thấy hơi mặn, pha chế thêm nhiều đường với chanh quất mới được.
Có món xôi chả mực và xôi lòng rán, ui cha xôi ngon lắm lắm ấy, là món mình ưng nhất ở đây. Ở đây còn có nước mơ, nước sấu, trà chanh ... Phải đặt bàn trước và gọi món trước nếu như đi đông vì làm khá lâu
Trong mấy quán Bắc mình đã ăn thì quán này mình thấy menu là đa dạng và phong phú nhất nè, hầu như món nào cũng ngon, giá cả cũng rất hợp lý, mắm tôm ở đây rát là vừa ăn, miến cua cũng ngon lắm, quán lại nằm ngay trung tâm, quán nằm trên lầu, lúc lên mìn cứ có cảm giác như đang đi trong nhà cổ vậy, không gian quán nhìn rất gần gũi, nhân viên nhiệt tình dễ thương, chắc chắn sẽ quay lại đây
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi, chỉ không thích mỗi đậu hủ thôi vì không được nóng giòn, còn lại vẫn rất ngon, menu cũng đa dạng.
Điểm trừ là khó chạy xe lên lề vì không có dốc nhỏ, những hôm mưa thì xác định là không biết bơi lên bằng cách nào luôn ?
Cá nhân mình thấy ở đây cũng không gì đặc sắc ngoài đậu hủ lúc nào cũng nóng giòn, khói bay nghi ngút.
Mình có oder nước sắn dây mà nước nhạt thì thôi, chẳng ra mùi vị gì cả!
Thấy bạn đi ăn check in FB còn tưởng bạn đang ở HN thì ra là ở HCM. Thế là đi ăn thử. Ăn xong thì tự tiện đưa ra nhận xét là bún đậu ở đây ngon nhất Sì Gòn. Đậu nóng, mắm tôm ngon. Quán còn có nhiều món đặc biệt nữa nhưng ăn phần bún là no cành hông rồi, hẹn 1 ngày không xa quay lại ăn tiếp những món khác :)
Lần đầu tiên sau 38 năm sinh ra hôm nay mới ăn bún đậu mắm tôm ?
Cảm giác là cũng được.
Nhưng chắc không quen khẩu vị miền bắc lắm nên mới thấy bình thường.
Nếu có đến lần nữa thì sẽ thử món khác, thấy mọi người ăn miến cua, xôi (gì không biết nữa)...
Đây là quán ăn trưa quen thuộc của nhân viên công ty mình. Quán đặc trưng về các món miền Bắc nhưng nêm nếm rất hợp khẩu vị với miền Nam nhé. Bún đậu ăn rất ngon tuy nhiên về phần mắm tôm thì mình thích bên Cô Khàn hơn. Miến xào cua ăn không bị khô, cua tươi. Giá cả mình cảm thấy là ổn, không quá đắt. Không gian quán nhưng đưa thực khách về làng quê đất Bắc ngày xưa. Tuy nhiên quán có một điểm trừ là giữ xe tính phí và không gian hơi chật! Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa
Tự nhiên thèm ăn bún đậu bất chợt được bạn giới thiệu quán này nên ghé ăn thử. Nằm trong khu chung cư cũ gửi xe nàh kế bên rồi đi qua cầu thang nhỏ xíu đi lên quán. Quán decor đẹp đậm style hà nội luôn cổ kính nhưng lại thoáng đãng ko ngột ngạt. Quán chuyên những món ăn bắc. Theo mình bún đậu nngon nhưng giá thuộc dạng cao nhé 1 phần tá lả 60k. Chén sương sa và đậu hũ 15k như nhau. Miến xào cua bể ăn ổn
Gửi xe lạnh lùng 5k nhé
Quán này đi k cẩn thận là dễ chạy lố lắm tại nó nằm trên tầng 1, gửi xe kế bên. Trang trí quán khá là hay ho. Mình gọi 1 phần tá lả, xôi lòng gà, nước mơ. Mắm tôm rất đúng chất chứ k như mấy chỗ khác, đậu nóng giòn ngon, thịt rất ngon còn chả cốm thì bình thường. Có điều món xôi thì thật sự rất rất là dở luôn. Xôi kiểu như để tủ lạnh rồi đem hâm lại hay sao ấy. Nó cứng k tưởng tượng được luôn, nhai muốn trẹo hàm. Nói chung chỗ này đi cho biết chứ chắc k quay lại.
