Tuần trước mình đi ăn với đồng nghiệp thì ghé quán này ăn trưa.
Bác giữ xe không mấy thân thiện, không ghi số thẻ xe cho mình.
Không gian quán ở tầng dưới khá hẹp, nắng nóng có thể hắt vào khá khó chịu.
Đậu chiên bị bở, không giòn. Rau tươi sạch sẽ. Phần 68k nhưng khá ít đồ ăn.
Ốc bươu nhồi thịt khá ngon nhưng nếu được ăn nóng thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Nước chấm đậm đà, vừa ăn.
Chân gà ngâm sả tắc ngon, còn hơi lạnh, nước chấm khá ngon.
Hóa đơn từ 200.000 sẽ được tặng thêm 1 cây kem, khách hàng được tự do chọn mùi.
Mình hay ăn bún đậu ở đây mỗi khi có việc qua bệnh viện hoàn mỹ. Bún, đậu ngon. Nhưng thịt thì bình thường, có lần ăn còn thấy mỡ nhiều quá. Chả cốm quết mỏng quá nên hơi dở
Sau khi ăn qua vài chi nhánh của đậu thì mình thấy đây là chỗ tệ nhất. Bún hơi ướt và bỡ. Thịt mình ăn ở nhữg chi nhánh khác là khoanh tròn, tươi, mềm ngon cực kì. Còn thịt ở đây k tươi, hôi heo lại nhiều mỡ. Thử món mới là gần bò nhưng ngoài cách bài trí và hương vị rất fresh thì gân rất cứng. Kp là giòn mà là cứng nhé 🥲🥲
Không hiểu sao mình đi ăn những chi nhánh khác của đậu thì thấy ngon, nhưng riêng chi nhánh ở đây thì thấy bình thường. K biết có khác j k nữa
Nhưng đánh giá chung thì tiền nào của đó. Giá cao nhưng món ăn chất lượng. Chè siêu ngon,mình ghiền chè ở đây lắm, loại nào cũng ngon đều 🥺
Đây vẫn là quấn guộc của mình khi ăn bún đậu neh
Đây là câu chuyện về nhân viên:
Mình lên lầu 1, thấy bàn trống sát ngoài ban công rất ưng ý thì 2 bạn nhân viên vội vã lại chắn đường mình như trấn áp bạo động và hướng dẫn mình lên lầu vì trên lầu cũng có bàn giống như vậy, mình hỏi rằng có chắc la giống ko thì khẳng định là giống. Lúc mình lên thì bàn trống nhiều nhưng khác hoàn toàn ở dưới. Thì mình không đồng ý và đi xuống lại, lúc này thì thấy***bạn đang mời khách vào bàn lúc đầu mình chọn. Tại sao bạn nhân viên ko mời khách đó lên lầu và chặn khách lại 1 cách dữ dội giống như mình mà lại niềm nỡ thế, mặc dù ban đầu nếu bàn đặt sẳn thì có thể bảo mình bàn đặt ok mình lên lầu. Nhưng đây là sự nhìn mặt mà phục vụ, tưởng mình hiền hay sao ý.
Rồi món ăn thì thất vọng tràn trề:
Giả cầy thì cứng, nước loãng, nhạt.
Giá cả cao.
Đã từng ăn rất nhiều lần ở nhiều chi nhánh, nhưng chắc sẽ không bao giờ quay lại.
Lâu lâu họp mặt bạn bè thì nó rủ đi ăn bún đậu, tuy thái độ phục vụ ở đây khiến mình ko hài lòng nhưng công nhận chỉ có duy nhất thương hiệu này làm nước mắm mình ăn là hài lòng, còn mấy chỗ khác là mình phải tự thêm nước ớt tắc pha thêm huhu. Mình gọi 2 phần thập cẩm ( đi chi nhánh này ăn cũng được, đỡ đông hơn, 1 phần này ăn cũng ok, thịt ngon, đậu hủ ngon), ốc luộc ( ăn ok đấy nhưng bên trong chưa được nóng lắm, kiểu đồ đông lạnh mà hấp chưa tới), nem chua rán ( nem chua rán ở đây ngon, chấm tương ớt riêng của quán).
Đi ngay buổi trưa nên đông khách lắm phải ngồi ghép bàn. Giá cả đây mình thấy hơi cao so với các tiệm bún đậu khác. Mình thì thích ăn đậu giòn nóng, ở đây đậu hơi mềm. Ốc nhồi ngon. Có gọi thêm mẹt lòng rán nữa, ăn chung với bún đậu ổn. Tráng miệng gọi nếp cẩm hơi khó ăn, chắc khẩu vị ko quen, tàu phớ trà lài gì đó cũng vậy, lạ miệng. Hoá đơn hơn 300k được tặng 1 cây kem *tự xử*
Nếu chỉ ăn bún đậu ko thì mình sẽ chọn quán khác, còn nếu muốn thử thêm các món mang hương vị Hn thì mình sẽ chọn Home made.
À ở đây được cái nv rất take care khách, gọi nhẹ cái là mấy bạn đến hổ trợ liền😊
Tuy giá hơi cao so với các quán bún đậu khác nhưng chất lượng miễn bàn, rất ngon. Không gian chỗ chi nhánh này rộng rãi và thoáng lắm.
Ốc bươu nhồi thịt ăn thật sự ngon.
Follow insta @caibung_doi cập nhật địa điểm ăn uống chất lượng nhé cả nhà.
Quán rất đông khách đặc biệt là vào giờ cao điểm ăn uống. Có người giữ xe nhưng vì xe hơi đông nên cũng hơi lâu nhưng có thể thông cảm. Quán trang trí theo kiểu Việt Nam của những ngày xưa. Cũng được. Quán đông nên bàn ghế để sát nhau nhưng cũng không quá bí bách. Nhân viên nhanh nhẹn
Nhìn chung thì giá ở đây cao hơn những quán bún đậu khác. Cũng đúng vì bún đậu Homemade là một quán lớn và có nhiều chi nhánh.
Bún đậu thập cẩm - 68k. Trong hình là bún đậu phần 1 người. Thịt mỡ nhiều nên béo. Chả cốm là món ăn được nhất. Mình không thích đậu ở đây. Mắm thì cũng thuộc bình thường chứ không xuất xắc.
Bánh gối Hà Nội - 48k. Ăn cũng lạ lạ. Mình đi 2 người thì ăn hơi ngán. Do khẩu vị của mình thì không ăn nhiều dầu mỡ nên đi 4 người mỗi người một miếng ăn sẽ ngon hơn.
Sữa chua nếp cẩm - 25k. Ngon :)) mình thích món này ở đây.
Nhìn chung thì giá cả hơi cao nhưng đồ ăn thì không hợp khẩu vị của mình lắm, chỉ ở mức ăn được thôi chứ không hẳn là ngon.
Chà! Có vẻ dạo này giá cả lên, cho nên bún đậu cũng lên giá? À không giá ko lên mà đồ ăn ít hơn hẳn, lần trước đi ăn gọi 1 phần này là ăn muốn xỉu! Hnay ăn xong còn thấy đói??? Ít một cách bất ngờ! Đc cái đồ ăn ngon.
