Bún Đậu Cô Say

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
69/30 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đang cập nhật
09:00 - 22:00
32.000đ - 60.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Bún thêm 9.000đ
Thịt bắp 27.000đ
Phèo chiên 27.000đ
Nem rán 27.000đ
Chả cốm 27.000đ
Đậu hũ 12.000đ
Sấu/mơ 15.000đ
Trà tắc 12.000đ
Trà chanh 15.000đ
Sting 15.000đ
Trà đào 20.000đ
Coca 15.000đ
7 Up 15.000đ
Pepsi 15.000đ
Nước suối 10.000đ

Trà đá
3.000đ
Dồi chiên 27.000đ

Xếp hạng và đánh giá

4.8 / 5

5
40%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Bún Đậu Cô Say

Bình luận của người dùng
foodee_2ibqyimf
Aug 21, 2020
     
Ngon, phục vụ chu đáo
Mình thường kiệm lời khen quán ăn, nhưng đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức mẹt bún đậu. Lần đầu tiên ăn bún đậu mà bị say... Say nhất là chị chủ siêu dễ thương ????????

nhanwindows
Aug 29, 2020
     
Hài lòng
Quán này mới mở. Khu vực D2 này tập trung rất nhiều quán bún đậu mắm tôm ngon. Đặc biệt mình là mối ruột của quán Chí Phèo, nên review của mình sẽ so sánh phần 65k cho 1 người của cô Say và phần 75k cho 2 người của Chí Phèo. Về đóng gói: 2 bên ngang nhau, có điều Cô Say cắt gọn sẵn phần rau dưa, còn Chí Phèo thì rau dưa ê hề nhưng phải tốn công lặt rau 1 tí; bún thì bên cô Say ít, nhưng cắt nhỏ vừa ăn. Về mặt số lượng: rau và mắm tôm thì bên Chí Phèo cho nhiều hơn 1 chút; tuy chênh nhau 10k nhưng thật sự Chí Phèo đồ ăn nhiều gấp rưỡi. Về chất lượng: 2 bên một chín một mười, chung quy đồ ăn đều mới, chín kỹ, sạch sẽ, bên cô Say sẽ nổi bật món dồi, phèo và nem rán; còn bên Chí Phèo thì đậu, chả cốm, thịt luộc, lòng nhồi sụn (siêu ngon); mắm tôm thì cả hai đều hợp khẩu vị của mình, mình thích vị thơm của mắm bên Cô Say và vị mặn bên Chí Phèo. Tóm lại cả hai quán đều cho mình hài lòng. Nếu dẫn bạn bè ra ngoài ăn thì mình sẽ dẫn qua Chí Phèo (dù đông và làm hơi lâu). Còn hôm nào thèm bún đậu cần order về ăn một mình thì mình chọn Cô Say do khẩu phần vừa phải.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm