Mua 1 phần bún đậu đem về và 1 phần chả cốm. Mở ra toàn đậu hủ. 3 4 lát thịt mỏng te, rau le nghoe vài cọng. Bún cũng có chút xíu.
Tức điên. Làm ăn gian dối. 1 phần 55k mà k có bao nhiu đồ ăn cả.
Hôm nay mình có việc qua Phú Nhuận cái mà. Đang đi thi thì tình cờ gặp quán bún đậu nên ghé vào thử sao ..mình thấy nv rất nhiệt tình ,phục vụ khách rất chu đáo. Đồ ăn thì khỏi chê vừa ngon vừa rẻ. Nếu có dịp chắc chắn mình sẽ ghé lại.
( mọi người cũng ghé thưởng thức nhé)
Đã từng ghé quán này ăn rồi. Mình thấy thái độ nhân viên oder,phục vụ rất tốt. Quán tuy nhỏ nhưng không gian ở đây rất thoáng mát sạch sẽ. Đặc biệt đồ ăn cực kì ngon, bổ, rẻ ,ta nói quán này số 2 thì ko ai số 1 luôn ák.????????????????.quá tuyệt.
Chắc do thời gian nghỉ Tết đi làm lại còn uể oải nên thái độ nhân viên rất kém. Quán rất vắng, khách ăn xong chỉ thu dọn chén chứ chả buồn lau cái bàn mà ngồi tụm năm tụm ba bấm điện thoại, không chú ý, khách gọi cái này bưng ra cái kia. Bạn nhân viên nam còn hút thuốc phì phèo trong bếp.
Bù lại đồ ăn ngon. Chấm hết.
Hôm qua có ghé ăn bún đậu ở chi nhánh PXL, thấy đồ ăn ở đây rất ngon , nhưng bạn nhân viên oder k tôn trọng khách hàng cho lắm, còn nhân viên phục vụ thì nhiệt tình, quán hơi nhỏ nhưng thoáng mát !!!