Hôm qua ghé lại ăn thì cảm nhận ko còn ngon như trước nữa. Món ăn có vẻ it lại dù giá tới 98k. Nhân vien thì đùa giỡn trước mặt khách. Món đậu hủ chiên thi hơi đen. Chả cốn thi hơi cứng, khó ăn. Lúc trước ăn rất ngon nhưng một thời gian quay lại thì không còn dc như trước nữa. Tong thiet hai hơn 300k thoi
Một phần bún đậu bao gồm thịt chân giò luộc,bún,đậu hũ chiên và chả cốm,hơi ít so với giá cả.nem chua rán ngon,chuẩn vị bắc.Lòng heo luộc ngon.nói chung đồ ăn ngon.ngồi ngoài nên khá thoáng mát.cầu thang lên hơi nhỏ.Phục vụ nhanh nhẹn vui vẻ, đồ ăn lên lẹ.
Xin thề tôi không phải đối thủ dìm hàng mà tôi là một thực khách yêu các món truyền thống.
Thèm ốc chuối đậu đặt ăn thử dù giá đắt kinh khủng, 80k 1 bát, mà ăn không ra gì phải bỏ dở. Nước loãng toẹt không có độ sánh, còn mang vị chua loét không hề giống ốc chuối đậu truyền thống. Chua như này có mà ngang đổ cả chai dấm bỗng. Tiếp đến là dăm ba miếng thịt mỏng lét như đầu đũa và không có miếng đậu nào hết. Quán bún đậu mà không có đậu??
Và chè thạch đen trân châu 30k, đc cái nhiều và dở, cái vị đường hoá học lợ lợ mà hơi ngăm ngăm đắng ai ăn tinh sẽ biết ngay. Thạch đen cũng có vị đó luôn chứ không chỉ nước của chè, ăn cố lắm mấy miếng cho đỡ phí tiền mà không nuốt nổi thật khổ tâm. Không bao giờ đặt lại nữa, sợ hãi, hơn trăm k cho bữa trưa mà chán khiếp.
Giá hơi cao nhưng chất lượng thì cũng bình thường. Bún đậu ăn ổn. Chả rươi không ngon lắm. Nem chua rán với ốc hấp khá OK. Nước uống ngon. Nhân viên nhanh nhẹn lịch sự. Không gian quán khá rộng rãi nhưng giờ trưa khách đông nên hơi nóng một chút.
Đây là một trong những tiệm bún đậu ngon nhất mình từng ăn.
Một phần đầy đủ như vậy với giá 69k, tương đối đắt so với mặt bằng chung nhưng bù lại đồ ăn nhiều hơn, chả rán ngon hơn, đậu cũng được, bún có vẻ hơi ít cho nên mình phải oder thêm một phần bún nữa mới đủ ăn hết các phần ăn kia.
Mắm tôm ở đây cũng khá đậm (so vs mình) nhưng sau 1 hồi pha vs 4-5 trái tắt và 7-8 muỗng đường gì đó thì ăn rất ngon luôn, ăn mà còn ghiền đối vs đứa hong biết ăn mắm tôm như mình 😘😘
Một phần ở đây có chỗ ngồi trên lầu siêu thoáng mát, gió thổi phà phà vừa ăn vừa ngắm xảnh siêu đã vs cả không bị nghe mùi dầu rán hoặc mùi mắm tôm nhiều nên thấy thích hơn hẳn mấy quán thông thường luôn. 😘😘 À trà chanh ở đây không được ngon lắm :)) nên đừng oder món trà chanh nhé :)) thích trà chanh bên a chảnh hơn nhưng bún đậu và không gian bên đây ok hơn nên vẫn sẽ chọn home made mỗi khi thèm bún đậu nhé
Dù rất ghiền bún đậu và ăn ở nhiều chỗ nhưng đây là lần đầu tiên t thưởng thức bún đậu Homemade. Giá cả phần ăn ở đây thường mắc hơn các nơi khác ít nhất mười mấy nghìn nên cũng háo hức xem chất lượng có "đắt xắt ra miếng" không 😂
Một điểm cộng nổi bật của Homemade là vị trí rất dễ tìm, không gian bài trí kiểu vintage rất đẹp và rộng, thoáng, sạch sẽ. Nhân viên cũng lịch sự, bác giữ xe rất dễ thương. Menu thiết kế rất đẹp, đặc sắc, chi tiết và to như một tờ báo vậy. Từ góc độ không gian và phục vụ đến nói thì đây là một chỗ chất lượng.
Nhưng bún đậu ở đây thì lại chẳng mấy đặc sắc. Một phần thập cẩm không nhiều, gồm 5 miếng bún ép, đậu hũ, 3 miếng chả cốm chiên giòn, mấy miếng thịt ăn kèm với rau và dưa leo. Một phần là một người ăn vừa đủ no, còn 2 người ăn thì còn lâu mới đủ. Nếu so với một chỗ ưa thích khác của t là A Chảnh thì cảm thấy ở đây không bằng. Phần ăn ít hơn, nhưng giá thì mắc hơn nhiều. Thịt ít, xắt mỏng, đậu hũ đặc nhưng nguội, bún cũng ít hơn, thứ ngon nhất trong mâm là chả cốm 🤗🤗 Mắm nhạt và ít, mùi vị bình thường. Homemade cũng không cho kẹo bạc hà hay gum sau bữa. Trà chanh 18k nhạt, hơi đắng nhẹ, nhiều đá và cũng không có gì ấn tượng (thua trà Lipton) 🙂🙂🙂
Tổng kết: Nếu muốn tìm một chỗ có không gian ấn tượng, rộng rãi để đãi gia đình bạn bè, khách khứa thì chỗ này rất không tồi; nhưng nếu chỉ muốn thuần túy thưởng thức bún đậu mắm tôm và không đòi hỏi nhiều về không gian thì... thôi, còn nhiều chỗ vừa rẻ, vừa nhiều và ngon hơn. Chung quy lại thì tùy mục đích của người ăn thôi. t thuộc tuýp thứ 2 nên có lẽ rất lâu nữa mới ghé lại. 🙂
P.S: Cái cầu thang đi lên đi xuống giữa các tầng nó hẹp đến nỗi chỉ đủ cho 1 người trưởng thành, đi lên xuống hơi sợ @_@
Mình dùng suất thập cẩm 2 người chỉ có 68k do ưu đãi của Meete.
Bún đậu ở đây khá ngon, nước chấm ngon, chỉ có điều cho chén nc chấm ít quá, mỗi lần xin thêm thấy ngại.
Không gian rộng thoáng đẹp
trước quán thấy treo băng rôn "Quán bún đậu kiểu mới". Kết quả từ lúc đó tới giờ vẫn ko hiểu theo kiểu gì mới :v
chỗ này biết tận dụng ko gian lắm. xây cầu thang w nhà vệ sinh đúng chính xác vừa y 1 người😂 bàn ghế bình thườg. chịu khó trang trí, vẽ tường. nhiều tranh đồ ăn lắm, toàn lừa tình. phong cách về thời hồi đó.
ko biết là do mình đến trưa, đông khách quá hay sao, nhưng chất lượng phục vụ ko tương xứng với giá cả ở đây. bảo vệ giữ xe cũg ko thích nốt.
