Vị trí: Mặt tiền đường Hồng Hà, kế sân bay. Easy to find out ????.
✔️ Có chỗ để xe máy, có bảo vệ giữ xe. Giữ FREE.
---------------------
Không gian: 1 trệt & 1 tầng. Khu trên tầng 1 ngồi ăn có thể ngắm view khá đẹp ????. Rộng rãi, sạch sẽ, mát, decorate khá cổ kính kiểu giống Hà Nội or Phố cổ Hội An.
---------------------
Nhân viên: Nhiệt tình, dễ thương.
--------------------
Giá: Nhìn chung cũng hơi cao. Với tùy món nữa nhé, nếu ăn Bún Đậu Không thì 38k. Còn đầy đủ thì 75k.
⚠️ Khăn lạnh 3k /1 cái.
⚠️ Có chương trình thẻ member, giảm đc 5% (hạng làm quen).
⚠️ Hóa đơn trên 150k mới đc trả thẻ.
⚠️ Hóa đơn trên 200k đc ăn kem FREE.
--------------------
Chất lượng: Rất ngon, tuy ăn phần 38k thôi nhưng cũng khá chất lượng, không bị quá ít ????.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
???? Follow Instagram @nhatminh_nguyen98 to explore more places and foods????
ông xã mình ko phải là người hảo món này nhưng vì mình thích, với lại hôm bữa làm trong sân bay có người đặt cho ổng ăn nên khen ngon. Đối với 1 phần 75k/ 1 người ăn, có lẽ bạn thấy hơi mắc nhưng khi mua mang về, bạn sẽ rất hài lòng, từ phần hộp đựng cho tới lời cảm ơn của đội ngũ bán hàng, ăn đảm bảo no chắc bụng. Mua từ đó về đây mà vẫn còn nóng ấm, miếng đậu vừa ăn, nhiều; thịt và chả cốm ngon! Nói chung tiền nào của đó, chứ mình ăn của Tiến Hải gần nhà mà chả ra gì
Quán sạch sẽ phục vụ rất ok .đồ ăn rất đa dạng và ngon. đặc biêt là bún đậu đầy đủ ....có nhiều loại nước mang đúng hương vị miền bắc...lần sau sẽ quay lại
Đây là lần đầu mình dùng ở quán, nhưng mình cảm thấy không hài lòng về cách phục vụ của nhân viên. Đi ăn giống như gọi đò vậy, muốn gọi nhân viên thì phải chờ các bạn chơi điện thoại xong nhìn mình thì mình mới dám gọi. Chán, không hiểu nổi ????. Về đồ ăn thì giá bún đậu 75k cũng không đắt lắm nhưng ốc nhồi thì 90k thì hơi đắt. Không gian quán phía ngoài khá đẹp, thoáng mát. Thanh toán còn được kem tươi nữa ????????. Lần sau sẽ quay lại nếu có dịp ????????????
Lần đầu và cũng là lần cuối ! Thấy đông đông vào ăn thử, dở vãi ra, mắm thì kiểu sống ko nấu hay sao ý, giá khá cao so vs những quán nổi tiếng khác, không gian cũng bt, có chuột và hơi dơ nhé ! Đã v tính phí gửi xe là quế rồi ! Tính gửi xe vào bill luôn ngta đỡ ghét hơn á... nói chung tệ hại, ko bao h quay lại thêm 1 lần nào nữa,
Bún đậu: 75k/ người
- Bún như ăn cục bột.
- Đậu thì nguội, chiên miếng to xong cắt ra nát bét
- Chả cốm dày 2mm, toàn bộ là cốm đấm dẹp xong chiên, khô khốc.
Nem cua bể: 90k/ phần 5 cuốn, hoàn toàn ko có CUA, 98% là miến nấm rau củ. Nước mắm như nước lã.
Tào phớ 25k. Cứng, ăn chát kinh khủng, ăn miếng rồi bỏ.
Chè đậu đen toàn nước đường.
Giữ xe 5k, bạn nào nói miễn phí là ko đúng đâu nhé.
Đang ăn thì CHUỘT CHẠY TUNG TĂNG ????
Hôm nay ngày 21/01 (27AL) không có liên quan tết nhất gì hết mà quán này mạnh dạn đòi thêm 20% tổng hoá đơn, những 20% nhé. Quá tệ hại, phụ thu ngày Tết còn hiểu thông cảm, đây là chưa tết mà cắn 20% ... Không bao giờ quay lại nữa....