Thấy quảng cáo là bún chửi nhưng mình đi qua ko thấy ai chửi gì luôn.
Nước dùng chua chua hợp vị. Dọc mùng thì làm sạch nên không bị ngứa.
Thịt thì luộc cũng vừa nhưng phải nói là ngập đầy thịt luôn, ăn 1 bát no căng bụng
điểm công nữa là nước chấm ngon bá đạo.
Chủ nhà hàng cũng bình thường.
Chỉ thấy nhân viên cứ hằm hằm gì đó, nhưng cũng ko ảnh hướng
bún ở đây mình ăn giá cả trung bình như là 50k một bát
ko gian quán khi đông khách thì sẽ hơi chật và bí nhé
Thi thoảng lại quay lại
Quán này phải nói là quán có nhiều drama
nhất trong các quán
quá nhiều ý kiến trái chiều trên Facebook nói về thái độ phục vụ của quán này
với mình thì thực ra cái gì đầu tiên cũng vẫn là quan trọng nhất là thái độ , thái độ mà đã không vui thì ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon cả
tuy nhiên khi người ta đã cảm thấy đó là một điều khác lạ thì việc tò mò đến để thưởng thức một tô bún cũng là điều dễ hiểu , cô chủ cũng ko quá đanh đá :)
thiệt tình ở đây thịt thái quá dày nhai mòn cả răng nước dùng cũng bình thườngChỉ được cái là nhiều thịt thôi
một tô như vậy giá tầm 40k-50k hay sao ấy
Ăn cho biết chứ không quay lại hoặc có thì dẫn bạn bè du lịch qua thôi
Vị trí trung tâm ngay gần ga nên quả thật nơi này tập trung nhiều khách du lịch và Tây đến ăn cũng là điều dễ hiểu
quán nằm trong chợ có chỗ để xe phía đối diện khá thoải mái và chỗ ngồi bên trong khi đông khách thì cũng hơi chật đó nha
bún ở đây mình ăn giá cả trung bình như là 50k một bát, phải nói là ngập đầy thịt luôn, miếng nào miếng nấy to bự
nhưng thực ra mình cũng không thích kiểu nhiều thịt quá như vậy ăn cảm giác hơi ngán và nhất là thịt thái quá dày nên cảm giác ăn rất dai
ăn một tô no đến chiều, ăn cho biết chứ cũng không ấn tượng lắm
Vị trí trung tâm ngay gần ga nên quả thật nơi này tập trung nhiều khách du lịch và Tây đến ăn cũng là điều dễ hiểu
quán nằm trong chợ có chỗ để xe phía đối diện khá thoải mái và chỗ ngồi bên trong khi đông khách thì cũng hơi chật đó nha
bún ở đây mình ăn giá cả trung bình như là 50k một bát, phải nói là ngập đầy thịt luôn, miếng nào miếng nấy to bự
nhưng thực ra mình cũng không thích kiểu nhiều thịt quá như vậy ăn cảm giác hơi ngán và nhất là thịt thái quá dày nên cảm giác ăn rất dai
ăn một tô no đến chiều, ăn cho biết chứ cũng không ấn tượng lắm
Nghe danh bún chửi nên là đi ăn cũng rén lắm. Đi vào phải nhẹ nhàng, tìm tìm chỗ trống rồi tọa. Xong sau đây ngồi chờ nhân viên ra hỏi xem ăn gì. Tất cả mọi thứ đúng theo một quy trình như thế thì sẽ không bị ăn chởi. He he
Order 2 bát bún sườn thịt vì không thích ăn lưỡi và cũng ngai gặm móng giò. Bún ra nhanh trong vòng một nốt nhạc. Kèm theo 2 bát bún là rổ rau sống với bát nước chấm.
Bát bún đầy ự. Nhiều thịt sườn. Đúng là miếng thịt to dày, ăn đã miệng. Nước dùng thì cũng được, chua dịu vừa đủ. Nước chấm thì thấy giống nước chấm vịt nướng của quán gần nhà. Ha ha. Nhưng ăn thì cũng hợp miệng.
Bún gỉ bún gi cũng dều 40k một bát cả nha mấy chế!
✨ Vị trí: quán nằm phố ngô sĩ liên ko có đc trung tâm lắm nhưng quán nổi tiếng nên là mọi ng vẫn kéo đến ùn ùn nhé. Tên quán nghe xong chất quá luôn a nhưng hôm mình đến yên bình lắm ko có thấy gì :)). Quán ko gian khá là nhỏ tuy nhiên vẫn có chỗ ngồi trong nhà là ok rồi a
✨ Giá cả
? Bát bún sườn móng giò: 35k
✨ Chất lượng: nói chung khá là chất đó nhé. 1 bát khá là to so với giá tiền đấy a. Ăn khá là ổn, nước dùng ngọt và đậm vị. Thịt cũng chất ăn mềm mềm lắm nhé
Đi ăn cho biết. Ăn xong thì vẫn quyết tâm sau ra Giảng Võ ăn cho thư thả. Đến lúc 12h hơn khá đông nên phải ngồi ngoài đường. Ở đây tự phục vụ là nhanh nhất. Tự lấy đũa, rau, nước chấm các kiểu.
Sang order xong là bị đuổi về bàn liền. Thế mà 10' sau lại gọi sang bắt order lại. Đến là khổ.
Nước dùng thì khá đậm đà. Một bát sườn, một bán lưỡi, bún, nước các kiểu là 300k tròn cho 4 người ăn. Không hề đắt lắm so với Giảng Võ. Lưỡi khá tươi, mềm, thơm. Sườn thì khá ngấy. Cả 2 đều để miếng to tổ bố. Chắc toàn kiểu thái vội cho nhanh. Nhìn không thích mà ăn cũng không ngon miệng. Bát đũa nhìn cũng không sạch sẽ.
Ghê nhất là mấy hàng trà đá bán ăn theo 5k một cốc :(
Ăn cho biết vậy chứ lần sau xin cạch.
Ăn lần thứ 4 thì mới biết quán này chính là bún chửi ở Ngô Sỹ Liên.
Bún dọc mùng lưỡi mọc như mình ăn là 30k, kèm 3 cái quẩy 5k. Có đầy đủ thịt, mọc, lưỡi, móng giò, sườn. Đặc biệt nữa là cô rất hiền. Hôm nay đi ăn quên chưa rút tiền, bảo là cho cháu để đt ở đây rồi tí cháu rút tiền xong cháu trả, cô bảo là thôi thôi về đi mai hay khi nào qua trả cô sau cũng đc (nói rất nhỏ nhẹ và tươi cười).
Thực ra mình chém đấy chứ ko trả tiền dễ mà đc đi ?
Địa điểm quán nằm trong phố***đi vào một đoạn, quán khá đông khách. Cô chủ hơi khó tính và nói nhiều, gọi bát bún thịt -sườn vị nước dùng không quá đặc biệt, phần sườn - thịt khá dai có vẻ hầm xương chưa đc lâu. Nói chung là ăn một lần thoai so với những quán khác có mức giá 50k thì quán này không bằng. Về dịch vụ & độ sạch ở quán tạm được. Bát dùng được phở có vẻ như lâu ngày chưa đc thay, bát nhìn hơi bẩn ?
Thường thì con Xoài nghe thấy "bún chửi" sẽ chẳng bao giờ chịu vào ăn dù cho có ngon tới mấy. Cơ mà có người cứ dụ dỗ, gạ gẫm quài rồi kêu là giờ không chửi gì mấy đâu nên mới bằng lòng gật đầu ăn thử ?
✔️Đúng thật là đi ăn dù có hơi đông đúc phải đợi, nhưng cũng không bị chửi gì thật. Nên ngồi ở trên tầng cho thoáng cả cách xa bếp đỡ mùi ra nha. Ở đây là bún dọc mùng ăn cùng sườn cả lưỡi. Mình thì không thích sườn rồi nên miệng chỉ *tap tap* mấy miếng lưỡi to bự kia thôi. Phải công nhẫn là lưỡi ở đây ăn sướng cái miệng ?, thái miếng to dày, giòn sần sật ngon lắm lắm luôn. Mình thường gọi đĩa sườn lưỡi rồi gọi bún và canh ăn cùng chứ không gọi theo tô. Bạn ăn cùng kêu là ăn như thế này ngon hơn và cũng no vđ no hơn ?. Nước chấm cay nhẹ nhẹ nhưng ngon ngon nhiều phát, canh cũng nêm nếm đậm đà nói chung là chưa bao giờ phải lòng bún dọc mùng cho tới khi ăn ở đây ❤️. Nhắc tới là thèm nhỏ nước miếng rồi nên ai ơi có đọc được mai hãy cho tôi đi ăn bún đi ???
? Gọi theo tô thì 40k/tô. Còn cái đĩa trong ảnh mình gọi là ~150k nhé. Không nhớ rõ gọi bún và canh thêm bao nhiêu tiền nữa nhưng 2 người trâu bò cũng phải no căng với phần ăn trong ảnh nhé ?
BÚN CHỬI
Bà chủ quán chỗ này đanh đá thật, giọng lanh lảnh xong hay quát nhân viên với khách hàng nhưng k đến mức chửi đâu )))) ấy thế mà quán lúc nào cũng đông nghịt ấy. Đến đây ăn thì tự động để xe ở đối diện quán r tự khoá cổ nhé, chứ k có ai trông xe cho mình đâu. Mất công hỏi r lại bị chửi oan. Bún ở đây nhiều lựa chọn phết có bún thịt, bún móng, lưỡi các kiểu. Ngoài việc có thể bị chửi ra thì bún ở đây khá là ngon đó.
Thực sự ăn xong bát bún đọng lại trong mình chỉ là quá nhiều thịt và nhức răng khủng khiếp :(((( bát bún 40k nhiều thịt tương xứng thật nhưng như kiểu ăn cho no í
So vs các bên khác thì nước dùng ở đây ngọt hơn, thịt nhiều hơn, giá chát hơn [50k], nước mắm đi kèm là 1 thứ kỳ lạ và hợp để chấm hết các thể loại trên đời. Thấy mọi người gọi thịt và bún riêng add bát nước dùng, thik ăn chấm thì chấm, chan thì chan.
Cô chủ thì ko chửi nhưng để duy trì phong cách thương hiệu, cô luôn tỏ ra là mình cool ngầu.
Chắc là có quay lại
So vs các bên khác thì nước dùng ở đây ngọt hơn, thịt nhiều hơn, giá chát hơn [50k], nước mắm đi kèm là 1 thứ kỳ lạ và hợp để chấm hết các thể loại trên đời. Thấy mọi người gọi thịt và bún riêng add bát nước dùng, thik ăn chấm thì chấm, chan thì chan.
Cô chủ thì ko chửi nhưng để duy trì phong cách thương hiệu, cô luôn tỏ ra là mình cool ngầu.
Chắc là có quay lại
Ăn chỉ vì tò mò hương vị bát bún khiến bao nhiêu ng bỏ qua tai tiếng của bà chủ để vẫn đến thưởng thức. Kết quả là dấu hỏi to đùng. Tại sao????? Nước dùng nhạt nhẽo, thịt khô lại còn thái dày, móng vs lưỡi quá bình thường. Thực sự là ko thể bằng những quán bún dọc mùng khác mình đã từng ăn. Họ bán chỉ 25k 30k nhưng cũng rất đầy đặn thịt sườn mọc móng. Nước dùng rất thơm và có vị ngọt từ xương, chua chua nhẹ rất hấp dẫn. Nc là ko bao h ăn lại ở đây.
Đi ăn BÚN CHỬI mà k bị chửi ạ! ?Quán này trưa đông đúc dã man luôn ạ, kiểu người ra vào liên tục người này đứng lên là người kia ngồi xuống mà thấy chả bh ngớt.
- Mặt tiền quán rộng rãi, khi đến mn sẽ để xe bên đường đối diện vs quán chỗ vỉa hè trước trường tiểu học. Có tầm 4 bàn bên ngoài và chủ yếu là bên trong, rộng rãi nhiều chỗ ngồi thậm trí cả trên tầng nhưng do quân quá đông nên thành ra vẫn k thể đủ. - Mình gọi bát đầy đủ là có cả lưỡi, sườn, móng giò nhé (nếu ăn riêng cái gì có thể gọi tuỳ ý). Đông như vậy nhưng từ lúc gọi tới lúc có đồ ra cũng khá nhanh k phải chờ dài cả cổ đâu. Sẽ có kèm 1 rổ rau sống và bát nước chấm. Từ đầu nhìn mình thấy buồn cười lắm vì đây là xì dầu mà chỉ hợp chấm vs ngan hoặc vịt gì thôi chứ. Nhưng thật sự bất ngờ là nó chấm vs lưỡi hay chân giò và thịt hợp dã man mà ngon nữa ý. Là xì dầu vs tỏi và ớt có một ít chua chua của quất thật sự ngon lắm.
- Ở đây cho khá ít bún (đối vs mình thì là vừa vì mình thích húp nước hơn là ăn nhiều bún) vs những người ăn khoẻ mình thấy chắc k đủ đâu. Nhưng bù lại thịt là cho rất nhiều ăn thừa luôn ấy. Nước dùng ngọt thanh đậm đà nếu để ý kĩ sẽ thoáng nhận ra vị của nghệ (kiểu cho vào để nước có màu đẹp hơn ý mà) - Dọc mùng giòn ngon, thịt móng giò vừa chín tới nên k bị quá nhũn hay nhừ ăn vẫn giòn mà vị thịt ngọt thơm vô cùng. Lưỡi được thái thành miếng dày to nên ăn dai và giòn hơn nữa nên ngon. Hic toàn khen ngon hoài nhưng tổng thể là thịt ở đây ngon k bị chín quá bở hay bã gì hết nhé. ???
?40k/bát (đầy đủ vs riêng từng loại đều thế).
?Số 41 Ngô Sĩ Liên
Quán không có biển tên là "bún chửi" nhưng vì chủ quán ở đây hay rầy la nhân viên và khách nên mọi người gọi luôn là bún chửi. Thật sự là bác chủ quán giọng cũng đanh đá nữa chứ, nhưng không hiểu sao trưa nào quán cũng đông lắm luôn ý. Phục vụ nhanh nhẹn, mỗi tội nhiều khi đến hên xui lại bị chủ quán nói vài câu đó )). Mình không biết ăn móng nên gọi bún thịt. Có chỗ để xe trước trường mầm non
Nghe danh hàng bún này đã lâu, thấy bảo bà chủ bán hàng vừa bán vừa ngồi chửi như hát hay :)) mỗi tội là mình chưa được đến đây ăn để nghe chửi lần nào, chỉ được thưởng thức khi mẹ mua về nhà. Bún lưỡi lợn được luộc ngon nên giữ được sự giòn nhưng vẫn mềm và thơm. Mỗi tội giá cũng khá cao :)) mâm này nhà mình 4 người ăn mẹ mình bảo gần 200k. Nhưng cũng đáng đồng tiền thật ^^
Mọi người chắc không lạ vì quán khá nổi nhờ bà chủ đanh đá.
Mình ăn tầm đầu giờ chiều nên quán không đông lắm. Chắc vậy nên dù lớ ngớ cũng không bị chửi ?
Cơ mà nước dùng hơi nhạt, bún sợi nhỏ cảm giác ăn hơi cứng mà không đã lắm. Được cái là cho nhiều thịt lắm. Giá cả cảm giác như đồng giá ý mình ăn sườn lưỡi và đứa bạn ăn thịt móng đều 40k
Có xì dầu ăn kèm nhưng hơi ngọt. Rau sống đầy đủ nhưng bị héo quá.
