Chả hiểu sao địa điểm này lại đặt tên kì cục thế. Sáng nay mình qua ăn thì nó chỉ là hàng bún riêu cua thôi mà ?!
✔️ Vị trí: Hàng nằm ở ngay đầu ngõ hướng ra mặt đường luôn nhé.
✔️ Món ăn: ở đây bán bún riêu cua, cũng có đủ nguyên liệu bò giò các thứ. Theo thói quen thì sáng nay mình ăn bún riêu với đậu. Lúc đầu nhìn cái bát hơi thất vọng vì được đúng 4 miếng đậu và siêu nhiều bún, toàn bún thôi í. Được cái gạch cua cả tảng cũng tương đối nhiều nên cũng vừa mắt 1 chút. Được cái nước dùng siêu ngon ạ. Mình ăn mà thích nước dùng dã man luôn í. Cực kì đậm đà và thơm mùi cua, vừa miệng lắm, nghe nói họ lấy cua từ quê nhà họ lên nên ngon và đảm bảo hay sao í. Cái duy nhất mình k thích là quán cho cả rau rút vào bát
✔️ Giá cả: Giá cũng tương đối rẻ. Như bát riêu đậu của mình có 15k thôi.
✔️ Không gian: Quán kê bàn dọc ngõ. Ngõ này ngõ cụt nên ngồi khá thoải mái vì k nhiều xe đi lại.
✔️ Nhân viên: K thân thiện tý nào nhé.