Cứ hôm nào lười nấu cơm trưa là nhà mình lại hay qua đây ăn vì vừa gần nhà mà ăn cũng ổn.
✔️ Vị trí: Quán nằm tầm đoạn giữa Phố Vọng. Đi từ Giải Phóng rẽ vào thì quán nằm bên tay phải nhé.
✔️ Món ăn: ở đây chả miếng là nướng bình thường chứ k phải xiên que tre đâu. Mà miếng thịt tẩm ướp gọi là cũng được chứ chua phải ngon đặc sắc lắm. Nước chấm mọi khi mình ăn thì ngon và đậm đà. Mà hôm rồi đi đúng giữa trưa, quán đông nghịt nên nước chấm hôm đó nhanh nguội và nhạt, cảm tưởng đông quá nên pha thêm nước lọc vào cho nhanh í. Nem hải sản ở đây ăn đầy đặc, cũng khá ổn nhé. 1 suất bún chả được khá nhiều chả cũng là điểm cộng.
✔️ Giá cả: bình dân như nhiều nơi thôi ạ. 30k 1 suất bún chả, 10k 1 nem hải sản nhé.
✔️ Không gian: Quán k có điều hoà nhưng k bị nóng nếu ngồi phòng trong. Cũng sạch sẽ nhé.
✔️ Nhân viên: Nhân viên k thân thiện lắm. Phục vụ chu đáo, ổn.
Mình gọi ship mấy hum roài mà quên review, ham ăn quá cũng chẳng chụp lại ảnh luông, ăn cũng tàm tạm được nha
Mình thích thịt nướng nên dễ tính lắm miễn ko nhiều mỡ quá là ok
Đang bí k có chỗ nào ăn trưa thì thấy gần trường nên mò qua đây. Quán k quá khang trang nhưng cũng được. Vào gọi bún chả, khá rẻ có 25k/suất. Bún chả có 3 loại thịt: chả, nem và thịt nướng. Ăn khá ổn, nước chấm pha ngon phết. Trà đá free. Cô chủ phục vụ nhiệt tình nên rất có thiện cảm hehe
Gần khu vực kinh tế bách khoa nhé, ae nào thèm ăn bún chả có thể ra đây mỗi khi bí k có options nào hehe
Hàng bún chả một tháng chán cơm là lại lượn ra ai bảo ở gần nhà quá :)) Hôm nào đến cũng đông, buổi trưa chủ yếu là ng dân lao động với học sinh đến ăn, đông lắm luôn.
Có gian ngồi cả trong lẫn ngồi ngoài tuy nhiên hơi bí nếu ngồi vào mùa hè. Có ít nhan viên làm thôii vì quán cũng bé nhưng ai cũng rất nhanh nhẹn.
❤️ Bún chả đầy đủ: Bún cực kì nhiều ạ, nhấn mạnh là siêu nhiều. Nước mắm đc hâm nóng, khá vừa miệng và đậm đà, ko bị mặn chát. Chả nướng có 2 loại thịt miếng và chả viên. Tuy điểm trừ to đùng là nướng lửa to quá nên cháy đen xì ạ :(
Rau sống ở đây rửa sạch sẽ và khá tươi, ko bị dập nát.
Nem cua bể ăn hơi bị đầy, ko có j đặc biệt
???? Vì quán đoong nên cũng ko nhiệt tình lắm, cũng bt ạ.
???? 35k/suất, 10k/nem
+ Vị trí: mặt phố vọng, dễ tìm.
+ Giá cả: 30k 1 suất, nem cua bể 10k 1 cái.
+ Chất lượng: suất bún đầy đặn, chả băm và miếng đều tẩm ướp rất thơm ngon. Nem cua bể ăn hơi nhạt, không rõ vị cua bể. Nước chấm vừa miệng.
+ phục vụ: nhân viên nhanh nhẹn.
+ Không gian: quán có gian trong và gian ngoài, ngồi gian ngoài thoáng hơn.
Hôm nay qua mua một phần mang về. Thái độ phục vụ của chủ quán?(người thu tiền) cực kỳ tệ. Mình hỏi món ăn thì gằn giọng, khó chịu, nạt nộ. Vị ăn cũng bình thường, không quá đặc sắc. Sẽ không quay lại.
Theo cá nhân.
Nước dùng thì quá ngọt. Thịt nước không ra gì ăn vào như thịt kho nhạt. Phía trên thì xếp đc 2.3 miếng to xuống dưới thì thịt như là tóp mỡ. Quan trọng là còn đắt. Ăn 2 suất cộng thêm 2 cốc trà đá không uống đx là 80k. Chắc chắn ko bao h quay lại đây