Tiếp tục chuyên mục đi ăn đêm muộn nha các***ơi ????
Như mọi người đã biết thì mình đã ăn khá nhiều bún riêu buổi tối ở loanh quanh khu phố cổ nên lần này đi ăn đêm lang thang thì bọn mình quyết định đổi sang bún mọc ))))
Mình định gọi bún mọc sườn nhưng muộn quá hết mất sườn nên phải ăn mọc thịt. Bát bún ở đây có 30k thôi mà bát to và đầy đặn phết nhé. Nước dùng ngon, trong, thơm thoang thoảng mùi nghệ, nêm nếm khá vừa miệng. Thịt chân giò miếng to, thái dày và đều tay. Mọc ăn cũng rất ưng ý nhé. Điểm trừ duy nhất là dọc mùng cực kì ngứa, ngứa rách mồm luôn. Mình phải chạy ra Circle K mua trà uống mà tu hết chai trà to rồi vẫn không bớt ngứa...
???? Địa điểm: Bún cô Mai - 29 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
???? Giá: 30k/bát.
???? Quán vỉa hè thôi nên lúc muộn thì sẽ hơi bị tối nhé, với cả mùa hè thì không được mát mẻ lắm.
Tiếp tục chuyên mục đi ăn đêm muộn nha các***ơi ?
Như mọi người đã biết thì mình đã ăn khá nhiều bún riêu buổi tối ở loanh quanh khu phố cổ nên lần này đi ăn đêm lang thang thì bọn mình quyết định đổi sang bún mọc ))))
Mình định gọi bún mọc sườn nhưng muộn quá hết mất sườn nên phải ăn mọc thịt. Bát bún ở đây có 30k thôi mà bát to và đầy đặn phết nhé. Nước dùng ngon, trong, thơm thoang thoảng mùi nghệ, nêm nếm khá vừa miệng. Thịt chân giò miếng to, thái dày và đều tay. Mọc ăn cũng rất ưng ý nhé. Điểm trừ duy nhất là dọc mùng cực kì ngứa, ngứa rách mồm luôn. Mình phải chạy ra Circle K mua trà uống mà tu hết chai trà to rồi vẫn không bớt ngứa...
? Địa điểm: Bún cô Mai - 29 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
? Giá: 30k/bát.
? Quán vỉa hè thôi nên lúc muộn thì sẽ hơi bị tối nhé, với cả mùa hè thì không được mát mẻ lắm.