Nếu bạn đang tìm 1 quán bán Riêu Cua Đồng, Bún Nghêu, Miến Xào Cua thì đến ngay 46 Calmette q1 nhé
Dưới chân cầu Calmette cho các bạn dễ tìm
Quán không gian Vàng Hà nội kiểu cổ xưa cho ai thích phong cách hoài niệm
1 phần giá từ 40-60k hợp lý trong khu vực quận 1
Các món ăn được niêm nếm đậm đà
Nhóm mình đến ăn chiều mưa. Quán nằm trên tầng 1, có bàn ngồi ngoài nhưng mưa tạt ướt quá nên phải vào trong ngồi.
Ai đến đây cũng gọi bún đậu cả. Ăn vừa miệng, lên món khá nhanh.
Tuy nhiên phục vụ không niềm nở gì hết, nói chuyện như hất nước vào mặt khách. Lúc nhóm mình order thêm thì món nào cũng bảo hết dù mới 12h trưa thôi. Thế là cô ấy quạt cho cả bài, thái độ rất khó xem. Chị khách ngồi bàn bên cạnh thấy vậy quay qua bảo mình, em ơi phong cách Hà Nội vậy đó. Nói vậy có phải tội cho các bạn HN không?
Món miến cua gọi thêm không ngon.
Tình cờ đựoc bạn dẫn đi ăn mới biết bún đậu ở đây ngon hơn bên cô Khàn, quán nằm ở chung cư nên phải gửi xe bên dưới. Đi trên đường phải để ý mới thấy. Nhóm mình ngồi bàn ngoài trời nên cũng thoáng mát, các loại nước cũng ngon và giá tương đối
Quán gần nhà mình mà đến gìơ mới biết. Là một quá nhỏ nằm trên tầng 1 của khu nhà cũ, bước vào quán cảm thấy rất ấm cúng. Mình gọi bún tá lả 60k, xôi nếp nương 35k, lòng luộc 30k. Mắm tôm ở đây pha ngon, bạn nào ko ăn mặn khuyến cáo cho thêm đường để phù hợp với khẩu vị nhé. Đậu chiên giòn, ngon; chả cốm ăn ngon, ko bị ngán như 1 số quán mình từng ăn. Dĩa lòng luộc hơi bị ít. Xôi theo mình thấy ngon với 1 đứa ko thích ăn xôi như mình, pate ngon nhưng quán cho ít quá, ko đã thèm (chắc là cho ít để gọi thêm, vì mình thấy có bán pate Hải Phòng ^^). Nói chung là quá ngon và rẻ cho 1 quán tại trung tâm quận 1 như thế. Lần sau sẽ chuyển qua món nước ăn xem như thế nào. Buổi trưa có bán cơm trưa cho dân văn phòng, có món canh cua cà pháo là kết rùi đấy!
Lâu lắm rồi mới quay lại quán này, trước đây mình từng ăn ở đây khá nhiều lần vì mình rất thích món đậu hũ sữa tươi ở đây.
Lần này đến quán lúc khoảng 9h tối, cũng hơi trễ nên nhân viên hơi hối thúc bọn mình order để bếp nghỉ.
Món miến cua có vẻ không ngon như xưa, ăn chả có mùi vị gì (ko biết có phải do order trễ nên thế ko).
Đậu hũ sữa tươi thì vẫn rất tuyệt, lần nào đến đây mình cũng phải tráng miệng bằng món này.
Ngày xưa ăn bún đậu thì thấy cũng ok nhưng cũng ko có gì có xuất sắc. Thấy quán có bán những món ăn cơm gọi món nên mình kêu thử thịt kho, canh rau đay và mướp lòng gà. Chờ 30p mà ko hề thấy đồ ăn trong khi quán vắng , không đông mà vài bàn cũng trong tình trạng vậy trừ phi gọi bún đậu thi chắc may ra có sớm còn ko chắc món nào cũng fai chờ như thế. Sau 30p hỏi phục vụ lan thứ 3 là bao giờ có đồ ăn thì bảo thêm 10p nữa. Thôi quá sợ hãi đứng lên đi về luôn cho đỡ mất thời gian.
