Được bạn giới thiệu nên đi ăn thử.
Về cơ bản thì các món ở đây sạch và ngon. Ngoài ra cũng rẻ vì mình đi 2 người gọi 1 phần 50k + thức uống 20k thì ăn no luôn.
Về rau thì sạch sẽ, tươi.
Về đồ chiên thì giòn ăn vừa miệng. Nước chấm thì tự pha nên do mỗi ng. Riêng mình thì thấy ok.
Về không gian thì quán khá hẹp, nhưng do ít khách nên thấy cũng rộng.
Quán có wifi free cho mọi người lướt web trong khi chờ đồ ăn.
Do ít khách nên chủ quán làm cho mình cũng khá nhanh tầm 10p là có.
Ở đây gần nhà mà mẹt cũng đầy đủ nên mình cũng hay lui tới mắm tôm ở đây “ngọt tự nhiên” luôn nha :))). Bàn đối diện quầy có cái mô tơ, hễ hoạt động là đồ trên bàn đó quẩy như đi tiệc, tình cờ hôm đó mình đem em cuan theo, cả nhà nói chuyện thì mô tơ run run cái chén rơi vỡ đôi, cả nhà mình đều biết không phải em cuan cũng k trách mắn, vậy mà chị nv mặc định là em mình làm còn thái độ sao sao với nhà mình tới cuối buổi, tính tiền như tiễn vong v -.- từ đó hoạ mi không còn đến đây nữa
Đồ ăn ngon, giá cả tạm ổn, mỗi lần đến chỉ cần gọi hai phần là hai đứa mình ăn no nê, nên gọi thêm trà tắc để mỗi lần ăn xong không bị hôi mùi mắm tôm.
Ăn nhiều đến mức mình chỉ cần đến là nhân viên sẽ tự biết mình ăn gì luôn. Điểm trừ duy nhất là hồi xưa mình di ăn hay có sẵn khăn giấy khô, tại khi mình ăn cần xài nhiều khăn giấy, nhưng mà hình như để tăng thêm doanh thu nên bỏ luôn khăn giấy khô của mình và chỉ để khăn giấy ướt. :) cay phần này thui.
Bình thường gọi combo50k thêm trà tắc nữa ăn cũng khá no mà nay đi 2 người gọi 2 phần đầy đủ 112k mà mang ra 1 mẹt bảo đây là 2 trong 1. bún được 4 cục như phần 1 người ăn hả phải gọi bún thêm ko tin được từ đó giờ gặp trường hợp hãm như vậy phần 2 người t ăn còn ko thấy cảm giác gì . Ko hiểu sao có thể xạo trắng trớn nói 1 thành 2.
Đây là lần đầu tiên mình đến quán và cũng sẽ là lần cuối.
Mình đi cùng mẹ và em, gọi 2 phần, 1 phần 40k và 1 phần 50k, 2 ly sữa đậu nành và 1 ly nước chanh, tổng thiệt hại 120k.
Chờ khá lâu thì chị phục vụ bưng 1 mẹt bún ra, để xuống bàn và nói đây là mẹt 40k. Ăn hết mẹt, mình hỏi chị phục vụ đã có mẹt 50k của mình chưa, thì một chị khác ngó ra, nói là đã gộp 2 mẹt làm 1 rồi. Mình nói thẳng, mẹt bún mình đã ăn có vỏn vẹn 6 miếng thịt. Nếu là 2 mẹt cộng lại, thì tức là mỗi mẹt của quán chỉ có 3 miếng thịt mỏng dánh rớt xuống đất chó liếm không lên? Còn nữa, loại mẹt quán dùng chỉ có 1 size, đựng 2 phần lớn nhất nhì menu quán làm 1 được à? Xứng đáng 90k không?
Đó là sự mập mờ của quán khi nói năng mỗi lúc mỗi khác và chất lượng món ăn không đến đâu. Tiếp theo là thái độ phục vụ. Bàn đằng sau mình vừa về, chị phục vụ áo vàng ra lau bàn, hỏi với vào nhà sau với giọng rất to: "Nãy bàn này xin cả đống rau sao mày không tính tiền?" Mình nhìn lại menu quán xem có tính giá rau thêm không, rồi lại nhớ trước giờ đi ra quán xin thêm rau là chuyện bình thường và quán thường k tính tiền rau của khách. Mà trước đó mình thấy bàn đó được đưa thêm có vài ba cọng rau lèo tèo thôi, mà cái từ "đống rau" của chị phục vụ làm mình cứ tưởng quán đem cả rổ rau ra cho khách luôn v, làm mình không dám xin thêm ít dưa leo, sợ bị chỉ nhìn với con mắt khinh thường nói mình là đồ ăn chực )))))
Thế nhé, 1 lần thôi và sẽ không bao giờ có lần thứ 2. PEACE~
Quán chỗ để xe ko có. Nghỉ trưa đi ăn đã ko có thời gian rồi mà ra đến quán hỏi e phục vụ để xe ở đâu cố tình ko nghe ko trả lời, lúc hỏi 3 4 lần quay ra nói để đó chứ đâu mà đag đứng dưới đường. Thái độ nhân viên tệ đến mức bạn KH đang ngồi ăn ở quán còn nhìn ra tụi mình nháy nhỏ là đi quán khác đi bạn ơi. Ko bao giờ quay lại .
Ngon, vừa sức với túi tiền, quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ dễ thương, đặc biệt ở đây chiến đậu và cốm rất là ngon, rất gần với kiểu của Hà Nội . Chắc chắn mình sẽ quay lại :D