Trong hình là 2 phần mình order cho 2ng. cộng thêm 1 pudding dừa (tạm ổn) 25k+ 2 khăn thỳ total 154k. mẹt đầy đủ 68k, mẹt nem chua rán 55k . món ăn ở đây cũg dao động cỡ giá vậy, ko có thấp hơn nha. ma 1phan ko nhiều, ăn ko no. Chất lượng ko có gì nổi trội hơn những chỗ bún đậu khác.
Quán nằm ngay gần cầu Trần Khánh Dư, cho bạn nào không biết cái đường Các loại hoa của khu Miếu Nổi là ở đâu. Quán này thì nổi tiếng rồi, buổi trưa rất đông khách.
Mình đã thử nhiều món ở đây nhưng thấy ngon nhất vẫn là bún đậu mắm tôm, ốc bươu nhồi thịt. Các món lòng luộc, lòng chiên không ngon đâu, có lẽ vì mình tự mua đồ về luộc thì ngon hơn.
Thịt ở đây là thịt bắp giò heo ăn béo nhưng không ngấy, mắm tôm ở đây cho các bạn tự pha ăn theo khẩu vị. Hay đấy chứ!
Giá cả thì có hơi cao chút nhưng mình thấy vẫn xứng với giá tiền.
Mình đi 2ng gọi các món như sau:
- Bún đậu thập cẩm: ăn từ hồi lâu lắc lâu lơ một phần thập cẩm 2ng ăn không hết, giờ còn chút chíu không bỏ bụng một ng nữa 😞. Nhg vẫn ngon như ngày nào nhen 8/10.
- Ốc bưu nhồi thịt: best seller là iêm ❤. Con nào con nấy to ơi to. Hôm nào thèm thèm cũng bấm bụng chờ qua đây ăn hoy. Must try 9/10.
- Nem cua bể: món cuối lần đầu ăn cảm thấy fail nhẹ. Được cái cuộn nào cũng to và nhân nhiều nhg ăn tạo cảm giác ngấy hơn chả giò trg Nam 😐. Bạn mình ng HN lại khen ngon, chắc tuỳ khẩu vị mỗi miền 🤷♀️
Nhân viên nhiệt tình. Quán rộng rãi. Sẽ ủng hộ dài lâu.
Lần đầu tiên mình đi,nói thiệt ko có cảm tình vs nhân viên và bảo vệ chút nào. Mình đứng ngoài 5p bve còn k thấy chỉ lo đứng nc vs bạn. Chú đó chỉ bve mới thấy, chỉ chỉ mình chỗ để xe và k dắt xe lên dùm luôn thay vì sẽ kêu dừng xe và bve dắt . rồi đưa thẻ giữ xe mà để ở đuôi xe của ng khác bạn mình k nói chắc mình cũng k để ý luôn . rồi hỏi lấy thẻ chưa, xong sau đó lại vội vàng chạy ra nói chuyện vs bạn tiếp tục. Bọn mình vô nhân viên đứng tụm 5,tụm 3 nói chuyện. Sau đó bọn mình lên lầu, gọi nước, gọi đồ ăn đến độ tính tiền nói 2,3 lần mới nghe . mình thông cảm cũng ngồi trong góc nên mấy bạn đó k để ý nhưng mình vừa vẫy tay vừa kêu chị chị mà cũng k nghe luôn :(
Đồ ăn vẫn ok,vẫn ngon ,chỉ có sữa chua nếp cẩm thì mình ăn xong m say luôn 😂 vì ko biết trong đó có rượu 😭 mà ăn cũng dc nhưng chắc k dám ăn lần hai :)
Mình đi ăn với gia đình nhưng vô trễ nên chụp hình không được đẹp mắt lắm
Nói chung mình thấy ăn cũng được
Giá cả cũng ok
có món lẩu giá cao quá luôn í
Giá nước cũng cao so với những quán bún đậu khác
6 người ăn bún đậu mà hết 1tr thì cao quá
Thể loại: Nhà hàng, Đãi tiệc, Ăn gia đình, Họp nhóm, Tiếp khách.....
Vị trí: dễ tìm
Thời gian: cả ngày
Không gian: ấm cúng kiểu người Bắc.
Thức ăn: tươi ngon khi nào order mới làm nên đem ra còn nóng giòn bù lại chờ sẽ lâu. M đi tối chủ nhật rất đông, xe để kín mít phía trước quán. Có món ốc bưu nhồi thịt ăn ok, nhưng nước chấm chưa đã lắm. Món nem chua rán ngon. Bún đậu mắm tôm thấy đúng bún ép + đậu non rán bên ngoài giòn bên trong mềm thơm, mắm tôm thì tùy khẩu vị mỗi người nên ko đánh giá được.
Giá cả: giá so với quán ăn bình thường thì hơi cao, nhưng bù lại không gian + vị trí + thương hiệu giá ok.
Gửi xe: ngay trước quán, chỗ để xe hơi nhỏ.
Ngoài lề: Quán có mặt tiền đẹp nhìn ra vòng xoay, nhưng do dùng nhiều đèn vàng hay sao nên cảm giác cứ nóng nóng. Kế nữa là mắm tôm cho hơi ít, nên mình phải gọi thêm. Thức ăn một số món lên nhanh, 1 số món lên chậm nhưng quán thực hiện ok do mình đến lúc quán đang full khách. Kế là môi trường khách đi kiểu nhóm, gia đình, người nước ngoài....nên không gian hơi ồn ào, tấp nập.
Bún đậu dở hơn so với hồi xưa.
Gọi phần lòng luộc thì chỉ đc 1 miếng lòng non, vài miếng lưỡi tim gan, còn lại đâu toàn phần gân ở cuống lưỡi và cổ họng. Mình bỏ hết chả ăn.
Bún đậu ăn cũng không ngon, ko giòn ngon như năm ngoái ăn.
-Ko gian cũng rộng, đc nv xếp chỗ ngồi gọn lẹ, chỗ mình ngồi nhìn ra đường khá thoáng mát nhưng sau lưng toàn đồ ve chai ko à :))) đồ đạc xếp còn hỗn độn quá
-Nv nhanh nhẹn, lịch sự. Làm món cũng nhanh
-Vì thèm bún đậu mà đã ăn trước rồi nên 2 ng tụi mình gọi phần thập cẩm 68k và li trà chanh 18k, phần thập cẩm thì nếu 1 ng ăn thì khá no ăn ko nổi đâu còn 2 ng thì vẫn còn tòm tèm. Ở đây ko chỉ cách pha mắm tôm như bên cầu gỗ, mình ko biết chắc ăn mắm tôm đưa sẵn luôn quá :)) nói chung món ăn ổn, chất lg tầm trung, có chả vị béo béo ăn lạ miệng và ok lắm
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi và phải công nhận đậu ở đây ngon nhất. Mình đi 2 người gọi 1 mẹt 2 người ăn ăn không hết luôn nhiều lắm. Chả cốm cũng rất ngon mình rất thích chả cốm ở đây. Phục vụ nhanh nhẹn, tuy có điều vì quán đông khách ra vô liên tục nhiều khi bàn ko được sạch sẽ lắm.