Mình tình cờ biết được quán này qua mấy ngừoi bạn . Quán nằm trong chung cư cũ , gửi xe dứoi tầng trệt 5k thì phải . Lên quán ấn tượng bởi không gian cổ xưa qua cách bài trí và ánh đèn vô cùng thích . Nhân viên mặc áo bà ba , rất thân thiện . Mình lại lúc quán chưa đông nên làm khá nhanh . Bún ngon khá chắc , thịt mình thích thịt ở đây bởi nó không quá nhiều mỡ ,, nước mắm tôm ngon được nêm khá vừa ăn .... Nhưng mình thấy giá hơi chát so vs chất lượng.
Gọi 1 phần thập cẩm 3 đứa ăn nhẹ cho vui, thích nhất đậu hũ )) bún ngon nhưng cảm giác đối diện cung văn hóa lao động thấy ngon hơn chút. Giá cũng không quá mắc. Không gian cổ điển. Phục vụ chu đáo, dễ chịu. Có gọi thức uống (trà) thấy cũng okie, mõi đứa uống tận 2 ly vì khát. Bún bên này cho nhiều rau nên ăn cũng thích lắm luôn.
Không gian nhìn rất thích và lạ. Đi 2 lần. Lần đầu ngon nhưng lần thứ 2 thì phục vụ chậm, ăn ko ngon bằng lần đầu. Các món làm k ngon :(
Món chủ đạo là bún đậu k ngon bằng chỗ khác (homemade, cô khàn)
Miến xào cua vụn, cua k được tươi và ngon. Phục vụ chậm mặc dù quán khá là vắng :(
Chờ thức ăn lên hơi lâu. Giá khá ổn .
Mình làm gần đây nên qua ăn. Buổi trưa quán khá đông và khá nóng do có ánh nắng chiếu vào trực tiếp. Đồ ăn đợi siêu lâu mặc dù đã đến lúc chưa có khách. Ngạc nhiên là khi mình ăn gần hết bún đậu rồi thì tô bún của bạn mình mới được mang lên, chắc đợi nấu nữa :(:(. Mình thấy bún đậu ở đây vị trung bình, không ngon bằng quán mình hay ăn, mắm cũng không đặc sắc. Bạn mình ăn bún bung thấy hơi là lạ nhưng bảo cũng ok. Giá khá cao. Nhân viên lạnh lùng.
Quán nằm ở trên lầu 1, phía dưới là tiệm bán phụ tùng xe nên để ý kỹ mới thấy. Đi ăn giữa trưa nên hơi nóng dù quán trang bị khá nhiều quạt. Không gian quán trang trí theo kiểu Hà Nội xưa nhìn hay hay. Bàn ghế thấp thấp xinh xinh (dù vậy, mình thích bàn ghế cao hơn xíu để ngồi cho thoải mái). Ba người đi gọi 1 phần bún tá lả, 1 đậu thêm, 1 canh cua - cà pháo, 1 nem cua, 1 nước sấu, 1 nước mơ, 1 trà chanh . Tổng hết 174k. Giá khá rẻ. Mấy bạn nhân viên khá nhiệt tình nhưng hơi ít cười ?, bị quên món đậu thêm nên phải nhắc ?. Thích. Sẽ quay lại
Không gian thoải mái, giá ổn, đồ ăn chấp nhận được
Thích nhất ở quán này là cách bày trí và trang trí trên tường từ lối đi cầu thang đến bên trong quán.
Bún đậu mình thấy cũng bình thường, được cái mắm tôm làm mặn chứ k ngọt như chỗ khác, ai muốn ngọt hơn thì có sẵn chanh đường, mình thích chuyện này, nó tạo sự chủ động về khẩu vị cho khách hàng.
Lâu lắm rồi mới ăn lại Qui Linh Cao nhưng ở đây làm không ngon bằng chỗ gần Chợ Lớn.