Được cái đồ ra cũng nhanh cơ mà quán bừa bộn vô cùng
Quay lại ư. Chắc chắn không
-Nước chấm xì dầu pha ngon
-Thịt cũng nhiều, mềm, dễ ăn, có mấy miếng sụn ăn méo hết cả mồm, ai răng yếu mà cắn mấy miếng sườn sụn cán thận đi luôn 2 cái răng cửa
-Nước dùng khá là nhạt nhẽo
- Ăn để biết thôi chứ chứ ăn lâu dài thì chắc là ko
-50k so với giá mình hay ăn thì đắt hơn khoảng 10k
-Hôm nay ko thấy chủ quán chửi ai
Lần đầu tiên mình đến đây vì nghe bố mình nói ăn bún lưỡi ở đây ngon lắm . Mới đến quán m thấy ko gian ko đc sạch cho lắm , cũn có thể hôm mình đến thì trời mưa mà cũng trong chợ nữa nên ko trách đc việc bàn ghé sàn nhà ko sạch sẽ
Mang tiếng ở đây là bún chửi nhưng mình có thấy chủ quán chửi cái gì đâu nhỉ :))) hay tại lúc m đến là lúc quán sắp đóng cửa nên chủ quán chửi cả ngày mệt r :)))
Bát đũa ở đây tương đối sạch , ko bị cũ kĩ . Nhân viên phúc vụ nhanh , nhẹ nhàng
M gọi một đĩa lưỡi luộc dọc mùng cho 4 người ăn . Khá nhiều , lười mềm , ngon nóng hổi , nhưng ko thấy hề thấy mùi thơm . Nước chấm mà maggi đc pha với tởi băm và ớt vắt ít quất vào là ngon luôn . Mùa lạnh ăn lưỡi nóng chấm nước chấm cay cay còn gì bằng . Gọi thêm bát dọc mùng với hành chẻ vừa ăn lưỡi vừa hút nc dùng ngon quá xá :"> kết thúc bữa ăn bằng bát bún sườn móng giò to chưa từng thấy >< nước dùng đậm đà , nhiều bún , móng khoảng 3 miếng nhỏ , sườn cũng tầm 3 miếng , sường nhiều thịt ăn ngon với thơm . Dọc mùng giòn dai ăn sần sật chấm với nước chấm của quán quá là ưng luôn
Giá cả cũng tạm ổn . Lưỡi luộc 4 người ăn 150k/đĩa . Bún dọc mùng hành chẻ 20k/bát . Bún móng giò sườn 35k/bát ( to hự ) trời hôm nào lạnh lạnh nổi hứng thích nhậu nhẹt thì đây là một quán lý tưởng đó nha
Nghe danh đã lâu hôm trước mới đươc diện kiến. Chỗ làm mình gần ngay đấy nên buổi trưa mình cùng với em bé làm cùng rủ nhau đi ăn trưa. Tìm một hồi trên Foody thì ra được 1 quán Bún dọc mùng gần đó. Nhưng lúc đi quên mang điện thoại nên 2 đứa vào nhầm quán này. Vào rồi thì bé kia mới bảo: "chị ơi đây là quán bún chửi này". Mình mới giật mình, ngớ cả người ra. Trước đó có nghe đến quán mấy lần, nhưng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước chân vào cả. Vì mình bỏ tiền ra ăn, để đổi lại được 1 sự tôn trọng từ chủ quán và phục vụ tử tế chứ không phải bị chửi.
Nhưng may hôm đó mình đi chị chủ quán "Mát trời" nên khá hiền ))).
2 bọn mình gọi 2 bát Sườn lưỡi. Bát bún rất to, đầy nhiều thịt. NHƯNG VỊ RẤT DỞ, nhạt nhẽo, không có vị gì của bún luôn. Chả hiểu sao lại đông vô cùng. Lúc đến còn phải đợi mấy vị khách trong nhà ra để có chỗ mà ngồi. Hay do khẩu vị bọn mìn khác người nên không thấy ngon.