Mình cùng bạn đến quán ăn phần bún đậu thập cẩm 2 người và 1 ly chè của mẹ. Không gian quán khá hẹp, nhất là cầu thang của quán rất là nhỏ luôn (quán không dành cho người bự con :)) ) Bún đầu suất ăn 2 người như hinh, ban đầu thấy ít nhưng mà ăn mới biết no chỉ muốn lăn về thôi á :)) bạn mình là con trai ăn khoẻ lắm nên nó cân tất :))) một suất như hình gồm có: bún, thịt, đậu hủ, chả cốm và ít dưa leo với rau.
Nhận xét đầu tiên khi nhìn thấy suất ăn của mình là quán trang trí thức ăn khá chỉnh chu, có 1 lá cờ nhỏ cắm trên dưa leo ghi chữ "đậu", đây là 1 nét đặc trưng của quán, bây giờ hễ nhìn thấy chữ đậu là nghĩ ngay đến "Bún đậu homemade" thôi :)) bún miếng nào ra miếng đó đều nhau, đậu chiên giòn rụm nhưng không bị dầu, thịt cắt đều tay miếng nào ra miếng đó, thêm chả cốm vào nữa suất bún này đầy đủ vị trông bắt mắt và rất ngon, cảm tưởng k thể thiếu món nào trong suất bún này í. Mọi thứ hoà quyện với mắm tôm...tuyệt cú mèo :))) món chè vì tên lạ nên mình order, vị rất lạ nha hình như chỉ có quán này mới có món chè này thôi hay sao ấy, và đây là lần đầu tiên mình ăn thử món chè này. Lớp dưới cùng của chè là đậu, lớp giữa là đậu xanh đánh, còn có topping trên mặt, 3 lớp này mix với nhau rất rất hợp ấy vị ngon đọng lại đến cuống họng. Món chè này ngọt thanh thanh, chứ không gắt, mình k thích ăn đồ ngọt nhưng món chè này làm mình ưng không chê chỗ nào, ngoài vị ngọt còn có vị beo béo của lớp đậu xanh đánh, topping thì cho cảm giác ăn mềm mềm 🤗
View quán nhìn ra ministop dưới đất :)) nó nằm ở ngay ngã tư xô bồ và náo nhiệt, xe cộ đông, gần đó còn có các quán nước như Cộng, gà Papa chicken quá trời luôn. Một quán nhỏ khép mình kế The coffe house nhưng lại mang cả truyền thống ẩm thực VN trong đó, quán vẫn rất đông khách dù trên đường này có nhiều quán sang hơn..
Ăn nhìu quán rồi nhưng lần nào thèm cũng ghé Đậu ăn thôi. Đồ ăn ngon mà sạch nữa, đúng đồ homemade nha. Mấy lần đều ăn bún đậu nè, thích đậu chiên mềm hơn đậu giòn nha. Nay ăn thêm lẩu riêu cua, phần gần 400k. Lẩu topping khá nhìu và đồ ăn cungc chất. Nước dùng ngon lắm nha. Nói chung đáng ăn nè. Châm thêm nước lẩu ko tính tiền 👍. Nước ngô gì đó cũng ngon lắm ạ. Nói chung vẫn thích Đậu nhất.
Mình vốn là đứa ăn mặn cực kì, mà lần này mới thử qua loại mắm tôm vừa mặn vừa lỏng lẻo đến khó chịu như vậy. Theo cảm nhận của mình, hình thức khá đẹp mắt, còn chất lượng tạm được, chưa đến mức khen lấy khen để như vậy.
Ghé quán ăn đúng 1 lần duy nhất. Quán không bày trí khá đẹp. Tuy nhiên kê bàn nhiều quá nên cảm giác ngột ngạt. Quán nóng chật và ồn ào. Mở máy lạnh có như không vậy. Món ăn được nhưng giá khá cao. Bún đậu không quá đặc sắc. Món nem chua rán dở ăn chẳng ra vị Hà Nội mà lại mắc dĩa lèo tèo. Nem cua bể dở khônv ngon bằng quán bún chả nướng Hồ Gươm. Do quán tận dụng không gian quá triệt để đến toilet và chỗ rửa tay cũng khiến khách mất cảm tình và thấy không thoải mái. Toilet dạng toilet trên máy bay dơ kinh khủng. Nam nữ dùng chung. Chậu rửa tay đặt ngay lối lên xuống cầu thang đi không khéo nước rửa văng vào người. Cầu thang chật 1 người lên xuống. 2 người là lách muốn mệt lun mới lên xuống được. Ăn xong vã cả mồ hôi. Không quay lại.
Chưa ăn bún đậu ở đâu mà thất vọng như ở chỗ này, ko biết diễn tả sao nữa nhưng khi ăn giống như nhai rơm nhai cỏ chứ chả thấy chút mùi vị gì ngon lành cả. Mấy món khác như ốc nhồi thịt, bánh gối mùi vị cũng tệ vô cùng, toàn là nấm mèo thôi thịt chả đủ nhét kẻ răng
Lướt sơ qua 1 mớ review thiếu tích cực, cũng ko hi vọng nhiều. Trc mới ăn món này ngoài HN nay thử trog Nam xem sao, cũng hơi thòm thèm.
1 phần bún quá ít và quá dở, bày biện cũng ko đẹp mắt. Thịt loe ngoe vài miếng có lệ, đậu thì cắt méo mó tùm lum chưa đứt hẳn, trog còn nước như đậu luộc. Bún bời rời gắp lên đã gãy đôi trên đầu đũa. Chả cốm thì đc 2 miếng, chất lượng... thôi chả buồn nói.
Gọi thêm 1 dĩa lòng rán 98k mà trời ơi chắc khẩu phần đc 1/3 trên hình, ăn dở ko chịu đc. Bánh gối cũng đúng nhân nấm mèo là chính. Chả rươi thiệt ăn vô nghe y như phiên bản sảm xì của chả trứng cơm tấm.
May đặt qua Now, đc giảm 10% nên giá cũng tạm ổn.
Nv ko chuyên nghiệp lắm nhưng dù sao thái độ cũng rất dễ thương và nhiệt tình, ăn xog còn đc tặng cây kem. Cũng đc.
Có điều đồ ăn dở quá dở.