Phục vụ ok.
2 phần tá lả + 1 Qui Linh Cao + 1 Tàu hũ sầu riêng + 1 khăn + 1 trà đá 142k
Thêm 5k gửi xe bên dưới nữa.
Sẽ quay lại để thử thêm món khác nữa :)
Mình rất thích ăn bún đậu mắm tôm . Và mỗi khi thèm thì bún đậu khu kim liên là lựa chọn đầu tiên của mình. Quán cũng ko to nhưng bài trí đậm chất hà nội lắm. Ở đay ko chỉ bún đậu mà 1 vài món khác cũng rất ngon như nem chua rán, bún riêu cua đồng.. ^.*
? VỊ TRÍ: Nằm ở trên lầu mặt tiền đường, ở dưới nhà giữ xe 5k
? KHÔNG GIAN: Đậm chất vintage Hà Nội xưa, nhìn ở đâu cũng cổ thích lắm, quán thoáng, bàn tre, trang trí xinh, thích hợp cho việc chụp ảnh câu like hihi
? THỨC ĂN: gọi phần bún đậu tá lả và 1 nem, 60 và 20, phần bún thì bún cục to nhưng cắn vào như bột vậy, ăn dễ ngán, thịt mềm, đậu nhìn hơi cũ, khô, cục to, mắm tôm hơi nhạt, nem ngon
Có phục vụ ăn trưa, cơm mẹ nấu, miến xào,... tất cả đều rất rẻ
? PHỤC VỤ: Mình thấy chị phục vụ ít người quá, không niềm nở, trung bình thôi
? GIÁ CẢ: 10-60k

Quán đậm chất Hà Nội xưa, cổ cổ mình khá thích. Mình với bạn gọi 1 mẹt tá lả 2 người ăn mà no muốn nứt bụng. Chả cốm giòn bên ngoài mềm bên trong, đậu rán vừa phải, mắm nêm ko bị ngọt như mấy chỗ mình từng ăn, đặc biệt nước gạo ngon lắm luôn
Ăn tức qá mất hứng chụp hình
Mình tới lúc đầu giờ chiều nên vắng không có ai. Quán chỉ có 2 người là 1 nhân viên kiêm order tính tiền bưng bê.. với 1 người làm bếp
Vô order cái gì cũng hết nghe là thấy nghi rồi, mình gọi 1 bún đậu 1 xôi nương 1 miến xào lòng 1 nước sấu 1 trà chanh vườn gì đó
- Bún đậu: mình k lấy thịt bù đậu, đậu ăn lạt nhách không thơm hay bùi gì hết, chả cốm tạm được mắm tôm pha rồi mà còn quá mặn, cái món chính làm còn không xong thì ăn uống gì tầm này
- Xôi nương: bạn trai mình đạo xôi từ lề đường đến tiệm quán nhà hàng chưa bao giờ thấy dở tệ như ở đây, xôi giống như để lâu nguội ngắc khô cứng, đang đói rả ruột mà nuốt không nổi, pate trét lên hình như đc nửa muỗng cafe thì phải, chút xíu chút xiu
- Miến xào lòng: tính kêu xào cua mà hết rồi nên ăn thử, bưng ra dĩa miến dầu ơi là dầu, lòng toàn gan không thấy tim hay mề gì hết. Nên đặt là miến xào gan thì đúng hơn
- Nước: đem 2 ly ra nhìn hết muốn uống, ly khía như kiểu hồi xưa mà nó dày lắm là thấy mất diện tích rồi đã vậy đá bỏ vô đầy nhóc mà nước thì hơn có nửa ly, uống 2-3 hớp là hết. Chán nản
À nước sấu thì bình thường, còn trà chanh lần đầu uống nó tệ kinh khủng giống như nước sâm mà để lâu tan đá xong nặn miếng chanh vô vậy đó, ớn
Không hẹn ngày tái ngộ
Bún đậu khá ngon, quán trang trí theo phong cách Hà Nội đúng chất, nhìn hơi cũ nhưng mà chất, quán nhỏ, khó tìm. Ngoài ra còn có 1 số món ăn khác ăn cũng ok, mà chủ yếu mình tới đây vẫn ăn bún đậu. Giá cả đối với khu trung tâm thì khá là rẻ
Quán này gần ngay cty mình nên rất hay tụ tập ở đây. Quán nằm trên lầu của chung cư nên gửi xe ngay tầng dưới, chỗ cầu thang lên quán. Cũng như mấy quán Bún đậu khác, quán trang trí theo kiểu HN xưa, nhìn hay hay, nói chung chủ cũng rất chịu khó, thậm chí cầu thang chung cư đi lên quán cũng đc vẽ kiểu đường phố HN.