2 đứa ăn cố hết nửa bát rồi kéo nhau đi về. Cho tiền cũng không quay lại lần 2.
Thất vọng!
Ra tới tận Hà Nội thì phải ăn thử cho biết bún chửi, may mà mình không bị chửi, nhân viên rất lẹ làng nhanh chóng, bà chủ thì ngồi bán và thu tiền thôi
Nói chứ theo cảm nhận mình nhé, 1 tô so với giá tiền là chuẩn, rất nhiều nhiều luôn ấy, ăn không hết và rất tiếc là nước lèo nhạt nhẽo ăn đến phát chán làm mình bỏ luôn nửa tô @@, thịt này kia thì ăn ok
Mình thấy cũng bình thường không có gì quá ngon hay nổi bật để quay lại! Bà chủ thì toàn cà khịa khách chả ai làm gì cũng đơm vài câu nghe rất khó chịu!
Đi ăn thử cho biết dù sống ở HN cả chục năm rồi, cảm nhận đầu tiên khi bước vào là quán như 1 đống rác, có giỏ rác mà ko biết do vô tình hay cố ý mà ko một ai vứt rác vào giỏ, nhìn thấy nhân viên quét rác đi cũng thấy tội tội, nói chung về không gian là cảm thấy ko ưng lắm, về bát bún, công nhận dầy đặn, miếng nào miếng nấy to tổ chảng, lưỡi cũng cắt dầy cộp, 40k thì tính ra khá rẻ so với bát bún chất lượng đó, nhưng đi ra tính tiền, hỏi 2 bát nhiêu như lịch sự thôi mà bà chủ đã quát vào mặt, 40k 1 bát thì 2 bát 80k chứ còn phải hỏi à, làm hết cả hồn ))) nói chung ăn để biết chứ rảnh thì mình ở nhà nấu cũng ngon vậy à, bị quát tức quá mà :D
bún chửi
- vị trí: đường ngô sĩ liên, trong khu vực chợ khá dễ tìm
- ko gian: quán khi đông khách thì sẽ hơi chật và bí nhé
- giá cả: tầm 40k/ tô đầy ú ụ thịt và bún, ăn xong tô này là no luôn ấy, cơ mà mình ăn thấy cũng bình thường cho hơi nhiều mì chính, thịt thì dai, nói chung ko phải quá " thần thánh" như lời quảng cáo "bún chửi".
- phục vụ: cô bán hàng nhanh nhẹn lắm, cũng lịch sự chứ đâu có chửi rủa gì đâu nhỉ, mình thấy cô hiền nữa ấy, chỉ lúc ế thì cứ than than sao ế thế thôi :))
- quán bán ko quá muộn nên các bạn nên đến tầm chiều tối là đẹp nhất nhé
Quán tìm cũng dễ ngay đầu chợ. Quán đông vãi nồi. Bát bún ăn cũng ngon, đầy đặn nhiều thịt ít bún > thịt bún chứ không phải bún thịt. Mọi thứ ăn đều ngon, nhưng không quán xuất sắc. Nước dùng bình thường, hơi nhạt nhưng không hiểu sao cho thêm tương ướt ở đó thì nó lại ngon. Quán nâng cấp tý không gian chỗ ngồi thì oke lắm, hihi đến đc nghe bà chửi khách chứ mình k bị chửi :)) giá 40k cho 1 bát đầy ự thịt thì cg rẻ mà :)), mình gọi bát bún sườn lưỡi vì mình k thích ăn móng giò, lần sau quay lại mình sẽ gọi sườn thịt.
Được đề xuất trong cửa hàng của chúng tôi:
Nếm thức ăn, tương tác video và trải nghiệm.sự phong phú trong tầm tay của bạn.mỗi ngày thu nhập 300.000 hoặc nhiều hơn,hàng ngày chỉ cần 20-30 phْt.Tìm địa điểm trên đường đi? Tải app Bounty!
