Bữa nghe bạn giới thiệu quán này ăn ngon lắm nên đã ghé quán để trải nghiệm thử. Quán nằm ở hẻm 38 đường Trần Việt Châu, chạy vào hẻm nhìn bên tay phải là thấy quán ngay à. Cô bán vui tính và nói chuyện thân thiện với khách hàng, cô chỉ bán buổi sáng mà thôi. Quán đặt bàn ở một vỉa hè sát hẻm, chỉ vỏn vẹn vài bàn nhưng mà nhìn khá sạch sẽ, thoáng mát. Như hình tô bún riêu cua của quán, nước dùng được nêm nếm ngon ngọt, ít hạt điều nên màu nhạt :3 đồ ăn nhiều, bún nhiều, rau cũng vậy. Tô như hình có giá 17k á