Đến buổi trưa sẽ rất đông và hơi nóng, nên đến tầm tối 7h thì thoáng và ít khách.
Menu ngoài bún đậu còn có các món bún đặc trưng của miền Bắc như Bún nghêu thì là, Bún riêu cua, vv. Bún đậu thì có Bún đậu 35k và Bún tá lả (có thịt và nem chả) 60k. Các món bún khác giá tầm 30-40k. Buổi trưa có các món cơm Bắc mà mình quên tên rồi :P Mình thích lòng lợn chiên giòn mà ở đây ko có, chỉ có Lòng lợn hấp thôi.
Thức ăn ngon, hôm rồi mắm tôm hơi nhạt, còn lại ok hết.
Nhân viên chịu khó chiều khách, mặc dù trời nóng muốn chết.
Giữ xe 5k.
Ngon, phục vụ nhanh và giá cũng ngang bún đậu Homemade. Không gian hoài cổ ở trung tâm tp. Nươcs sấu đậm đà, nên ăn bún tá lả và chả cốm ngon lắm nha hehee
Quán có nhiều món Bắc. Thích món đậu nấu ốc, thịt ba chỉ, cà pháo, canh mùng tơi. Bún đậu mắm tôm ăn cũng được đó. Giá cả hợp lý, quán phù hợp để ăn gia đình.
Quán này ngon, bổ sạch nhưng giá hơi cao một chút so với túi của mình
Nói chung là ổn so với vật giá bây giờ
Chỗ ngồi tốt, thức ăn làm sạch sẽ cảm giác an toàn
Mới đi thử quán này ngày hôm qua, gần ngay chỗ làm mà ko biết. Mình chỉ ăn bún đậu và kêu thêm phần chả cốm thôi, chả cốm ngon, bún thì nhiều quá mà rau thì hơi ít. Cơ mà mắm tôm với mình hơi mặn, mình toàn phải pha thêm chanh và đường mới vừa ăn, nhìn chung cũng khá, giá cả ở ngay trung tâm như vậy là khá rẻ rồi, có cơ hội sẽ quay lại!
Ấn tượng đầu tiên là con đường đi lên ( cầu thang) khá ấn tượng :v trông rợn :v tới nơi là eo ôi tự trách sao đó giờ chưa đi quán view đẹp thế >~< rất vintage, đẹp, chất >~< mình gọi 2 bún tá lả, 1 pate hải phòng, 1 chả cua và 3 người ăn no căng. Siêu ngon luôn >~<
Mắm tôm không quá nồng nặc mùi như khi ở nhà mình. Mình thích điểm này. Giữ xe gần đó có tốn tiền nhé. Do mình mù đường nên chả giải thích được "gần đó" là ở đâu '
Giá ở đây cực hợp lý, không mắc nhé :3 à đó là theo ý kiến cá nhân thôi :3 mọi người ăn ngon nhé :v
Lần này lần thứ 4 mình đến ăn rồi. Cơ mà nói đi vẫn phải nói lại, bún đậu ở đây ngon lắm ý. Mình thích nhất là khoản chả ý, lần nào đi cũng phải gọi thêm chả, ngon lắm cơ. Mà phải gọi thì ngta mới nấu, nên ăn là cứ phải vừa thổi vừa ăn, thích lắm.
Giá thì hợp túi hssv luôn. Mình mà đi 2 người thì phải gọi 1 phần tá lả + bún đậu + chả thêm, thế ăn nó mới phê. Mấy cái nước uống thì mình mới thử 2 loại, nước mơ và trà chanh. Cá nhân mình thấy nước mơ không ngon lắm mà chả hiểu sao toàn gọi nước mơ. Trà chanh thì cũng chỉ là trà chanh bình thường à, dễ uống nhất ý.