Gọi 2 phần bún đậu thập cẩm và 1 phần bún nem cua bể. Búm đậu có đậu khá ngon, ngoài giòm trong mềm, món nem cua bể ăn tạm được nước mắm không ngon và làm 1 phần quá nhiều giá quá cao 89k. Cầu thang lên lầu 2 và 3 quá hẹp, đi lên lầu 2 các bạn chỉ lên lầu 3, leo lên lầu 3 hết chỗ các bạn lại lùa xuống dưới. 🤣🤣🤣
Lần đầu ăn ở chi nhánh Hoa Lan, cảm giác đầu là không gian hơi nhỏ, thiết kế thì giống với các chi nhánh khác của Homemade, vintage và ấm cúng. Đợt này đi với bạn ngoài món thường gọi là bún đầy đủ bọn mình còn gọi thêm bánh tôm Hồ Tây. Bánh chiên giòn, 1 phần có 4 miếng 4 con tôm luôn, nhưng mình vẫn thấy mắm chấm hơi nhạt. Phần bún đầy đủ thì như mọi khi có bún, đậu, chả cốm, thịt heo luộc, mắm tôm ở đây thì mình thấy ok nhất rồi. Đi 2 ng gọi 1 phần thập cẩm với 1 món ăn thêm nữa là đủ no nhe!
- Quán nằm ngay gần Ministop dễ thấy nè, cửa tiệm màu vàng khá xinh xắn
- Quán trên lầu khá mát mẻ
- Gửi xe trước cửa, mình đi vào trưa nay trong mùa dịch nên quán khá vắng
- Giá thành khá mắc so với các quán bún đậu khác, mà theo cảm nhận thì cũng bình thường không gì đặc biệt
- Mình đi ăn 3 người, tổng 5 món 3 ly nước 2 khăn hết 472k
- Bạn mình đang pha nước chấm thì thấy “sinh vật lạ”, hỏi mình với bạn t có nhìn lộn không vì như chân gián hay chân bọ ấy (màu đen và co chân lại) 🙂, supriseee, nó đó, xong mình nói nhờ nhân viên đổi chén nước chấm ngay và luôn, và quên chụp hình lại 🙂 (tin hay không thì tuỳ các bạn, mình quên là thiệt chứ không câu like gì cả), trước hết nhân viên để bên em kiểm tra lại, và mình được đổi chén chấm khác. Hồi sau, nhân viên ra nói là dạ đó là cọng chỉ đỏ để luộc thịt 🙂 (hay sao mình không nhớ), do con bạn mình nghe xong kiểu “What the hell” mắc cừi quá mình cừi như điên, nhóm bạn mình không có ý định muốn được quán giảm giá hay ưu đãi gì khác hết. Mình chỉ muốn nói để quán khắc phục hơn thôi.
- Ốc bươu nhồi thịt : vỏ ốc khá to, mình tưởng cũng đc cắn thịt cùng với ốc cũng to mà mình hông cảm nhận được vị ốc huhu
- Nem chua rán : hơi dầu nhưng ngon nha, mà để trang trí bằng xoài với củ sắn thì hơi kì kì, 10 cục nem chua mà có 2 miếng dưa leo 😔
- Chân gà muối sả : mình hông ăn chân gà, bạn mình kêu là ngon sật sật
- Bún đậu thập cẩm phần 1 người : cũng bình thường, mà thịt ít, bún ít, đậu hủ thì nhiều
- Dồi trường : thành phần hông có lá thơm với rau răm, họ để riêng để khách ăn chung, mà mình lại thích để trong thành phần hơn, nên hụt hẫng quá trời hụt hẫng
Tính tiền dưới tầng trệt, mà ở đây thì được tặng kem chứ hông phải sin gôm. Mình không ăn vì mình bụng yếu mới ăn mắm tôm mà còn ăn kem thì về nhà xác định là mất hết tiền. Cá nhân thấy giá vậy là mắc nhen, với lại do sự việc nêu trên thì mình né cho đỡ đau bụng.
Bún đậu Homemade thì nổi tiếng miễn bàn rồi. Tuy giá có hơi cao so với các bún đậu khác nhưng chất lượng thì khỏi chê. Chả cốm ở đây ngon hơn bất kì quán bún đậu nào, đúng chất chả cốm Hà Nội luôn í, đậu hũ giòn không bị dầu, thịt ngon và bún lúc nào cũng tươi chứ nhiều chỗ giá rẻ mà toàn bị ăn bún cũ. Bánh xếp và chả giò cua bể ăn cũng ngon bá cháy luôn. Nước sấu ở đây pha cũng ngon nhức nách :)))
Quán lúc nào cũng đông nườm nượp, mình đi ăn lần nào cũng phải ngồi đợi khá lâu mới có bàn, có bàn rồi lại tiếp tục chờ đợi lên món, cơ mà được ăn ngon cũng khá mãn nguyện hehe
Thực sự mình ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng lười quá không review cho quán :))
Phải nói trong tất cả các quán bún đậu mình thích ăn ở Homemade nhất, thích từ món ăn đến không gian của quán và cách phục vụ của các bạn nhân viên.
Với chi phí ăn ở quán cũng khá là ổn tương xứng với chất lượng. Bình thường mình ăn 2 người 2 phần bún đầy đủ, 1 nem chua rán, or bánh gối + thêm 2 ly nước chanh và sấu thì chỉ có từ 200k-230k cho một lần ăn mà thôi mà được ăn no cứng bụng :))) nếu hỏi mình lần sau có đến ăn nữa không thì chắc chắn sẽ trả lời rằng : " tất nhiên là có" :)))
Về địa điểm : địa chỉ dễ tìm, không gian thông thoáng, mát mẻ và tạo cảm giác rất thoải mái.
Về nhân viên : thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng, luôn tươi cười và nhiệt tình với khách hàng.
Về chất lượng món ăn : menu đa dạng, món ăn ngon nhưng phần thập cẩm chưa đầy đủ, chúng ta phải kêu thêm lòng riêng. 1 phần thập cẩm ăn được 2 người, nếu ăn nhiều phải kêu thêm.
Đây là quán ưu tiên hàng đầu khi thèm bún đậu, nhưng mình ko nghĩ là được chăm sóc tốt và chỉnh chu như thế! Lần đầu tiên mình mua về delivery là đây, mọi thứ đều ngăn nắp, cực sạch sẽ và còn nóng hổi. Rất hài lòng. Giao cũng rất nhanh tầm 45p trở lại là có rồi nhé. Luôn thấy ngon miệng khi ở đây.
Sau mấy lần ăn thử bún đậu mắm tôm ở các nơi khác thì vẫn quay lại với quán đầu tiên ăn. Giá hơi cao xí mà bù lại đồ ăn chất lượng, ngon miệng, không gian thoải mái, đẹp. Có điều cho nước chấm hơi ít 😂
Điểm trừ đầu tiên của Bún Đậu Homemade là đã phụ thu 20% từ 1/2 tức 27 Tết ?! Ngày đó theo lịch nhà nước cũng chưa phải tết thì lấy cớ gì phụ thu khách hàng?
Mình ăn Bún đậu homemade nhiều chi nhánh nhưng chi nhánh này khá ko hài lòng. Hôm đó đến trễ 10h mấy thì cả một lầu nhân viên chừa lại đúng 1 bộ đũa và đồ nêm!! Đồ ăn ra phải chờ bàn khác nêm xong mới tới lượt mình nêm và có đũa ăn. Vừa pha mắm tôm xong chưa kịp biết có vừa ăn ko thì nhân viên đã vội xin phép để qua cho bàn khác nêm. Không biết tại sao phải vậy cho cực nữa?!
