45k với mình 1 suất thế này là đắt. Mình biết chỗ 30k mà ngon và nhiều hơn thế này. Lòng dai và đắng, dồi ăn ngấy, chả cháy, nước mắm nhạt. Mỗi cái là đậu giòn với nhiều bún. Nhiều rau sống và quất nhưng trong rau có kiến, được cho thêm kẹo cao su và cốc đựng nước chấm phòng ăn ở ngoài.
Nhưng tệ nhất với mình là ăn xong rất nôn nao và buồn nôn. Trải nghiệm tệ thật sự. Tuy là rất gần nhà nhưng sẽ không quay lại. Đáng lẽ mình nên tin cái điểm 6.6
Bún đậu ở đây siêu ngon luôn. Mình gọi 1 suất hình như 70k cho 3 ng ăn thì phải. Giá khá hợp lí và cho mình chọn topping. Thích nhất là lúc ra về cô chủ cho mỗi đứa 1 cái kẹo thề là chưa nơi nào thân thiện như thế
Bún Đậu Cây Đa nên thay đổi để lấy lại hình ảnh trước đây
Mình là người dễ dãi trong ăn uống nhưng có 1 quy tắc bất di bất dịch rằng “Đồ ăn phải hợp với giá thành”
Một vài nhận xét của cá nhân mình:
1. Giá đắt so với chất lượng
2. Bày biện + mỹ quan: Bẩn
3. Nhân viên giao tiếp ko tốt (do chủ quán thuê ít nên các bạn nv tương đối bận nên ko chu đáo)
Điểm cộng duy nhất: Bà chủ quán luôn tươi cười.
Đến nỗi khi ra về mình phải thốt lên với Cô chủ “quán 5 năm trc ngon hơn nhiều bây giờ”
Tóm lại: Giá ko xứng với túi tiền bỏ ra, đồ ăn kiểu rất lộn xộn” haizz
Điểm cộng cho quán là: đậu và bún ngon-nhiều, chủ quán dễ chịu. Điểm trừ là: cái mẹt để đầu bún lót miếng linon lớn, ko có quả quất vắt trực tiếp vào mắm tôm mà để nước quất vào chai nhựa, ko đc hợp vệ sinh cho lắm. Mắm tôm ngon bình thường.
Mình gọi 1 suất tổng hợp, 1 suất bún đậu và thêm 15k thịt chân giò nhưng mở hộp ra thì có đúng 1 miếng thịt chân giò, còn ít hơn cả suất tổng hợp bt. Khá là thất vọng vì mất thêm tiền mà không được ăn thêm dù vị thì vẫn ổn như mọi khi :)
Bún đậu cây đa
Mẹt trong ảnh là 2 suất (45k/1 suất) bao gồm đậu rán , chả cốm , chân giò luộc , giả cầy ,dồi , lòng non và dạ dày rán. Tất cả mọi thứ đều ổn ...trừ dồi có vẻ hơi cứng. Được cái Đậu rán thì giòn , vuông vắn , vàng ruộm đều , rất ngon . 1 mẹt kia 2 người ăn khá no .
????: 45-50k/1ng
.
Địa chỉ : 235B Thuỵ Khuê
Lâu lâu mới lại ra Hà Nội thèm thèm bún đậu quá được con bạn n dẫn ra quán Bún Đậu Cây Đa ăn trưa. Mình gọi 2 bún đầy đủ thêm chả cốm 1 lúc sau ra 1 mẹt ú ụ . check in vui vui được free ngay 2 cốc sữa đậu
Ăn no căng bụng 2 đứa phải ngồi lúc mới đi được . Ra cửa thanh toán gặp cô bán hàng nói chuyện thích ơi là thích ý . Lần sau ra kiểu gì cũng phải ghé quán chứ giờ về sài gòn rồi mà vẫn bị thèm quá
à quán còn có nước quất vắt sẵn đỡ phải vắt dính tay xịn thật (y)
Quán thì nổi tiếng từ lâu rồi nên mình cũng khỏi bàn về chất lượng nữa .
Chuyện là hôm đó đang ăn thì đổ mưa ngồi chờ trên tầng mãi mà không thấy tạnh , ngớt ngớt đi xuống thấy cô thu ngân để đầy áo mưa ở quầy .
Cứ tưởng cô để bán hóa ra FREE các bạn ạ . FREE hoàn toàn cho khách đến ăn bún đậu đấy . hỏi ra thì hôm nào mà lỡ có mưa cũng thế . Đi ăn 1 món ăn dân dã mà được phục vụ tận tình cảm giác được quan tâm thích thật .
Chất lượng món và cô chủ bán bún đậu ( sự phúc hậu và dễ thương từ cô)
Mình từ trong sg ra có dịp ghé quán , đọc review cũng vài tiệm mà gần phố cổ mình thấy bị chê nhiều quá nên đành đi xa tí lên quán này ăn, mình và bạn mình ăn k nhiều vì muốn ăn thứ 1 chút dành bụng ăn món lạ lạ tiếp, trong sg cũng có bán nhưng muốn xem thử Hn bán ntn , thật tình thì quán bán khá là ngon đó nước chấm đối với mình k mặn vì có thêm chai nước chấm dùng chung với mắm cho đỡ mặn. 2 đứa mình dùng phần bún tổng hợp 45k + 1 phần chả cốm 10k , 55k quá no và ngon chất lượng, chưa hết lúc đi ra cô chủ tính tiền theo bill đã in sẵn( tặng kèm 2 viên kẹo) cô cười hơi bị tươi nha , nói chuyện bao dễ thương ,thích nhất câu “ cô cám ơn 2 cháu nha, để a bảo vệ dẫn xe cho cháu, “ mình thấy ở hn này đi ăn hầu như ít có quán nào niềm nở khách như cô chủ ở đây, nếu bạn là người ngoại tỉnh mìh nghĩ quán sẽ thích hợp cho bạn đến thử bún đậu hà thành này , à quên ko nói đến 3 bạn pv 2 nữ bên trong cũng dễ thương ko thái độ khó chịu gì đâu, anh giữ xe cũng dễ thương dẫn xe cho khâch vui vẻ, mìh ra HN đi thuê xe máy mà họ còn k dẫn xe đc ra để giao cho mình nữa chứ , ở đây vậy là tuyệt
- giá cả niêm yết phải chăng có bảng ghi đàng hoàng
- nhân viên và chị chủ , rất dễ thương nhất là cô chủ
- món ăn ngon giá cả quá hợp lý ăn no bể bụng
- ghé qua cô ăn xong dạo hồ tây mới dễ tiêu nha vì ăn no quá
- giá rẻ