Đợt trước mấy chị e có hô hào nhau ra đây ăn thử do con bé bạn thân mình mới đi du học về VN nên rất thèm mấy món Vietnamese dân dã. Thế là hẹn nhau ở đây giữa nhà mấy đứa, với tiện để ôn lại kỉ niệm ngày xưa học Giảng Võ lun! ????
- 3 đứa ăn gọi thập cẩm đủ thứ: Từ bún đậu, gọi thêm thịt luộc (chân giò), chả rán và cả nem rán nữa. Mấy món kia thì có thể ăn cùng chấm mắm tôm, nem rán thì có 1 bát nước chấm nem riêng. Ăn thì rất ngon, nhưng chs về nhà lại bị đau bụng ????????????
- 3 đứa hết khoảng 200k chỗ này ạ, có gọi cả trà đá rồi ????
Mình đã ăn ở đây hàng chục năm rồi, mà chưa thất vọng cả. Ăn từ hồi 7k/ suất bún đậu không và giờ là 15k/ suất nhé mọi người. Đến đây lúc nào cũng gọi cô chủ 1 suất đậu già thật giòn, bún lá cắt nhỏ. Chấm cùng mắm tôm. 1 điều đặc biệt ở đây là cô chỉ bán duy nhất bún và đậu, còn mấy đồ ăn kèm khác như thịt chân giò luộc, chả cốm, chả nem cô để cho hàng bên cạnh bán nhé. Thịt chân giò ở đây thì ngon, còn chả cốm hên xui, hôm ngon hôm không nhé. Nên các bạn chỉ nên gọi thêm thịt chân giò để ăn cho an toàn :)))
Quán bún đậu đối diện dãy C5 Giảng Võ, bình thường khá đông nhưng mình đi ăn thứ 7 nên cũng thoải mái.
Thật ra đây là 2 hàng nhỏ cạnh nhau, 1 hàng chỉ có bún đậu, 1 hàng chuyên bán chả cốm, thịt chân giò, nem, chả quế.
Chắc do chuyên môn hoá nên thứ gì cũng rất ngon í.
Giá không rẻ so với hàng vỉa hè nhưng không đắt chút nào. Tuy nhiên hè k có điều hoà thì cũng nóng
Mình ăn 2 người (bún đậu, nem, chả cốm, chân giò) hết 110k tất cả