Nhân viên thu ngân ko thân thiện, bill mình trên 200k ko đưa kem free, mình xem trên bill thấy hỏi thì mới đưa mà cũng ko niềm nở.
Quán có không gian thoáng mát 3 tầng, tuy lối lên cầu thang hơi nhỏ. Trang trí kiểu nông thôn miền Bắc tạo cảm giác thoải mái. Đậu chiên béo, nem chua vừa miệng, ốc bươu nhồi nhân thơm. Đồ ăn phục vụ rất nhanh. Menu chè phong phú, nước chè có ướp vị hoa nhài thơm thanh. Không gian quán ngồi chung nên hơi ồn, không tiện nói chuyện. Mắm tôm hơi mặn, dù đã pha thêm nhiều đường.
Lần đầu tiên mình ăn bún đậu ở đây, giá hơi cao so với những chỗ khác. Mình gọi 2 phần bún đậu thập cẩm, mình thấy đậu hũ khá nhiều, thịt chỉ có vài lát thôi. Đậu hũ ở đây thì béo hơn những chỗ mình đã ăn, rất ngon. Nhưng vì quá nhiều nên cảm thấy ngán và do đậu hũ được cắt ra nên không giòn mà mình thì lại thích giòn.
Mình đi hôm 29 tết nên phụ thu 20%, lần đầu tiên 2 đứa ăn bún đậu mà tốn 210k :))) Một điểm cộng nhỏ là ngồi trên lầu gió thổi vào khá mát.
Nghe nhiều người review khen chả cốm ở Homemade nhiều rồi mà hôm nay mình mới có dịp tới ăn thử. Mình gọi 2 phần bún đậu thập cẩm, một phần chả cốm thêm và một phần nem chua rán.
✨ Bún đậu thập cẩm: một phần bún đậu thập cẩm có giá là 68k. Trên hình của mình là hai phần gộp chung với nhau. Giá cho 1 phần bún đậu hơi cao so với mấy chỗ khác. Một phần đầy đủ gồm có bún, đậu chiên, thịt luộc và chả cốm. Bún ép chặt, cắt vừa ăn. Thịt luộc có cả thịt và mỡ nên ăn không bị ngán. Miếng thịt cắt cũng dày chứ không mỏng. Đậu chiên tụi mình dặn nhân viên chiên giòn nên ăn rất đã, ai muốn chiên giòn thì dặn nhân viên nhen không thì sẽ chiên như bình thường đó. Và "king" của bữa ăn của tụi mình chính là chả cốm. Chả cốm ngon lắm luôn huhu 😭 Miếng chả cốm cắt cũng bự nữa, phải nói là xuất sắc luôn. Ăn xong chỉ muốn có thêm mấy dĩa chả cốm để ăn hoài ăn mãi thôi.
✨ Nem chua rán: nem chua rán bán riêng 1 phần là 55k nhen. Một phần nhìn hình có hơi ít vậy thôi chứ cục nem chua bự lắm nha, ăn kèm với tương riêng nhưng hơi cay nên mình chấm với mắm tôm luôn 🤣
Nguyên bữa ăn của 2 người tụi mình tính luôn cả tiền nước là 265k. Giá hơi cao nhưng ăn rất đáng tiền, ăn xong cảm thấy tiền bỏ ra ăn 1 bữa bún đậu như vậy rất đáng luôn.
Mùa dịch nên mình order bánh hỏi chả ốc lá lốt và nem chua rán về ăn. Nghĩ bình thường thôi nhưng ai ngờ khi nhận đồ ăn quá xá ấn tượng với cách làm Mkt của quán. Lúc mình order là mới chớm 2,3 ngày Tp có lệnh cách ly thôi nhưng quán đã nhanh tay kịp in ấn voucher mã code giảm giá, thư chia sẻ dán ở nắp hộp để tri ân cảm ơn khách hàng đã ủng hộ quán trong thời điểm khó khăn. Chưa kể là sử dụng hộp giấy thân thiện môi trường. Ưng quá là ưng!
Bún đậu ở đây giá khá mắc so với những chỗ khác, đậu phụ không ngon lắm, món ốc nhồi thì không đặc biệt, mắm tôm không đậm đà
Không gian nhỏ hẹp và phục vụ chậm
Giữ xe tốn phí 3k
Mình gọi Bún ốc nguội không có nhưng Menu vẫn cứ giữ nguyên không hề báo
Sau đó mình gọi Bún giả cầy
- đợi hơn 10 phút mang ra thố bún ấm Vậy bắt khách đợi chi lâu quá cứ mang từ tủ lạnh ra nhanh hơn
- Nước giả cầy chua lờm thịt giống ba rọi chả có thui gì cả
Đợt trước ăn ở Lê Lai thấy ngon nên đợt này mình dẫn bạn qua đây ăn luôn. Chỗ này đông hơn, mát hơn nhưng đồ ăn sao lại không ngon như bên kia. Thịt hơi khô và rau hơi bèo nhèo toàn tía tô không à. Chắc do đông quá nên hết đồ ngon rồi
Bún đậu ở đâu cũng vậy, quan trọng nhất là phần chả cốm vs đậu khuôn, chiên vàng giòn ăn mới ngon. Ở đây được cái chả cốm không nhiều nhưng ngon, đậu chiên tới không bị khô cũng không bị mềm quá, mắm tôm cho hơi ít ăn phải xin thêm. Có chân gà sả tắc ngon mà nêm tùy bữa, có bữa cay lè có bữa vừa ăn. Lẩu cua có vẻ ko hợp khẩu vị của mình lắm nên cho qua. Nói chung điểm cộng là có nhiều món thay đổi qua lại khá ổn, quán khá đông nhưng nhiều chỗ ngồi.
Là khách của quán này cũng lâu rồi. Hồi xưa hay ăn ở quán đầu tiên của nó kìa ở đường hồng hà. Nói chung là chất lượng ko đổi vẫn rất ngon, đặc biệt là nem chua rán của nó. Nhớ hồi đó 1 phần thập cẩm của nó nhiều lắm, mà h cảm thấy ít hơn hẳn nên phati kêu 2 phần dập lại mới đủ nó. Giá cả nói chung cao hơn mấy quán khác, nhưng đổi lại chất lượng thoáng mát sạch sẽ. Hết mấy phần này bữa ăn tổng thiệt hại cỡ 350k. No căng bụng. Về được tặng thêm 2 cây kem tươi tráng miệng. Vui quá xá 😝😝😝. 10/10
thật sự mình là khách mối của quán :) nhưng mình ko hài lòng về cách phục vụ của bạn thu ngân ở chi nhánh Hoa Lan , chỉ là mình vô tình đưa thẻ charge như thói quen , quán có qui định charge thẻ hoá đơn trên 150k ,bill của mình chỉ 145k nên ko đc charge bạn thu ngân có thể nói mình , đằng này bạn ko nói tay chỉ chỉ vào cái bảng ghi trên quầy ko thèm nhìn mặt khách , quá thái độ ...còn bảo vệ thì ngồi phía bên kia đường hút thuốc mặc khách dẫn xe ! và xin hứa sẽ không bao giờ ghé nữa . tks
Bún đậu, bánh gối và ốc bươu nhồi thịt ngon, đa số lần nào cũng gọi. Có một lần gọi ốc chuối và chả rươi thì bố mẹ mình nói nấu chưa đúng vị lắm. Không gian quán rộng 3 tầng, mát. Lần nào tới cũng có chương trình lúc thì bốc thăm có quà lúc thì cho ăn kem miễn phí.
