Có quán mới là check liền nè ^^ Này mình mua qua dịch vụ NOW nha, ship tận nhà.
Mình chọn phần lớn 2 người ăn 60k bạn nào ăn mạnh thì nên kêu thêm nha mình thấy hơi ít, 2 người ăn chưa đủ no. Bù lại thì quán dùng bánh tráng phơi sương để gói rất ngon và có cà pháo nữa, hộp đựng lịch sự, có hộp nhỏ đựng mắm tôm riêng nên không sợ bị đổ. Tuy nhiên thì mắm tôm lại nguyên vị, không có pha đường, chỉ có hạnh và ớt thôi nên mình cảm thấy thiếu thiếu.
Đậu hũ, thịt và chả cốm hơi ít. Rau tươi ngon.
Bún đậu ở đây ăn cũng khá ok nha, nhiều đồ ăn, trình bày đẹp mắt nữa. Do quán ở trong hẻm nên cũng ít người biết tới. Mình thích nhất là giò ở đây, thịt khá chắc, nhiều nạc nữa.
Mình đi ngang thấy quán bún đậu trong hẻm, không nổi bật lắm nhưng cũng rất đông khách nên cô bạn đòi ghé vào ăn. Vốn là người khoái khẩu món này nên cô bạn của tôi nhận xét rất nhiều về quán. Không gian quán khá rộng rãi, thoải mái, trang trí bằng cách vẽ trên tường rất khéo, menu cũng được vẽ lên tường rất khéo léo. Về món ăn thì thịt luộc mới nên rất thơm, riêng tàu hủ, chả chiên hơi lâu rồi nên không nóng và ngon lắm, mắm tôm hơi mặn, phải bỏ thêm đường nhiều mới ăn được.
Mình thấy mấy bạn đi ăn và review trên mạng khen rất nhiều về quán bún đậu mắm tôm 39 nên mình quyết tâm đi tìm ăn thử xem thế nào. Quán ở trong hẻm 108, mình đi từ đường Nguyễn Việt Hồng vô thì quán nằm bên tay trái, gần gần cafe một linh tám. Không gian quán rộng trung bình thôi, tường được vẽ rất đẹp nhưng có vẻ hơi thiếu ánh sáng nên cảm giác quán hơi buồn. Hôm mình tới quán mở nhạc Ưng Hoàng Phúc ăn xong mà cứ ngồi nghe nhạc hoài không chịu về hehe. Về món bún đậu thì mình cảm thấy bình thường không gây ấn tượng lắm, mắm tôm rất mặn.
Quán có vẻ vắng khách hơn các quán bún đậu khác . Không gian ổn , phục vụ lịch sự . Bún đậu mình ăn là phần đặc biệt , khá ngon và vừa miệng . Đậu hũ chiên phồng , vàng đều các mặt thích vô cùngg . Rau ăn kèm tươi , chả cốm vs nem chua rán được . Bún không ép , rất rất dễ ăn dễ cuốn vs bánh tráng , mình thích bún vậy chứ k thích cục cục như bên 3 Hiền ???? Chắc đây là quán duy nhất có lòng heo . Thịt luộc là bắp nên ít mỡ , dễ ăn . Riêng mắm tôm mình k thích lắm , quá mặn vị k ngon . Giá khá ổn ????
Có thể nói rằng quán này bán bún đậu mắm tôm đậm hương vị miền Bắc nhất mà mình được ăn ở Cần Thơ. Khoan nói đến ngon dở vì điều này tùy thuộc vào từng khẩu vị của thực khách. Mình gọi 1 phần bún đặc biệt 80k và 2 trà đá nấu chung với gừng (dễ tiêu hóa). Điểm khác biệt là có thêm lòng heo, phèo, cuống phổi, có chả giò nữa chứ. Đậu ráng có 2 loại giòn và mềm tùy ý lựa chọn. Rau ăn kèm đủ loại và quán cho nhiều lắm, có xả bào, khế, chuối chát, ớt trái. Điểm trừ của quán là bún thường chứ không phải bún lá, loại bún được cắt vuông vuông mới đúng gu. Chả cốm hơi mặn, cốm ít. Chén mắm tôm ăn được nhưng hơi nhỏ, khó chấm quá. Đánh bong lên thêm chanh ớt, nếu thấy mặn thì có thể thêm đường. Nhìn chén dĩa, gia vị trên bàn sạch sẽ và tươm tất lắm. Hôm mình đi ăn được giảm 10%, anh chủ quán cũng ân cần lắm^^ Đi ship bún bằng PCX!
Bún đậu ở đây đặc biệt là có cả lòng, phèo. Giá ở tầm vừa phải so với các quán khác.
Phần trong hình là phần đặc biệt 45k 1 người ăn. Rau, chả cốm ok, đậu hũ k giòn lắm.
Tổng thể thì ok trừ thứ quan trọng nhất là mắm tôm. Nước chấm cần điều chỉnh lại, cho các gia vị khử mùi nhiều quá nên ăn k ngon nữa, vị hơi kỳ.
Có ship hàng đi, không gian sạch, thoáng.
Mắm tôm khá mặn dù đã thêm nhiều đường và tắc.
Nước uống không ngon.
Chén thì không sạch sẽ ( cục shit thằng lằn nằm trên miêng chén, thật kinh khủng) không an toàn vệ sinh.
Không okay mà được cái nhân viên nhiệt tình.
Nay đi ăn quán bún đậu 39, cảm giác đầu tiên mình bước vào là: chỗ để xe khá nhỏ, chỉ để được tối đa khoảng 10 chiếc. Quán nằm trong hẻm nên có lẽ ít bạn biết. Mình thấy giá cả quán cũng ok, thức ăn thì cũng tạm được bởi nước chấm thì hơi mặn và thịt heo thì hơi nhiều mỡ nên làm giảm độ ngon của món. Mình gọi thêm ly nước sâm 6k nữa vừa ăn vừa uống thì mới đủ no. Không gian quán cũng không quá chật. Nhưng quán theo mình thấy cũng không được đẹp lắm.
Ai là team của bún đậu mắm tôm thì nên ghé ăn chử chỗ này nhé
Không gian thoáng mát, phục vụ nhiệt tình
Đồ ăn thì khỏi chê luôn, Bọn mình đi 2 người , chọn phần thập cẩm 2 đứa ăn no xỉu luôn, mà bao ngon nha, thích nhất là lòng và nem chua rất giòn.
Ăn xong có kẹo nữa <3
Điểm cộng ở đây là các đồ vật và dụng cụ ở quán đều theo đúng 1 chủ đề là tự nhiên. Đặc biệt có thêm 2 món nước Sấu và Mơ rât ngon . Ôi! Giờ vẫn còn thèm má ơi
Có dịp nhất định sẽ quay lại
À quên, có cô chủ sinh năm 1993 cực kì dễ thương nha ^^