Phục vụ thì cũng nhanh, mà nhân viên ở đây nổi tiếng "ít cười" rồi. Mọi người cũng đừng trông đợi quá ))
Đây lần thứ n mình đi ăn ở đây dồi! Tuần trước mới đưa thằng bạn đi ăn, tuần này nó đãi sinh nhật bằng bún đậu luôn ))
Mình có đọc thấy mấy bình luận bảo là thái độ phục vụ chưa tốt của các bạn khác ý. Thì theo quan điểm của mình thì, ở đây phục vụ được mà. Hôm mình đi là đặt bàn trước có nửa tiếng thôi, bàn 6 người. Chị nhân viên còn rất ân cần hỏi mình là có gọi món trước hay không nữa. Ngoại trừ khoản là nhân viên ít cười ra, thì phục vụ khá tốt mà. Đấy là theo mình thôi nhé!
Còn đồ ăn thì mình đi lần thứ n rồi, lười nói lại quá ạ! Nhưng mà vẫn phải nói cho các bạn biết là ngon nhé ))
Ấn tượng đầu tiên dành cho quán đó là cách trang trí rất Lạ-So-Với-Sài-Gòn, từ hình vẽ trang trí ở hành lang đến không gian bên trong, tất cả đều tạo cho thực khách một cảm giác thân quen, gần gũi. Ờ thì lúc chưa ra món, cái mùi nhớt xe ở tiệm sửa xe phía dưới khiến mình cảm thấy nhờn nhợn người, nhưng mắm tôm ra rồi thì át hết mùi nhớt nên cũng không sao, thịt luộc công phu với kiểu như thịt chân giò, lớp da cuốn cẩn thận bên ngoài lớp thịt rồi đem luộc, cắt khoanh đẹp mắt, nem rán, chả mực, chả cốm, vấn vân vân đều ngon, chỉ trừ đậu hũ chiên thì hơi cứng thôi, nước phong phú nhưng mà không ngon lắm, thấy bữa trưa có phục vụ cơm đa dạng món ăn nhưng chưa có dịp thử :3 hẹn một dịp gần nhất vậy
Bán hơi mắc, ăn được , phần tá lả cho dc 4 miếng thịt mỏng lét, cho quá nhiều đậu, bún cho được 5 miếng. Chả cốm cũng chứt xiu. Nước chấm pha chế cũng được. Neu la minh mình sẽ ko quay lai day an nữa. Nước gạo rang khá ngon
Bún ở đây ăn rất ngon, là con gái mà tui nghiền bún đậu mắm tôm. có thể đó là lý do không có ai để ý , ;( chỉ mong đến tiệm bún lần (n) tới có anh nào đó chịu tán tỉn ><
Bún đậu ở đây ăn khá ngon, tuy mình chưa ăn hết tất cả các loại bún nhưng phải nói bún đậu mắm tôm ăn rất vừa miệng mình và gia đình , lần tới đi ăn chắc phải đổi khẩu vị ăn coi s ^^
Bún ở đây rất ngon, mình rất thích món bún đậu mắm tôm ở đây. Hương vị ở đây khác so với nhứng quán mình đã từng ăn, Good.Nhắc lại them ><, chiều tối gé qua làm mẻ nữa mới được!
Cách đây vài năm lúc bún đậu mắm tôm phổ biến thì mình có đi ăn thử. Thấy cũng tạm
Lần này ăn lại món này. Đi lang thang vào quán Kim Liên ăn với ghẹ
2 đứa hết 140K. No căng bụng
Nói chung thức ăn đây khẩu vị good
Sạch sẽ hơn những quán mình đã thử
Mình vừa đi ăn lại, quán đổi chỗ mới thoáng hơn chỗ cũ nhưng có điều lần này ăn mắm tôm quá mặn. Phải nói là "quá" vì mặn gần như đắng luôn ấy. Mình phải bỏ gần 4 muỗng đường 2 trái tắc thì nó mới tạm ok. Mấy lần trước mình đi ăn thì vẫn ngon, chỉ lần này là mặn không chịu đc, quán nên điều chỉnh lại.
