Quán sạch sẽ, thoáng. Nhân viên phục vụ được. Nước mắm tôm nhiều bạn bảo loãng nhưng mình thấy nó kiểu được nấu sơ như tạo ra vị riêng của quán nên cũng ok, hợp vị. Mình đi 2 người gọi 2 cốc trà đá, 2 khăn lạnh, 1 phần bún dành cho 2 người 115k theo như trên menu ăn tại chỗ của quán và 1 phần chả giò.
- Chả giò ( hình bên dưới ): 30k, cuốn chả giò khá to, vị được, nhưng thịt lại khá ít, phần đa là bún các kiểu, chắc chả giò vị bắc nên mình k biết nguyên vị sẽ như thế nào, nên k biết là sẽ chuẩn vị hay k, nhưng mình ăn thì thấy cũng oke. Nước chấm đi kèm thì giống nước mắm trong bún chả nhưng bên này làm hơi lạt một tí ( cũng tuỳ khẩu vị mỗi người )
- Bún đậu đầy đủ (hình bên dưới ): mình gọi là được chứ cũng k tới nỗi chê. Đi một nam một nữ thì phần 2 ng ăn đối với tụi mình là ăn không đủ, khá ít so với phần dành cho 2 ng. Nhân viên giải thích khẩu phần cho phần 2 người ăn này khá lắp bắp. Mình có hỏi là sẽ gấp đôi so với phần 1 ng không hay sẽ ít hơn, nhưng bạn nhân viên không trả lời được, chỉ bảo là sẽ nhiều thêm món. Mình nghe thấy v cũng k muốn hỏi làm khó bạn nữa. Đậu bên ngoài thì có vẻ giòn nhưng bên trong khá lỏng. Để một lúc tầm ăn được nữa phần thì đậu sẽ bị mềm đi nhiều, mình nghĩ vì bên trong còn lỏng nên mau làm xìu đậu. Thịt ổn, chả cốm ổn.
Tổng bill là 153k
Tóm lại mình ăn lại lần 2 sau 3 năm. Mình đi vì hôm nay người yêu mình muốn thử nên mình cũng theo. Chắc sẽ không quay lại nữa. Mình thấy giá với chất lượng đồ ăn không ok đối với mình lắm thôi.
Ăn quán này xong về đau bụng tiêu chảy nguyên đêm. Mà chị chủ quán kỳ cục, khách đang ăn mà cứ ngồi livestream******đủ kiểu nghe dơ dáy, vô văn hóa, ko biết tôn trọng khách hành cũng như người xung quanh. Ăn 1 lần bye luôn!
Thật sự khá bực mình với chỗ này, đây là lần cuối tui ăn ở chỗ này
Đồ ăn ngon, ok, nhưng chẳng phải xuất sắc gì. Giá cả cao so vơi chất lượng mặt bằng chung ở sài gòn. Được cái số lượng đồ ăn mua về nhà lun lèo tèo không đáng với giá tiền. Ăn tại chỗ thì ko nói, show ra mà, sao dám làm ăn lừa đảo.
Lần này bực mình là bán hàng như lừa đảo. Nhờ chồng ghé mua dùm. Thì ck mình đưa hẳn tin nhắn của mình cho nhân viên coi, tin nhắn ghi rõ: 1 phần bún + đậu và 1 phần dồi huyết. Nhưng khi đem về mình mở ra, úi chà sao phần bún + đậu có 35k của tui nó thành phần thập cẩm 1 người 65k hay vậy ta. Gặp ck tui ngơ ngáo ko rõ giá tiền, báo giá sao trả tiền vậy. Nên giờ tụt mood méo mún ăn lun, cảm giác như bị LỪA ĐẢO vậy đó!!!!!! ????????????????????????????????????
Chỉ nên ăn tại quán, không nên order ship đến nhà!
Lúc trước nhà mình rất hay order bên quán cô Khàn ship đến nhà vì ngon và chất lượng, bẵng đi một thời gian, tối qua thèm bún đậu nên lên Now order phần thập cẩm 2 người 115k với 2 bánh gối. Lần đầu shipper giao đến chỉ có bún với thịt luộc, bánh gối, không hề có nem rán, lòng, đậu với chả cốm. Ok thông cảm là mình gọi giao hàng vào ngày CN nên quán đông nhân viên làm không kịp, mình gọi cho anh shipper tới quán lấy mấy món bị thiếu.
Lần thứ 2 mình chỉ nhận được một hộp đậu với mấy miếng chả cốm (trong khi đó đậu chiếm 1/3 hộp)?? Ủa? đây gọi là phần thập cẩm trị giá 115k cho 2 người ăn sao? Mình không hiểu quán làm ăn kiều gì hay là thấy đông quá rồi không cần khách nữa? Thực sự chán không buồn nói.
Khuyên mọi người nên ăn trực tiếp tại quán, nếu có order nên kiểm tra kĩ mắc công lại bị thiếu món, không đáng đồng tiền mình bỏ ra.
Nhiêu đây mình kêu ra có 200 mấy thôi mà căng bụng luôn. Đứng dậy đi không nổi. Tiếc cái bát đậu phụ tẩm hành không ăn được nhiều hơn huhu. Ngon gì mà ngon dữ. Mà dạo này chất lượng nhân viên rất được cải thiện. Dạ thưa đưa ra tới cửa. Bà chế la là có lý do hết. Ra về được một cục kẹo cho thơm miệng. ❤️
My 2nd time here when i visit Vietname in 2018. My first time was in 2016. Best Bun Dau i Ever had ????. Definitely will be back when i had a change to visit***next time ❤️