Chất lượng đồ ăn giảm nhiều so với hồi trước.
Bún đậu: thịt heo hơn 70% là mỡ và da, bonus thêm rất nhiều lông heo.
Ốc chuối đậu: nước không nóng, loãng và rất nhạt.
Service: quên món, gọi ốc bưu nhồi thịt mà hơn 30p chưa có món.
Vì hôm nay chủ nhật, quán hơi đông nên thông cảm được về service. Nhưng chất lượng thì không bỏ qua được.
Mong quán sớm cải thiện để mình quay lại.
Thân.
Độ ngon: chả cốm, thịt nguội ngon. Đậu hủ chiên thì còn nước. Mình vẫn thích mắm tôm của A chảnh hơn homemade
Đóng gói: tuyệt vời. lúc mình nhận hàng bọc, hộp sạch sẽ, gọn gàng. Kiểu như nhìn thôi là biết quán có tâm với khách hàng ra sao rồi
Giá cả: oke
Khu đường hoa Miếu nổi dĩ nhiên là đắc địa khỏi bàn rồi.
Phục vụ tạm ổn. Dịch vụ thì wifi mật khẩu ko đúng, khách vô ko được nhờ nv vô giùm cũng ko được lại đổ cho máy của khách trục trặc, mà một lúc mấy cái iphone, samsung gì cũng trục trặc hết!:))
Đi 4 người nhét vô ngồi một bàn vuông mà chỉ ngồi được 3 phía (phía bên kia nối tiếp chia sẽ với bàn kế bên) nên phải ngồi kiểu như "ghé tạm" trong khi thức ăn gọi gần hết menu, mới dọn lên 3 món ăn 3 món uống cộng với chén đũa nữa là hết chỗ nên các món khác phải chờ đò!
Món ăn thì đến đây dĩ nhiên là phải thử bún đậu rồi! Bún tạm được, đậu là ngon nhất, chả cốm hơi dầu mỡ. Ngoài ra tất cả những món khác ko gì đặc sắc. Riêng các món chè ko đáng thử. Nói chung, nếu đến ăn ở một quán chuỗi thương hiệu như vầy thì cũng đã đoán trước được chất lượng trung bình khá rồi! Giá cả thì cũng phải chấp nhận trả luôn chi chi phí vị trí, thương hiệu và dịch vụ rồi! Muốn rẻ thì chỉ có tự mua đậu về nhà mà "homemade" rồi ăn thôi! ;)
Rất có cảm tình với các nhà hàng đóng gói bằng các vật liệu thân thiện như này. Hộp đồ ăn bằng giấy sạch sẽ, đẹp. Bánh và đậu giao tới còn nóng hổi bốc khói. 5 sao.
1 phần bún đậu cho 2 người ăn nhìn vậy thôi chứ khá nhiều và có thể ăn k hết. Bún va đậu nhiều nhưng chả vs thịt hơi ít nên k cân đối lắm. Phần ốc nhồi thịt thì nhiều thật ❤️ ở đây cho khá ít nước chấm nhưng có lẽ là vừa đủ. Còn mấy chỗ khác thường hay cho dư. Mấy bạn nhân viên ở đây thân thiện vs lịch sự, quán cực kì đông khách. Đa số là ngày nào cũng đông. Full hết 3 tầng. Có khi còn phải chờ mới có chỗ ăn 👌🏻👌🏻
Quán khá đông phải xếp hàng đợi. Bún đậu hơi ít. Phần mình có kêu thêm bún thêm 12k, chả cốm 25k/miếng, nem rán 55k/ phần. Phần bún đậu thập cẩm gồm bún, đậu, chả cốm,thịt chân giò. Đậu không được giòn, nóng. Bill trên 200 được tặng 1 cây kem nha. Nhân viên thân thiện nhanh nhẹn nhưng quán hơi nóng
Ăn ở đây nhiều lần, những lần đầu thấy ok.
Nhưng những lần sau này, càng ghé ăn thì càng thấy dở, từ cách phục vụ cho đến chất lượng món ăn.
Đặt 1 phần bún đậu đầy đủ, thịt nạc ko mỡ, khi mang lên thì mỡ nhiều hơn thịt, kêu nhân viên đổi lại mà nhìn mặt em ấy khó khăn quá.
Kêu thêm 1 phần lòng rán không tim gan, bù lại cho thêm phèo. Nhưng khi mang ra cái mẹt thì hơn 1/2 là tim, đây là lần thứ 2 bị như vậy, hỏi nhân viên thì đổ thừa cho bếp, bếp không cho đổi.
Chán, bỏ luôn cái mẹt và không ghé lại nữa.
Mình có order 1 phần bún ốc chuối đậu, hương vị tạm chấp nhận được chứ ko hẳn quá ngon. Nhưng giá bán lại khá mắc, 58k/phần trong tô chỉ có 1 vài miếng ốc và thịt heo, còn lại là chuối
Mình sinh ra ở hà nội nhưng sinh sống tại sài gòn, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mình được ăn một quán mà đậm chất hương vị hà nội, làm cho mình cảm giác như đang ở chính hà nội vậy. Cũng là một du học sinh bên Anh mới về, sau 2 năm không về nước làm mình thèm món bún đậu mắm tôm đến phát chết. Không gian thoải mái mang đặc trưng của Hà Nội, đồ ăn ngon và sạch sẽ. Cám ơn bún đậu homemade đã mang lại đặc sản tiêu biểu của hà nội.
Bên m order 4 suất bún đậu 1 suất nem chua rán, nhưng ko hề nhận đc 1 đôi đũa nào. Riêng suất nem chua rán 55k mà đc mấy miếng, mở hộp ra ai cũng ngạc nhiên:((( còn mắm tôm thì quá mặn, pha thêm đường với tắc mà cũng mặn nữa😐.
Đọc review mấy bạn viết ngon nhất từng ăn nên mình đi ăn thử. Minh Kết luận Kg bằng A Chảnh/ cầu gỗ pxlong. Được cái cầu thang bộ tí nị vừa 1 ngừoi đi thú vị. Viêw khá ok. Phục vụ tốt, có vẻ chuyên nghiệp.
Vào quán xe khách thích đâu để không ghi số , phục vụ chậm, lúc lấy xe Bảo về giống như giọng cha giọng mẹ kiểu ăn xong không phải khách thích chưởi là chưởi . Muốn ăn thoả mái mà lôi cục tức vào người . DỄ ĐIÊNNNNNNNNNNNN ĐM
Ăn ngon với mức giá hợp lí. Giao nhanh nên k bị khó chịu vì đói :))
Có điều phần thập cẩm có nem thịt đậu chứ k có lòng nên hơi buồn chút nhưng ăn vẫn no.
