Chỗ này thì nổi tiếng quá rồi, và chất lượng ở chi nhánh này rất là oke nha. Bún đậu rất ngon, mọi thứ đều tươi. Thích bún của quán, kiểu mềm mềm chứ không cứng hay dễ tơi ra như vài nơi. Chả cốm cũng rất ngon luôn nha.
Cái mình bất ngờ là nước uống:)) Mình gọi nước dâu tằm, có cỡ 30k thôi, nghĩ là với cái không gian và thương hiệu như này thì chỉ có nước pha xíu mứt dâu mớ có giá đó á nhưng ai dè có nhiều dâu tằm (dạng ngâm đường chứ không tươi), chiếm gần nửa ly luôn ý, hơi bị bất ngờ.
Vị trí: quán nằm ngay mặt đường d2
Không gian quán rộng 2 tầng mà chủ yếu là tầng trên. Nhân viên chào đón, hướng dẫn phục vụ tần tình, được đào tạo bài bản. Giữ xe trước cửa quán có người trông. Trước khi vào quán sẽ được đo nhiệt độ để phòng covid
Menu quán đa dạng các món bắc. Mình gọi 2 phần bún đậu thập cẩm. Mang món ra khá nhanh. Một phần thập cẩm có đậu khá nhiều, dưa leo, tía tô, 1 miếng chả và 5-6 miếng thịt. Mắm tôm cho khá ít nhưng hết có thể xin thêm
Khi mình vào thì nvien có hỏi chị đi mấy người. Mình bảo hai người. Nhân viên sắp cho mình ngồi chung với một bàn khác gần ngay lối đi lên đi xuống cầu thang. Mình ko đồng ý vì chỗ ngồi hơi bất tiện và hỏi còn bàn ngồi hai người nào khác hay không. Nvien ko thèm ktra và trả lời ngay là ko, do giờ cao điểm. Trong khi mình đi ngang lầu khác thì thấy bàn vẫn trống dành cho hai người!