???? Bún đậu Nguyễn Khang. Ui riêng khoản bún đậu mình dễ tính lắm mà công nhạn oẻ đây tệ thật. Đậu bị khô ăn nó xác ý, kiểu 1 bìa người ta cắt mỏng ra rồi rán kĩ nên ngấm dầu và khô kinh, ăn không có vị bùi. Chả cốm cái khá to ăn ổn, thịt chân giò thái hơi mỏng quá, ăn vụn và ko đã. Ở đây có thêm giò tai chiên cho 1 suất này ăn kèm cũng tạm được. Mắm tôm ở đây khá thơm nhưng mà bị mặn, mặn đét. 3 quả quất ko đỡ được sự mặn của mắm nơi đây. Ăn xong phát sợ lên được :)) Bán cho sinh viên có khác
???? Quán bé, để xe hơi khó vì ở trong ngõ, toàn sinh viên quanh giao thông vận tải vào ăn, hơi chật chội, chen chúc 1 xíu, đợi đồ khá lâu. Có lẽ do quán đông nên đợi đồ lâu phết. 15ph mới có. Giá cũng bình thường so với chất lượng. 25k/suất. Ăn tạm lúc đói thôi chứ chắc không quay lại đây đâu.
Trưa nay mình lấp đầy bụng bằng món bún đậu ở Nguyễn Khang.
Quán khá nhỏ nằm ngay trên mặt đường , gần Hutong. Vào trong quán rộng hơn và cực kỳ đông khách.
Một suất đầy đủ ở đây là 30k, nếu ai không ăn đầy đủ có thể rẻ hơn tuỳ từng loại.
Một suất đầy đủ có bún, đậu, chả rán, thịt chân giò luộc, dồi, chả cốm và nem. Quán sẽ để chung 2 suất/mẹt nên trông khá đầy. Mình thấy ngon nhất là nem rán. Nem giòn, nóng hổi luôn. Ngoài ra quán còn cho cả dưa chuột và rau sống ăn kèm, gọi thêm trà đá là 5k.
Tổng 2 người ăn hết 65k mà no vỡ bụng luôn ^^
Mình thấy quán đơn giản vì nhà cô chủ ở đó.Cô chủ nhiệt tình thân thiện làm sạch sẽ.Mình thích nhất món nem của cô ý vì có vị tôm hải sản hay sao ý:)
Mắm tôm cũng ngon.Mọi người qua thì ủng hộ cô vì thấy cô cũng hiền lành lắm.