Mắm hơi mặn, lần nào đặt mình cũng ghi chú cho nhiều tắc 😂😂😂
Mình order Delivery Now, đậu bị chiên cho khô quéo, phía trong ko còn là màu trắng như bình thường mình ăn nữa. rau thơm rất nhiều nhưng dưa leo rất ít. Còn bánh gối thì thấm 3 tờ giấy ăn to vẫn chưa hết dầu, cảm giác như đồ bị chiên lại vậy :(
Chắc tại mình order lúc 3h chiều nên còn tồn lại đồ từ buổi trưa hay sao á :(
nhìn cái Bao bì là Thấy Thích rồi, ăn uống
Gọn gàng
chứ mấy Quán khác ship mấy cái hộp, chưa.
Thức ăn, Ngon. Không cần nhiều.. mà nước
Chấm lại thiếu. Cân đối lại
Mua 2 hộp, dưa nhiều, bớt thêm vài lát
Xoài . Phải thần thánh hóa lên thì Khách sẽ
Quay lại và, Thường Xuyên Quay lại
Lâu lắm rồi mình mới đi ăn lại ở đây, hồi trước hầu như tuần nào cũng đi ăn. Thịt vừa ngon mềm, chả cốm chiên cũng giòn chứ ko như bây giờ thịt khô, khô đến mức bọn mình ko ăn hết được, chả cốm mềm xèo và ko giòn, mắm tôm cũng ko đậm đà. Nói chung lâu rồi mới quay lại ăn nhưng cảm thấy hơi thất vọng.
Thịt và chả cốm ngon, nhưng điểm trừ là đậu nguội, mình không ăn được mắm tôm nên ăn bằng nước mắm hihi, nước mắm khá ngon không quá mặn như các chỗ trước mình từng ăn, thịt mềm, chả cốm béo béo, trình bày đẹp mắt. Không gian đẹp vintage nhưng hơi chật 1 chút, quán khá đông. Đây là nơi đáng để tới ăn 1 lần ❤️
Tối nay mình ăn ở đây thấy ko hài lòng và chắc ko quay lại.
+ địa điểm dễ tìm, ngay mặt đường.
+ Món ăn:
Chân gà xả tắc : chân gà giòn, ngon (8đ)
Bún ốc đậu : bị thiu, chua, ko ăn đc (0đ)
Bún đậu mắm tôm đầy đủ: cũng ngon nhưng hơi ít bún (7đ)
Ốc nhồi thịt: ngon nhưng mắm gừng pha hơi ngọt (8đ)
Buồn cười là món "bún ốc đậu" bị thiu, gọi nhân viên lại , nhân viên mang xuống nhưng ....ko có nói gì với khách thêm (ko xin lỗi , ko nói phương án giải quyết" và "vẫn tính tiền" .
Nói chung là về chất lượng thì có thể mình sẽ vẫn quay lại (bỏ qua cái món bún ốc đậu bị thiu) nhưng cách xử lý của nhân viên "quá chán" .... nên mình sẽ ko trở lại
Mình đến thưởng thức phần bún đậu thập cẩm thịt luộc và 1 phần lòng thêm, đậu chiên khá giòn và nóng hổi nên ăn rất ngon, còn mắm tôm thì mình hỏi NV cách pha chế và được chỉ khá tận tình. Bạn mình có gọi thêm phần nem chua nướng nhưng mình không thích vị nem chua lắm nhưng một phần ăn no nê 3 người mà tầm 300k. Dự định tính ăn lẩu thử nhưng hẹn lần sau vậy. Riêng lối lên có vẻ hẹp và khó lên, lúc có người cùng lên xuống đông không biết sao ta, hồi mình đi cầu thang khá chật.
Hôm bữa mình và chị mình có đi ăn ở chỗ này. Đậu ở chỗ này thì ngon và chả cốm cũng ngon. Mình thích nhất là nước ngô. Nước Ngô thì mát và rất là vừa uống. Hai chị em ăn một mẹt bún đậu và một phần ốc bươu nhồi thịt không hết. Tuy nhiên điểm trừ của quán là lối đi lên hơi nhỏ. Khách ra vô liên tục nên bàn ghế có vẻ không sạch lắm. Cái nữa là nhà vệ sinh ngay khu vực gần chỗ ăn uống nên mình không hài lòng lắm.
Mình ăn ở đây khá nhiều . Đồ ăn ngon . Ăn trên 200k có kem . Nhưng mà đường lên tầng 1 quá chật . Còn thag máy chỉ dùng cho nhân viên hic . Mỗi lần đông chen lên chen xuống . M thì béo ko dám đi lên xuống luôn huhu . Mỗi cầu thag thế thôi . Còn phục vụ ok . Có hơi chậm và hơi khó chịu . Giữ xe hơi thì ko giữ mấy mà đến lúc m xuống xe cứ xin tiền . M biết điều lúc nào cũng thủ 20k . Mà kiểu gõ kiếng xin khiến m bực
Ngày chủ nhật tôi gọi bún đậu và bánh tôm. Khi giao thì phần mắm tôm chưa pha, không kèm thêm chanh hoặc tắc để khách tự pha chế. Mong cửa hàng chú ý thêm.
Đã từng ăn ở chỗ gốc rồi mà đồ ăn khó ăn nên ngại ăn chỗ này. Nhưng lần này ăn ở cn này ko thất vọng chút nào. Đồ ăn nào cũng ngon, riêu cua rất chất lượng.
Sẽ không order 1l nào nữa, giá cả không đi đôi với chất lượng
- Đậu mềm nhũn, bể rẹt
- Thịt 4 miếng khô cứng như đá
- Rau dập hết nhìn rất kinh
Chả cốm, bún, dưa leo tạm ổn. Mắn tôm hơi mặn
LÒNG HEO THẬP CẨM THÌ ÔI THÔI - NHẦY ĐEN HẾT CẢ RA, ĐỔ NGUYÊN HỘP.
Hôm nay công ty mình đi ăn 8 người, gọi các món bún đậu, nem cua bể, lòng, bánh tôm và chè ăn vặt.
Review của mình về quán. Khá đông khách nhưng nhân viên vẫn phục vụ tốt dù đôi khi có thể do mệt nên các bạn ít khi cười.
Món ăn thì điểm 8 cho món bún đậu: đậu chiên giòn nhưng bên trong mềm, thịt ngon; lòng: tạm được, dồi không được ngon cho lắm có thể do mình không hợp: 7 điểm, nem cua bể thì khá tệ: cua bị ôi, và chiên nhiều lần vỏ khô nguội (khá thất vọng) , bánh tôm: tôm to, bột nhiều khá ngán; chè thì tàm tạm giá khá mắc so với chất lượng.
Theo ý kiến trong cty vẫn sẽ ghé lại quán nhưng chỉ ăn bún đậu và lòng không ăn các món còn lại.