Quán hơi nhỏ, gửi xe trước quán, khi đông khách xe đông có thể hơi khó lấy xe. Menu cũng đa dạng, đi đông người có thể gọi combo được nhiều món. Combo 2 người 170k có nhiều loại đồ ăn hơn, bao gồm 2 li nước tự chọn. Phần combo có thịt, đậu, chả cốm, lòng nướng, dồi nướng, đồ ăn nhiều 2 người ăn là no. Mắm tôm ở đây có cho tóp mỡ ăn giòn giòn, mắm tôm ăn cũng ok, tóp mỡ gọi thêm là 5k. Nước sấu ngọt vừa, có quả sấu ăn chua chua.
Quán này có nhiều chi nhánh nhưng ăn nhiều nhất vẫn là ở chi nhánh Thành Thái, Q10. Ở***cũng có 1 chi nhánh nhưng mình cảm giác là không ngon bằng bên Thành Thái. Đi ăn 2 người nên ăn phần “Song kiếm hợp bích” 170k/ phần, có tặng thêm 2 phần nước và full topping. Mình có gọi thêm chả viên 9k/ viên ngon á mọi người. Còn dồi nướng ở đây theo khẩu vị của mình thì ngon á. Bình thường ăn ở các nơi khác phần đầy đủ là 60-70k, ở đây 170k được kèm 2 phần nước full topping nên mình thấy khá rẻ. Mình đã đi ăn nhiều quán bún đậu, nhưng từ lúc ăn ở đây thì luôn ưu tiên ăn ở đây, chỉ có khi nào lười đi xa mình sẽ chọn phương án khác. Nhưng mà hôm nay ăn thì lại có 1 điểm trừ là thịt không ngon lắm, cảm giác thịt không tươi. Tầm 19h-19h30 thì ở đây khá đông.
Phần này là 33k . Mình nghĩ hơi ít so với chỗ khác.
Nhân viên thì nghe chê nhưng mình thấy dễ thương .
Tàu hũ không giòn , hơi nhão
Quán nên dọn dẹp một chút, hơi lộn xộn
Quá tệ .tóp mỡ hôi dầu , thái độ nhân viên k nhiệt tình bất cần khách, nhất là nhân viên order . Kêu set đồ ăn thì bảo hết dòi nhưng k bù thêm món khác mà bắt buộc bù bún. Khách quen của tiến hải muốn đổi gió xíu nhưng thề là k ghé lại quán này nữa ...