Quán này giờ bán cả phở bò, phở gà, mì vằn thắn, tràng trứng,...nha các bạn
Hôm qua mình gọi 2 bát mì vằn thắn. Thịt lợn ở đây là thịt xá xíu chuẩn Tàu ăn ưng cái bụng lắm :3 hoành thánh trong bát cũng ngon. Nước dùng cũng ngọt nữa
Mà bất ngờ nhất là đến lúc trả tiền có 30k/bát. Sốc thực sự luôn.
Quán có chỗ ngồi vỉa hè và trong ngõ. Chỗ để xe rộng rãi
Bún cả Sơn Xuyến nè khi nào trưa đi học về đi qua cũng thấy mùi thơm phức. Hôm nay mình mới đi thử. Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ mà khá đông khách, chỗ nướng thịt,chả cách xa quán :v. Các cô phục vụ nhanh,thoăn thoắt chưa ngồi ấm ghế đã đưa ra rồi. Một điều khá mới lạ của quán với các quán bún chả khác ở hà nội là không sử dụng bún rối mà sử dụng bún lá. Chả hay thịt đều thơm ngon,vị ướp rất khác các quán bún chả khác. Điểm trừ nho nhỏ là mình thấy quán hơi bẩn tí. Giá 25k một suất như hình hihi.
Quán ngon, đã có thương hiệu trên 10 năm. Nổi tiếng hơn cả cầu đen, trước mình ở Hà Đông bị nghiện món này. H thỉnh thoảng đi qua lần nào cũng phải ghé qua