Quán này ăn bún đậu mắm tôm chả cốm thì ngon luôn cả nước chấm. Nhưng phần thịt và da heo ăn không ngon vì cảm giác rất cứng. Khi mình đến ăn ở quán này. Mình chỉ thường gọi bún đậu mắm tôm và gọi thêm trả cốm riêng. Mình không bao giờ gọi bún đậu tá lả vì có phần thịt heo không được ngon. Chủ quán nên khắc phục. Và một điều rất là quan trọng mong các bạn để ý và yêu cầu chủ quán nhắc nhở khu vực gửi xe Bún đậu khu Kim Liên bên dưới thái độ của người gửi xe rất mất lịch sự không tôn trọng ngươi khác. Mình không quan trọng 4 ngàn tiền gửi xe vì đó là đung, nhưng giá giữ xe thì phải ổn định chứ. Hôm kia mình dẫn khách hàng lên ăn trong lúc vừa ăn và trò chuyện cũng 1 tiếng đồng hồ xuống lấy tiền gửi xe mình 10 ngàn còn nói là xe của e để quá lâu. Thái độ này hay nói đúng là ăn cướp. 10 ngàn này cho ăn xin không tiếc chứ cái thái độ như vậy là k dung rồi. Không bao giờ đến quán này ăn nữa dù ngon cũng k đến. Vì thiếu gì chỗ cũng ngon. Đi ăn mà còn bị mấy con mẹ giữ xe thái độ như.....
Quán dở từ món ăn đến cách phục vụ
bún cứng, thịt heo thì như ăn da vs mỡ heo, mắm đắng có mùi thúi
đợi 30p ngóc mỏ ko có đồ ăn trong khi quán vắng
quá xui khi tới đây
Mình có ghé tiệm ăn bún đậu mắm tôm, chờ 30p mới có đồ ăn mà trong khi đó quán ko đông lắm. mình có tới trước 1 bàn kia 10 phút và oder trước nhưng bàn mình lại đc phục vụ sau.
Chất lượng bún khô, cứng, thịt heo làm bằng thịt ở đầu heo ko lấy đc 1 miếng thịt toàn da vs mỡ, mẵm tôm thì đắng.
các bạn đọc kỹ review của mình r hãy quyết định tới quán ăn hay ko nhé
nhìn cái chén mẻ từ A tới Z là biết được cái chất lượng quán ăn nó ntn
Phục vụ cựcccccc kỳ tệ, chủ quán mắng, cãi tay đôi với khách, khách đặt bàn trước mà lại để đợi gần cả tiếng đồng hồ, trong khi đem đồ ăn ra cho khách đến sau.
Quán thì nhỏ, nóng nực. Đồ ăn thì rất là ít, giá mắc so với lượng đồ ăn.
Chưa ăn bún đậu chưa ghiền, ăn ở đây xong là nhớ mãi. Đồ ăn nhiều, 2 người gọi 1 phần no luôn và hiển nhiên bao ngon. Không gian hơi nhỏ, và ở chỗ... hơi khó thấy, nhưng nhìn chung bày trí thoáng, thoải mái. Sau khi ăn ở đây mình ghiền luôn bún đậu.
Bước vào quán hết sức bất ngờ luôn. Quán tạo một cảm giác ở Hà Nội thật vậy. Món ăn cũng rất ok. Trừ nước mắm thì có vẻ hơi nhạt, trà chanh cũng vậy. Thích nhất là cái thực đơn của quá. Chị chủ quán cũng niềm nở lắm ♥
Hôm đi học về trê đói quá nên ghé ăn với bạn, quán có không gian nhìn hay hay , hoài cổ , ngồi trên nhìn xuống đường khá thích , phục vụ cũng ỏin k quá lâu cung k nhanh lắm . Mình gọi 1 phần bún tá lả , ăn 2 ng thấy no lắm , chả ngon, đậu cung chiên nóng nên ăn thích lắm , giá ok , gửi xe thì 5k 1 chiếc , cũng tạm ổn .