Nhỏ em gái đi ăn uống với bạn sẵn đem về cho mình ăn luôn chứ cũng chưa ăn ở quán này bao giờ
+ bỏ hộp nhìn chỉnh chu và hoành tráng lắm
+ 1 phần thấy cũng nhiều hay do mình ăn ít nữa mà mình không ăn bánh gối nên bỏ luôn
+ mắm tôm quá măn không hợp khẩu vị mình cho lắm
+ bún cắt nhỏ quá ăn không đã
+ rau lặt sao thấy còn lá úa cũng bán được nữa mà hôm đó ăn xong mình bị đau bụng . Nói chung mình từ bỏ chỗ này chứ sợ quá
Cảm giác độ ăn không tươi và chất lượng
Thề là k bao giờ quay lại quán này. Thứ nhất là về vấn đề vệ sinh : do quán nằm ngay mặt tiền đường nên rất bụi, bàn ghế bụi bậm k lau, lau đũa để ăn thì ôi thôi tờ khăn giấy ra màu đen luôn vì bụi, mình phải xin nhân viên đôi đũa sạch từ trong đem ra. Thứ hai là về đồ ăn : mình đã ăn bún đậu từ nhiều quán rồi nhưng chỗ này thật sự làm mình thất vọng, mắm tôm quá đặc, dù pha nhiều đường nó vẫn mặn và k ngon. Thịt giò luộc có chỗ đỏ đỏ cảm giác như chưa chín, rau thì có lá úng lá sâu, giá so ra vs những chỗ khác cũng ngang nhau chứ chẳng rẻ hay mắc hơn. Nói chung là thất vọng lắm