Thấy nhiều bình luận khá tốt nên rủ gấu đi ăn. Mà nhìn menu hơi hết hồn, giá tăng rồi nhé. Chắc do có thêm phần lòng + dồi heo nên giá tăng luôn, 55k / phần thập cẩm. Mỗi thứ một ít gồm : đậu hũ chiên, chả cốm, thịt luộc, lòng heo, bún lá + rau + dưa leo. Mắm tôm thì có bỏ chút dầu ăn vô rồi, khách tự thêm ớt, đường, tắc là ... bơ phẹt ???? . Đậu hũ nóng giòn, thịt luộc cắt miếng mỏng miếng dày, lòng có miếng hơi đắng, dồi thì gấu ăn nên mình không biết, chả cốm giống những quán khác. Thanh toán tổng cộng là 59k luôn 2 ly trà đá. So với các quán khác thì giá ngang ngửa . Quán có các phục vụ nhí dễ thương lắm.
Mình là big fan của bún đậu, có thể ăn mỗi ngày. Mới chuyển về khu HBC tìm được quán bún đậu cũng mừng. Đọc review foody chê mắc rồi nhưng thích ăn bún đậu nên hnay cũng ráng ghé thử. Hoá ra như lời đồn.
Phần bún đậu thịt có 5 lát thịt và 8 miếng đậu. Một nhúm rau và một ít bún. Giá 40k là thuộc dạng món ăn cũng cao trong khu vực, nhưng mình thấy phần ăn này ko đáng chừng đó tiền.
Đậu chiên tạm được, thịt thì bình thường. Quan trọng là mắm tôm, thì cũng thường luôn, ko ngon. Rau có chút éc.
Mình thấy ăn bún đậu Tràng Tiền ở D2 Bình Thạnh hay cả Homemade thì thấy ở đây vừa mắc mà chất lượng thua xa. Nói chung là lần tới ăn bún đậu chắc phải qua D2 rồi. Haiza.
Được cái chú giữ xe OK. :)
Thấy review tốt nên cũng đến thử. Mình di 2 người gọi 1 phần thập cẩm + bún thêm + đậu thêm + chả cốm + 2 ly trà đá
1. Quán dễ tìm, nhưng địa chỉ thì không, do số nhà lung tung.
2. Thịt thái lát dày lât mỏng, khô khá khó ăn, chả côm ko có gì đặc sắc( không ngon lắm)
3. Đũa bỏ trong túi khá sạch,nhưng tháo ra thì đũa rất cũ, có dấu hiệu mốc
4. 1 phần 48k khá ít gọi thêm cũng dc vài miếng nhỏ.
Chốt giá hơi cao, đồ ăn không có gì đặc biệt. Không nên tin review foody vì bị khá nhiều lần.
Nhìn thất vọng nên chả mún chụp hình, bạn nào ko tin thì đến cảm nhận.
Vị trí rất dễ tìm
Đầu tiên là quán hơi nhỏ, xe mình phải để đở bên nhà xung quanh, chỉ có 6 cái bàn thôi, mình đi ăn cùng bạn tầm 7h30 tối nhưng cũng không thiếu chỗ ngồi, mình gọi 2 phần Bún đậu Hoa Mai (thập cẩm) giá 48 ngàn/phần và nước sấu 15 ngàn/ly, trà đá 3 ngàn/ly, đợi đồ ăn hơi lâu một xíu, bù lại đậu hủ nóng, giòn và ngon, hơi ít bún, mắm tôm hơi ít, thường thì ở những chỗ khác sẽ để đồ ăn ở trên cái mẹt và lá chuối nhưng ở đây thì dùng dĩa, thịt luộc mềm ngon, chả tạm được thôi, nói chung là ai ở gần đây nên đến ăn một lần cho biết.
Điểm trừ nữa là quán không có wifi!
Có việc ghé Thủ Đức lúc về gặp trời mưa nên ghé quán trú mưa tiện thể ăn luôn.
Quán hình như mới mở, nghe cô làm bếp nói mới mở được gần tháng.
Mình đi hai người nên gọi hai phần đầy đủ và 2 trà xanh. Dặn phục vụ để riêng bún và đậu chứ ko để chung do ngại dầu từ đậu dính vô bún ăn ko quen. Mang đồ ra, quá ngạc nhiên luôn vì quán bày biện rất đẹp, ko biết có phải lúc đó mình tới sớm chưa có khách nên quán có thơif gian bày biện ko. Chén dĩa từ chén mắm cho đến chén ăn, dĩa bày thức ăn nhìn rất cưng, đũa cũng được để riêng trong bao giấy sạch sẽ. Nói chung khá bất ngờ vì trông quán bình dân nhưng khá đầu tư cho chén dĩa, rất đẹp và sạch sẽ.
Đậu chiên ròn, tới mới chiên nên đem ra nóng sốt. Thịt mềm, ko bị khô, mặc dù mình yêu cầu phần nạc vì không ăn được mỡ, thái mỏng, mình thích thái mỏng vì ăn sẽ ko bị ngấy. Một phần cũng phải được 5-6 miếng thịt hoặc hơn. Chả cốm thì ngon, thơm và béo vị cốm. Đặc biệt mắm tôm rất ngon, mình đi ăn nhiều quán thì thấy mắm ở đây ngon nhất, thơm đúng chuẩn.
Giá hai phần là 96k, trà xanh 3k. Rất hài lòng
Chắc chắn quay lại nếu có dịp. Mỗi cái là xa chỗ mình ở quá chứ ko thì quay lại hàng tuần mất
Tôi rất thích các món ăn xuất phát từ miền bắc đặc biệt là Bún đậu mắm tôm để gợi nhớ một thời sinh viên. Sau thời gian lang thang tìm kiếm và thưởng thức một số quán bún đậu ở Q1, làng đại học thủ đức, Q3 và tình cờ tôi ghé qua quán Hoa Mai khi nó vừa khai trường. Tôi tương đối ấn tượng với quán ăn này vì thái độ phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon, nước sấu rẻ và quá ngon, đặc biệt là mắm tôm ở đây quá tuyệt với! Với các bạn sinh sống ở SG hoặc có dịp ghé thăm sg nên một lần thưởng thức hương vị của quán này.
Tôi đã thử và cảm nhận, còn các bạn thì sao?