Zalo: 0836.842.225
Lặn lội từ Hải Phòng nên trải nghiệm và học hỏi. Nói chung ko ra gì. Nước dùng cho nghệ vào rất ngang, ko có hương vị gì đặc biệt. Ko có vị ngọt mềm vì nước dùng chỉ có muối, duong lên có vị mặn chát. 50k 1 bát quá chát. Rất thất vọng :))
Lúc về còn bị nói kháy cho câu: thượng đế về cho nó rộng chỗ.
Thề đến lần thứ 2
Mình vừa ăn xong. Nước ngọt lợ của đường, nguội. Ăn sườn thịt mà lấy của mih 50k bảo đồng giá ( do có 1 nhóm người nam vô ăn sau ) trong khi bth có 40k. Thái độ chủ trẻ chủ già khi mih hỏi tăng giá à thì cả vú lấp miệng e. Nchung ăn đã chán còn đắt thì bye bye ko ngày gặp lại.
có dịp đi HN nè. thử đi ăn bún... chửi :P cơ mà chưa nghe chửi ?
bún dọc mùng phần của mình là 40k/tô. theo mình là bún ngon nhé, nước lèo đậm đà, thịt nhiều, ăn hoài ko hết. nói chung đối với mình nhiều thịt là ngon. haha. và thêm nữa là nước chấm thịt rất lạ miệng và ngon.
ko biết khi nào mới có dịp quay lại Hà Nội. nếu quay lại thì chắc đi ăn nữa.
Đầu tiên đến vì bún Ngon và Rẻ,và đến để đc nghe chửi xem bà chủ có ghê gớm lắm ko,chửi thì chưa đc nghe lần nào lại trở thành con nuôi của mẹ,xời ơi...trêu mãi mà chưa bao giờ mẹ chịu chửi con...1 tuần ít thì cũng phải đến 3 lần...chẳng biết đến vì bún Ngon hay vì muốn đc nghe chửi nữa...hôm nào mẹ nóng tính thì mấy cô e gái nhớ gọi cho a ngay nhé :)))
Bún ở đây nổi tiếng trong việc ăn và nghe chửi rồi nhưng hôm mình và bạn đến thì k nghe thấy tiếng chưa nổi tiếng nhiều ))))), mình đến vào lúc trưa nên quán đông dã man. 40k/ bát ăn no dã man, ngon. Quán rất dễ tìm
Vị trí : ngay đầu chợ Ngô Sĩ Liên, khá dễ tìm
Chất lượng :
_ Khu vực để xe: cái này phải tự quản, quán ko người trông. Mình đi ăn lần đầu lớ nga lớ ngớ ko biết là để đâu, hỏi mãi mới biết để đối diện. Ko người trông, ko bảng chỉ dẫn.
_ Phục vụ : nhân viên nhanh nhẹn. Hôm nay đi ăn cũng được nhân viên bồi cho ít câu nhưng ko tới nỗi.
_ Không gian: cũng hơi tệ vì quán hơi bẩn, có lẽ vì đông khách quá nên vậy.
_ Đồ ăn: mình thấy bình thường, ko ngon như mong đợi. Nước dùng ko mấy đậm đà, nhạt và phải xin thêm ít gia vị. Thịt to kinh khủng, tưởng tượng như miếng thịt thái như cái hòn sỏi luôn, nhai đến mỏi mồm, nhai như kẹo cao su.
_ Giá cả : ko quá đắt cho một bán bún 40k mà đầy ú ụ thịt nhưng giá một cốcc trà đá hơi chát, 5k/cốc có trị giá 3k là cùng
Quán đã 3 lần đổi địa điểm, nếu như trc kia rất đắt hàng thì giờ quán vắng hơn rùi. Cô Dung ngày xưa nóng tính, có gì chỉ chút khó chịu là xả ra liền nên gọi là bún chửi. Giờ có tuổi rồi ít chửi hơn thì phải.