Theo cá nhân mình thấy thì ăn o đây là hơp khẩu vị nhất ạ, đặc biệt chả cốm ở đây ngon thật sự ý.. béo dã man luôn ý. Ăn còn phải gọi thêm.
Đâu hũ ở đây la ran nóng hổi, lại còn 1 đĩa to luôn nhé, không phải le que vài miếng như ở những nơi khác đâu ạ.Riêng về chả mực thì minh ko hảo cho lắm huhuhu, vì nó có cọng thì là ở trõng mình ăn ko dc huhuhu. ở đây ko có menu vì chỉ có bán duy nhất món bún đậu, nên nvien sẽ hỏi hỏi bạn chọn uống nước tắt, mơ hay sấu thich ăn thịt mỡ, thịt nac, hay chỉ lấy chả cốm...
Vị trí: ngay đối diện lotte lê đại hành, nhìn qua là thấy liền.
Phần thập cẩm của quán khá đơn giản chỉ có đậu , thịt luộc khá mỡ , chả cốm quán tự làm và nem chua rán, 2 người là 110k/ phần, đậu bún khá ít nên thường phải gọi thêm. Mắm tôm cũng ok. Tổng chi 2 đứa hết cũng 200k do ăn thêm phần bún đậu với dồi chiên nữa.
Không gian quán rộng rãi thoáng đãng , nhân viên phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn , giá mình thấy khá cao so với những quán khác .
Vị trí dễ kiếm gần lotte lê đại hành , không gian quán thoáng đãng , nhân vien phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn , giá phù hợp với thị trường . Điều đặc biệt là phần thập cẩm của quán khá đơn giản chỉ có 4 món đậu , thịt luộc khá mỡ , chả cốm ( điểm cộng bự bự chả cốm quán tự làm nha m.n dai chứ không bở như chả các quán khác nhập về bán ) và nem chua rán . Đối với một fan bún đậu thì em không ấn tượng lắm với quán .
mình đi nganh qua thấy quán vắng quá tưởng dịch không ai ăn. Ai dè.....
t
Thấy quán cũng sạch mà phần 120k như vầy là ko đáng chút nào
Không dám hẹn gặp lại
Thật hoảng khi bước vào quán tại Lê Đại Hành, thật sự QUÁ TỆ
Món ăn ở đây thật tệ
1 cái quán to đùng nhưng chỉ có 1 món, ko có menu giá cả gì, nước chỉ có 3 loại, không có trà đá
Bước vào quán, ngồi vào ghế, chị chổ quán thái độ không niềm nở, thấy mình ăn mặc kiểu sinh viên, dép lào quần đùi nên có thái độ hơi bơ, nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Điều đó thể hiện rỏ khi mình hỏi giá các phần ăn. Nhân viên phục vụ thường hay nhìn khách cười kiểu như cười đểu.
Giá phần ăn 1 người là 55k vừa ít vừa dở bán như cho ngửi mùi và 2 người là 110k (cái hình trong ảnh là 110k đấy)
nước mắm tôm dở, không ngon , không có khăn giấy cho khách ( nếu có là phải tính tiền 2k/cái)
đồ ăn ít, phần ăn 1 người chỉ có 4 miếng thịt heo mỏng , 5 miếng đậu hủ chiên như 1 đốt tay ngón cái, 5 cục bún nhỏ và vài miếng rau, dưa leo . Nói chung cái giá 55k thì khá đắt.
Khuyến khích moị người không nên vào quán này nhé. Tôi sẽ ko đến lần thứ 2. Một lần và chỉ một lần thôi.
Món ăn ở đây thật tệ
1 cái quán to đùng nhưng chỉ có 1 món, ko có menu giá cả gì, nước chỉ có 3 loại, không có trà đá
Bước vào quán, ngồi vào ghế, chị chổ quán thái độ không niềm nở, thấy mình ăn mặc kiểu sinh viên, dép lào quần đùi nên có thái độ hơi bơ, nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Điều đó thể hiện rỏ khi mình hỏi giá các phần ăn.
Giá phần ăn 1 người là 55k và 2 người là 110k
nước mắm tôm dở, không ngon ,
đồ ăn ít, phần ăn 1 người chỉ có 4 miếng thịt heo mỏng , 6 miếng đậu hủ chiên như 1 đốt tay ngón cái, vài cục bún và vài miếng rau, dưa leo . Nói chung cái giá 55k thì khá đắt.
Tôi sẽ ko đến lần thứ 2 .
Đến 1 lần rồi thôi
Bước vào quán nhân viên gửi xe chào thân thiện
vào quán gặp chị chủ quán ko niềm nở , ko có thiện cảm ,
quán ko có menu ( có vấn đề )
1 đĩa bún đậu 2 người giá 110k , phần 1 người giá 55k,
đồ ăn dở , nước mắm không ngon, chả cốm dở, đồ ăn quá ít so với số tiền , không có trà đá. Nhân viên phục vụ không tốt, bưng đồ ăn ra như giằn mặt khách hàng. Nếu mà 2 người mà gọi phần 1 người ăn thì chỉ cho 1 cục kẹo -_- . Không có khăn giấy, khăn lạnh tính tiền thêm.
NÓI CHUNG LÀ TỆ, TÔI CHỈ ĐẾN 1 LẦN VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN 2.
Mình và ny là fan cuồng của bún đậu, vô tình thấy nên ghé vào thử. Quán không có menu, nhân viên cũng không thèm giới thiệu, chỉ hỏi trống “đi 2 người kêu phần 2 người nha” rồi chỉ lên tranh trên tường. Lúc mang ra thì hỡi ơi!!!! Phần 2 người mà tí tẹo, thịt mỏng te chỉ có vài miếng, chả cốm cũng bình thường, đậu nóng mới chiên là điểm vớt vát, không có phèo, dồi như những quán khác. Đồ ăn ít xỉn chỉ có bún và rau là nhiều, ăn không no. Tính tiền thì 110k cho phần 2 người như hình quá mắc, nước sấu 15k cũng hợp lí, trà đá mà tới 5k/ly. Chỉ đến 1 lần rồi thôi