Vô bún đậu mà ngoài mấy món ai cũng ăn thì bên Homemade còn bán thêm mấy món mới nè : bò lá lốt rồi gân ngâm cóc đồ , nem tai trộn thính nữa . Ăn cũng ok , đỡ ngán chứ hổng bó buộc trong món bún đậu đơn thuần . Cơ mà chi nhánh này gần và tiện đường mình nhất , không gian hoài cổ đậm chất miền Bắc lắm luôn nè . Giá cả thì public nhiều rồi với chắc ai cũng biết rồi hen . Vô mấy này nên kêu mơ ngâm hay sấu ngâm là best nhất !!
2 người ăn kêu có món lẩu mà no quá trời. Món lẩu cực kì chất lượng, hương vị đậm đà, mình đặc biệt thích riêu cua để riêng, có nắp đậy, nóng, lúc ăn bỏ riêng voi chén, béo ngậy. Đậu hũ chiên giòn tan, thịt bò tươi rói. Tóm lại món lẩu rất ngon. Không gian quán sạch, mát, đặc biệt là ngồi trên lầu
Quán bún đậu siêu gần nhà, cách có ngã tư hà. Có thể coi đây là tiệm bún đậu thương hiệu duy nhất của quận 4 luôn òi. Vị trí khá đẹp ngay ngã tư hoàng diệu và lê quốc hưng, có khu để xe trên vỉa hè trước cửa luôn, free nhá. View bên ngoài của tiệm khá bắt mắt với tông vàng và đèn lồng, nhìn xinh và hoành tráng. Bên trong có 1 trệt và 2 tầng thì phải, có view trong nhà và view ban công, trời mát thì ra ban công ngồi khá thoải mái. bên trong có giếng trời với decor thuyền chèo. Ngoài bún đậu thì quán có khá nhiều món lai rai nên thử. Nem tai trộn thính ăn kèm rau và bánh tráng, nhìn khá thú vị, ăn kèm với nước chấm, khá hợp, nên thử. Cốc tai gân bò với decor đựng trong cốc thủy tinh, gân bò mềm, sần sật nhẹ, dễ ăn, chua chua cay cay ăn hao nước hehe. Chả ốc lá lốt ăn kèm với bánh hỏi, nhìn sơ tưởng bò lá lốt nhưng cắn cái thì thấy cái sần sật khá quen thuộc của ốc, ăn kèm mắm gừng. Nước dâu tằm và nước mơ ok, mình thích nước dâu tằm, chua ngọt
Hẹn w vợ chồng nhỏ bạn ăn tối. Quán khá gần nhà, cách 1 ngã tư thui. Nằm ở góc ngã 4 Hoàng- Diệu- và Lê- quốc- hưng-, không gian bên ngoài khá hoành tráng với 2 tầng, tông vàng, đẹp, có gần công viên nhỏ nên cây lá xanh tươi, có sân để xe phía trước. Không gian bên trong rộng rãi, nhiều view ngồi, tầng trên dạng lửng thông nhau giữa các tầng, có trang trí thuyền rối nước đẹp. Mình và bạn order mâm bún đậu 1 người, mâm chả ốc lá lốt, nước sấu, trà đá, bill bao nhiêu đó nên được tặng 1 kem. Máy kem ngay cửa, khi ra bill thì kèm theo bill là bánh ốc quế, xong mới ra lấy kem. Về vị thì ổn, giá hơi nhỉnh 1 chút, chả ốc lá lốt lạ và ngon, kem thì 3 vị cũng bình thường thui. Nhân viên phục vụ nhiều mà hơi lơ là.
Đồ ăn bên này lần đầu mua thử về ăn
Món Bún ốc chuối đậu 80k+ 3k phí foody + 15k ship
Nhưng được ít. Toping ok có đậu + ốc + chuối + thịt heo.
Ăn thơm, nước sánh nhưng chưa ngon bằng truyền thống gốc HN được
Phục vụ sạch sẽ mà món đi hơi chậm
#ốc_chuối_dau #hn_food #quận_4
Quán nằm ngay Ngã Tư Hoàng Diệu với chợ Xóm Chiếu, đối diện Lotteria tông màu vàng nổi bật rất dễ tìm, có vỉa hè rộng giữ xe free ngay trước quán, có tầng trệt và trên lầu, có khu vực bàn trong nhà và ngoài trời ban công, chiều tối ngồi ngoài mát hơn trong nhà vì ko máy lạnh, decor trang trí viết phấn , chữ viết tay đẹp độc đáo, có toilet trên lầu sạch sẽ, có thang chuyển đồ ăn lên lầu nên lên món nhanh, ngoài bún đậu mắm tôm còn có nhiều món khác cũng ngon như nem cua bể, lẩu riêu cua, ốc bươu nhồi thịt, nước sấu, nước mơ khá ngon, có thanh toán bằng thẻ, hóa đơn 200,000 được tặng 1 cây ???? lấy ngay cửa quán
Bún đậu homemade: 104 Hoàng Diệu quận 4 #saigon
✨Mình đi cũng khá lâu rồi, đến quán vào tầm trưa, nhóm mình đi 13 người lên lầu ngồi luôn.
✨Quán khá rộng rãi, xe để ở trước luôn. To lắm nên không sợ chạy xe mà không thấy đâu.
✨Tụi mình gọi cũng khá nhiều, hết tổng cộng là 569k. Bún đậu ăn ổn, nhưng mình thấy có hơi ít.
✨Lúc mình đi thì hoá đơn 200k sẽ được 1 cây kem. Tính ra nhóm mình sẽ được 2 cây kem, mà tận 13 người nên cũng không thấm thía gì ????
Mình ăn cũng nhiều chỗ rồi nhưng vẫn thấy quán này ngon nhất . Đồ ăn món nào cũng chất lượng . Menu cũng đa dạng nữa nên thèm bún đậu là nghĩ tới quán này liền.
Mình ăn tối lúc 18h, 2 nhân viên bảo vệ mập mập thái độ dắt xe rất hách dịch, nói chuyện cộc cằn, làm ngã xe của khách nhưng cười hô hố, dắt xe cho khách thì la làng. Đề nghị quán làm việc lại để cải thiện dịch vụ trong tương lai.
Quán đông khách nhưng không quá ồn ào, không khí thoải mái, chấm điểm nhà vệ sinh sạch sẽ (chúa ghét nhà vệ sinh dơ). Gọi 3 món: bún đậu mắm tôm, ốc dồi thịt, heo giả cầy kèm theo nước uống.
- bún đậu mắm tôm: mắm tôm mình ko ăn được nhưng bạn mình ăn nói ngon, vừa ăn không bị bay mùi quá, thịt heo cắt dày vùa phải, mềm, đậu lớp ngoài chiên giòn bên trong béo.
- Ốc dồi thịt: hình như thịt được băm trộn với ốc, nấm mèo (cái này ko rõ cứ bỏ vào miệng ăn rồi cảm nhận chứ cũng không để ý lắm) chấm với nước mắm ớt tỏi ăn ngon miệng nhưng mình nghĩ ăn với mắm gừng ngon hơn.
- thịt heo giả cầy: món này ăn với bún rất ngon. Bạn nào thật sự không ăn chua được đừng nên ăn nước nhé, ăn thịt được rồi. Nhưng vị chua của món thanh và cũng không chua quá so với 1 quán mình đã ăn thì quán này ngon hơn nhiểu ( quán ... ở Mạc Đĩnh Chi phải goi là quá chua).
Quán lúc đó hơi đông nên phục vụ hơi chậm được cái cũng nhiệt tình. Ba người ăn tầm khoảng hơn 200k nói chung ok.