Một phần thập cẩm 55k tương đối nhiều, tuy nhiên mình thấy đậu chưa béo, được cái dồi ngon ơi là ngon, rau cho kèm cũng khá nhiều, cực thích khoản này, có thể sẽ quay lại.
Trưa mình có đến đây ăn một lần và quyết định không quay lại.
Đồ ăn không được ngon và giá cả quá mắc so với chất lượng. Combo song kiếm hợp bích dành cho 2 người mà giá đến 170k. Nếu mình order phần ăn bth thì mỗi phần 50k, 2 phần là 100k thì ổn hơn.
Phần 50k nhưng chủ yếu toàn là đậu hủ, mà đậu hủ cũng bình thường, không giòn vị cũng không ngon. Nguyên mâm chỉ có 3 miếng thịt nguội. Chả cốm mới là tệ nhất, ăn mà sệt sệt bột mình ăn muốn nhợn lên nhợn xuống. Dồi chiên ăn cũng tạm ổn.
Đồ ăn k đc ngon, thịt mang ra ăn lạnh , giống như mới lấy trong tủ lạnh ra
Đậu chiên chưa chín
Giá cả hơi mắc, thức ăn có chút xíu
Nhân viên phục vụ k tôn trọng khách
Mấy bé phục vụ đọc chắc biết ai rồi nhỉ ?
Hôm qua mình có ghé cn này ăn, đã ăn rất nhiều cn nhưng chưa thấy cn nào TỆ - NHÂN VIÊN QUÁ KÉM - THIẾU CHUYÊN NGHIỆP như vậy.
Quá khá đông, nhưng chỉ có 2 em phục vụ bàn. Order thì thiếu lên thiếu xuống, món trong menu không đủ để order. Order xong ngồi đợi 30p KHÔNG CÓ 1 LY NƯỚC cho khách. Trong khi bàn kế bên vô sau lên đồ ăn gần xong luôn bàn mình không có một cái gi ngoài 2 chém mắm tôm :))))
Đi ăn như đi xin :)) hỏi thì quản lý bảo lỗi order, lỗi kiểu gi thì ít nhất khách đến phải đem nước ra chứ ??? Không được training hay quá ngu ? Hay cố tình ? THÁI ĐỘ QUÁ KÉM ! Hỏi 2 3 lần là lên nước chưa, mình vô rất lâu rồi thì cũng bơ luôn.
Ai muốn đi ăn thì nên cân nhắc. Xem lượt đánh giá tệ như vậy cũng hiểu rồi đó. Và lưu ý cn này giá mắc kinh khủng, bớt đồ ăn của khách, menu khác cn mình hay ăn (giá cao hơn)
- Ăn lần thứ N nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngán :))). Đi ăn ở đây ghiền nhất là món phèo non nướng, chời ơi tin được hông :)) ta nói nó thơm, mềm, ăn ko bị dai như bên tiến hải. Ù hôi nước sấu với trà chanh thì miễn bàn, vị chua chua và ngọt xen lẫn nhau, làm kích thích vị giác dữ lắm luôn.
- View thì miễn bàn, bao cổ điển và hữu tình. Ở đây check in sống ảo là bá cháy luôn :))))
- Mình thấy mấy bạn cứ la là phục vụ tệ thế thôi chứ mình vào mấy lần rồi đều thấy phục vụ tận tình, chu đáo, nói chuyện lại có duyên lắm luôn
Chốt lại là sẽ qua ăn hoài hoài ???????? ????????
Lần đầu tiên mình ăn Bún Đậu 29 là ở chi nhánh bên Tô Hiến Thành thì có ấn tượng vô cùng tốt vì làm nóng giòn, khẩu phần nhiều. Lần hai qua đây ăn thì thất vọng thật sự. Các món nguội ngắt, đậu cắt bé tí bằng cỡ đốt tay, bún ép cũng tí hơn. Đến cả tóp mỡ cũng vừa khô vừa cứng. Khuyên mọi người đừng bao giờ ghé chi nhánh này ăn vì thật sự là dở toàn tập!!!!!
Vd mắc mà ngon thì cũng đc, đằng nay đã mắc lại còn ít. 2 đứa kêu 1 thập cẩm 1 bth lúc đầu nghĩ hơi ít nhưng thiệt sự, ăn mới 1 nửa đã ngán :)))
Hỏng biết kiếm gì để bù trừ cho quá nhiều điểm trừ.
Bún đậu ngon, phục vụ nhanh, phèo và dồi đc làm nóng khi đem ra. Mọi thứ với mình đều ok
Không gian rộng , thoáng và ko bị hầm như những qán khác. View trên lầu khá mát mình ko thấy ngộp ngạt khi ăn như những quán khác, chỗ để xe rộng