Nhìn dĩa gỏi thôi là hấp dẫn lắm rồi. Quán này trong hẻm nhưng nổi tiếng lắm nha. Nhà mình cũng hay ăn lắm. Lúc trước quán có thuê nhà bên cạnh để khách có chỗ ngồi nhưng giờ không thuê nữa nên ngồi hơi chật. Quán nhỏ nên hơi bất tiện. Mình gỏi 1 dĩa gỏi, 3 tô cháo và 1 tô bún. Ăn khá ngon và no lắm luôn nha. Rất ok luôn nha:). Nước mía ở đây uống cũng ngon nên thử nhé!
Mình rất hay ăn quán này. Nay thấy foody có nên review luôn. Quán có bún, cháo, miến ăn kèm với gỏi vịt. Thịt vịt mềm, nhiều thịt, không mỡ nên ăn rất thích, nước chấm rất ngon.Gỏi trộn rất ngon, rau rất tươi. Chủ quán thì bình thường chẳng khó cũng chẳng dễ tính. Quán nay trả cái mặt bằng bên cạnh nên trong nhà hơi chật. Mình thích ngồi ngoài, gió hiu hiu...húp cháo nóng nóng. Thường mình đi ăn 2 người gồm 2 cháo và 1 đĩa gỏi 2 người, 2 trà đá, 2 khăn lạnh. Tổng thiệt hại 112k. ăn no lun nhé.
Đã ủng hộ 4 năm, sẽ ủng hộ dài dài đến khi quán nghỉ bán... Kkk....
Ak mà h bán trên foody hình như sai rồi thì phải. Quán chỉ bán từ trưa tầm 2h gì đó hay sao ấy ( mình không rõ vì chưa bao h ăn sớm vậy. 3h đến là thấy có bán rồi ) đến hết là tầm 9h ấy. Hoặc có khi sớm hơn. Ngày lễ đạo phật lớn hình như cũng nghỉ. Có lần lễ vu lan chạy wa ăn thấy bảng nghỉ bán.
Quán hơi chật, được cái là có view bên ngoài trời còn thoáng mát một chút.
Gỏi vịt vừa nhiều vừa ngon, 2 người ăn cháo kèm phần gỏi vịt là no căng bụng đi ko nổi.
Sẽ còn ủng hộ quán