Lang thang buổi trưa trên phố đi bộ đói bụng nên tạt vào đây ăn trưa. Rất ấn tượng món bún đậu ở đây. Quán nằm ở đầu phố hàng hành, đi từ lương văn can rẽ tay phải nhìn sang bên phải là thấy. Menu có nhiều món như bún đậu, bún chả, bún bò nam bộ và bún ốc chuối đậu. Mẹt bún đậu bê ra nhìn qua thôi đã thấy hấp dẫn rồi, đậu, chả cốm, nem rán giòn bê ra còn nóng hổi nguyên. Đồ ăn sạch sẽ nhìn lại đầy đặn. Quán còn bán cả cafe nên đông khách có thể chuyển lên tầng 2 ngồi cho mát mẻ lại rộng rãi.
Sẽ còn quay lại nhiều.
nhìn quảng cáo thần thánh vch, ăn bún chả thì chán nc k đậm, xuất m ăn còn bị cháy nên ăn bị đắng. Bún đậu thì gọi 1 xuất 1 người,m gọi bún đậu thịt vs lòng mà hết 60k r.. gọi xuất đầy đủ chắc hết 1 lít. đã thế lúc ăn xong phát hiện cái bà j vào nhặt thức ăn thừa ra cho vào bát r để dưới gầm bàn cho ng khác ăn lại ạ !!