Không gian rộng rãi, thoáng mát, mình thấy các gia đình dẫn con nhỏ đi ăn nhiều. Bún đậu có mắm tôm ngon, đậu khuôn chín vừa tới. Ban đầu thấy nhân viên bưng ra ít quá sợ ăn k no định kêu thêm ai dè no xĩu ???? Gỏi gà rút xương khá ngon, nhưng mà cay quá xá luôn. Sẽ ghé lại những lần sau ????????
Quán cô nhỏ cũng nổi lắm á, quán bán từ bên lê đình thám xong chuyển về NTMK, không gian khá là rộng rãi luôn. Mình đi 2 đứa gọi 1 mẹt lớn & thêm 1 món mặn để lai rai. Giá bên này mình thấy cũng hơi cao so vs mấy quán bún đậu mình từng ăn á. Có nhiều món giống kiểu ăn nhậu lai rai.
Mẹt bún khá nhiều có bún, đậu, thịt luộc, lòng, rau mình thấy chi cũng được. Mắm đợt này mình ăn vị vừa, chớ k bị mặn quá, đâu khuôn mềm, mình thích kiểu vỏ giòn, đậu mềm á
Món xào ăn ngon đó
Bún Đậu Mắm Tôm ở đây rất chất lượng, bún được ép chắc nhưng khi ăn lại rất mềm và không có vị chua. Quán dùng thịt giò chứ không dùng ba chỉ mỡ như những quán khác nè. Còn Chả Cốm, Đậu Mơ và Mắm Tôm ở đây nghe đâu là được nhập trực tiếp từ Hà Nội vào, mình ăn cảm thấy rõ sự khác biệt luôn đó, nhất là Đậu, thơm phức béo ngậy cắn một miếng là ngất ngây. Để đúng chuẩn Hà Nội Xưa thì quán có kèm thêm phần mam, trước giờ thì mình không thích măm toin lắm nhưng mà ở đây không hề hôi mà giòn ngọt nên ăn!
Mình kh biết mng như thế nào chứ với mình quán này kh hề ổn 1 chút nào. Có thể nói là ngon, nhưng phần 32k là rất ít. Mà mắm lại có chút xíu, mình chấm hết đậu là hết mắm. Có thể mọi thứ sẽ hoàn hảo cho tới khi anh nhân viên phục vụ mình tỏ thái độ. Cực kì thiếu tôn trọng khách, rất là khó chịu luôn. Rất khó để mình có thể quay lại đây đó
Ngày trước quán đông lắm cỡ giờ chiều là gần như full bàn đông dễ sợ cơ mà dạo này đỡ nhiều rồi
Ở đây thực sự phải dành lời khen cho đậu, miếng đậu khuôn chắc nịch, chiên vàng đều, ăn rất kích thích, mắm đậm đà
Tuy nhiên điểm trừ là những đồ ăn kèm còn lại cắt miếng hơi nhỏ, không phải cắt vụn nhưng mình vẫn cảm thấy không đã cho lắm, mình vẫn thích cắt miếng đầy đặn vừa ăn hơn
Ngoài ra nước ép ở đây cũng khá ngon, mình hay gọi ép cóc
Quán mát mẻ, rộng rãi
Quán cũng khá dễ tìm vì nằm ở mặt đường , chỗ dễ xe rộng rãi. Bò nhúng giấm cho khá là nhiều bò, họ ko rải bò lên rau mà để bò lên dĩa cho mình luôn. Nhúng bò ăn với bún thì ngon siêu phẩm lun . Xôi ngon và nhiều, nhân viên thân thiện, mình gọi và xử lý nhanh, nói chung sẽ đến quán dài dài. À , quên bún đậu mắm tôm thì ngon khỏi bàn. Mình ăn ở nhiều chỗ rồi nhưng vẫn thích ăn ở chỗ này nhất , vừa ngon vừa hợp giá cả.
Minh biêt đên quán cách đây 7 hoặc 8 năm r lúc quán mở ở đường lê đình thám kìa, nước chấm khá ngon , đồ ăn kèm nhiều loại khác nhau rất dễ ăn nhưng dạo gần đây quán ko tập trung hay sao ma đôi lúc làm sơ sài lắm , nhất la khi đặt mua về , toàn rau với bún , lòng lưỡi lại it hơn so vơi khi ăn tại quán, co lần ăn trúng đậu chiên cháy và khô, quán nên lắng nghe lới binh luận của khách hàng để co thêm nhiều đơn hàng và khách hàng ghe đên,
Trưa nay mình có gọi lẩu riêu cua bắp bò, đang bỏ rau vào nồi thì bạn chủ quán vs bạn nhân viên lại cầm đĩa thịt bò trên bàn đi không một lời giải thích vì mang nhầm hay sao đó, rồi sau đó bạn nhân viên có đem ra lại đĩa bắp bò khác đặt lên bàn mà mình cũng không nghe 1 tiếng xin lỗi. Làm dịch vụ mà kiểu phục vụ từ anh chủ tới bạn nhân viên phải nói cần học lại!
MÓN BÚM ĐẬU- MẮM TÔM Ở ĐÂY KHÁ NGON!
Lần đầu tiên đến đây do chị bạn dẫn đi. Hẻm vào nhỏ, lúc đi khoảng 6 giờ khách chưa nhiều, tuy nhiên ăn xong ra thì lấy xe hơi vất vả do lượng khách bắt đầu đông.
Về Phần ăn cho 02 người như ảnh mình đăng, do lần đầu đến và bạn gọi món không biết đây là mẹt nhỏ hay mẹt trung, chị bạn ăn ít, mình phải ăn "gồng" cho hết. Hương vị món bún đậu khá ngon, rau ăn kèm (dưa và rau thơm) tươi ngon nhưng rau thơm hơi ít, mình phải gọi thêm. Mắm tôm với khẩu vị của mình thì pha vừa ăn, không bị nhạt và hơi loãng như ý kiếm của 1 thực khách đã bình luận (chắc là khẩu vị bạn ấy đậm đà hơn mình). Tuy nhiên, lượng mắm cho 1 mỗi người ít, mình phải "kiệm" mắm mới đủ vì không muốn gọi thêm.
Quán trang trí đẹp và trang trọng, không gian quán ấm cúng, phù hợp cho những buổi ăn uống cùng bạn bè người thân sau họp mặt. Nhân viên phục vụ không nhiều nhưng cũng không phải chờ lâu (cái này từng thời điểm thôi nhé! mình chỉ nói lúc mình ăn).
Qua trải nghiệm món ăn và tham khảo ý kiến của các bạn, mình có 2 đề xuất sau:
1. Quản cần thêm lượng mắm tôm cho khách, vì lượng mắm hơi ít so với phần ăn. quán nên bố trí người trông coi và hỗ trợ khách ở khu vực đỗ xe.
2. Các bạn nên đi ăn sớm hơn 1 chút, tránh giờ cao điểm để đỡ phải chờ phụ vụ do khách quá đông và không phải vất vả lấy xe ra về sau khi ăn.
P/S: Mình có quay clip, nhưng viết bài gấp nên chưa kịp dựng và đăng lên dây, mọi người chờ xem khi mình làm xong nhé!