???? Ny mình hay cắt tóc kẻ khu này. Hopm qua đến phải chờ nên 2 đứa có rủ nhau ra đầu ngõ ăn vặt ở hàng này ????
???? Hàng này nằm ngay đầu ngõ 629 Kim Mã thôi. Ngõ này nằm gần cuối Kim Mã, đoạn giao với La Thành, đối diện Bách Thú í ạ ????
???? Ở đây lúc đầu mình k có cảm tình lắm do mình vốn k thích những quán bán tạp phế lù đủ món thế này. Với cô bán hàng nhìn cứ câng câng í ????
???? Nhìn bánh chưng rán thì cũng thèm lắm nhưng nhìn nguội ngắt cũ cũ lại chẳng thích nữa. Ny mình ăn trứng vịt lộn còn mình ăn chè đỗ đen. Trứng vịt lộn thì k nói rồi, cũng có đủ rau dăm với gửng tươi ăn kèm. Còn chè đỗ đen của mình thì khá ngon, công nhận là ngon ạ ????
???? Giá thì mình cũng khá rẻ thôi. Chè 10k với 2 quả trứng mỗi quả 7k ạ ????
???? Chỗ ngồi hơi ít, nhìn k sạch cho lắm ????
????Ngay đầu ngõ 629. Đi từ đầu ngõ vào là bên tay trái, trc cửa quán cf j j ấy k nhớ tên ????????
????Mình mới ăn bún đậu và chè ở đây thôi. Bún đậu thì cũg bt k có j đặc sắc mà giá thì cũg chẳg rẻ so vs chất lượng. 20k/suất chỉ có bún và đậu, mình gọi thêm chả cốm thì thêm 5k thì phải. Miếng chả hơi ngấy và "đi qua hàng cốm" ))) còn chè thì quá chán. 10k/cốc chủ yếu là nước chè và đá. Siêu ít đỗ. Có hôm mình gọi 1 cốc nhiều thạch thì còn k thèm cho đỗ vào cốc chè luôn ))))) sợ quá từ sau k bjo gọi chè ở đây nữa ????????????
✔️hàg vỉa hè nhưg thái độ phục vụ khá là ok. Cái này có lẽ là điểm cộng :))