Công nhận quán này thì nổi cơ mà hơi đắt thật. Bù lại đồ cx đảm bảo mà ngon nữa. 45k cả nem nghe cx chát thật. Mình mua mang về mà cx đx pvu đầy đủ. Mỗi túi nhỏ sẽ có kẹo cao su, tăm, giấy ăn. Đúng là tiền nào của nấy mà. Ncl là ăn cx ổn đồ thịt đầy đặn ăn phát no luôn ý
Một suất khá đầy đặn, rất nhiều chả, ăn đã luôn )), nước chấm hơi nhạt nhoà nói chung mọi thứ chỉ dừng lại ở mức được.
Với mức giá hơi cao so với mặt bằng chung, bù lại thì không gian quá sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nhiệt tình, nhất là anh bảo vệ :”>.
Quán sạch sẽ. Hơi khuất 1 chút vì quá hàng mành che mất rồi :))
Nhân viên cũng tạm tạm, có vẻ ko đc nhanh nhẹn lắm. Nhiệt tình nhất là a dắt xe ????????????
Chả + nem ăn ngon.
Sẽ còn quay lại ????
Một suất bún chả rất bình thường, thịt cũng không nhiều, không có nem mà tới những 40k.
Nhân viên thì chả niềm nở mấy.
Được cái phòng ăn sạch sẽ, cao thoáng. Vị trí đắc địa nhưng so với giá thì không ổn
1 suất 40k, thêm 1 nem là 50k
Chả thì ngon, có 3 loại chả trong 1 suất. Chả cuốn lá xương sông, chả băm viên và ba chỉ. Mình ưng các loại thịt chả nướng ở đây lắm nhưng nhiều người không thích lá xương sông đâu, có mùi như dầu hoả vậy đó :) Tuy nhiên nem thì ăn đến lần thứ 2 vẫn không ưng. To đùng mà ăn không ngon, như là toàn miến mà không có trứng thì phải. Mà 1 suất không nem cũng no lắm rồi í. Nước chấm thì nên pha thêm quất nếu ko thích ngọt.
Nói chung là bún chả ở đây ăn ấn tượng, rất thơm, rau sống sạch sẽ và tươi tắn chứ không dập nát dù cả 2 lần mình ăn đều là ship.
À cẩn thận nhé hàng to hơn là hàng nhái đó :)) ở ngay gần và cx tên là Sinh Từ nhưng là nhái đó.
Nhớ vào nhà số 2 nhỏ hơn cũ hơn nha.
Bún chả 40k/1 suất cũngk phải là rẻ, chỉ nhiều hơn những quán 25k đến 30k là nhiều bún hơn thôi. Nước chấm nhạt, chả thì cũng bthuong ạ. Thực ra đến để thử vì bún chả cũng là món yêu thích của mình cũng vì cả cái tên ???? nhưng không thích thái độ nhân viên tẹo nào. Được mỗi anh dắt xe là niềm nở. Vì lần đầu vào mình k biết phải oder trc tưởng nhân viên đến hỏi rồi đặt. Đến thấy mấy chị cười hô hố cả k thèm nhìn khách ngồi vêu mồm cũng k thấy mấy bà động cựa gì. Rồi mãi sau ny mình gọi đồ mới thấy gọi với vào rồi bê đồ ra. Đùa mới sáng ra thấy bực khủng khiếp như kiểu đến xin ăn ấy. 1 lần thôi chứ k bao giờ quay lại nữa. Nhân viên nhiều như vậy đến 2,3 ng khách còn phục vụ k xong nữa. Siêu thất vọng......
Gọi đồ chờ lâu, bún để lâu bị khô. Và đặc biệt nhất, chả còn gì để nói. Không cho nước chấm để ăn luôn. Chắc định cho khách về nhà tự pha nước chấm ăn. Mình có gọi 1 cái nem hải sản nữa mà về tìm mãi cũng chả thấy đâu, vậy mà nhân viên vẫn thu tiền như thật. Nhà mình cách cửa hàng 10 phút mà về đồ nguội ngắt. Lần thứ 2 ăn ở đây, lần đầu không ổn lắm nhưng vẫn ăn đc. Lần này không thể chấp nhận được. Không quay lại một lần nào nữa.
Bình thường là 45k / 1 suất ăn khá đầy đủ.
Giờ tăng giá lên 60k được 6 miếng chả . Bún cũng cho 1 nhúm. Buồn vì tăng giá mà suất ko đc cả bằng suất cũ 45k
Https://suckhoedoisong.vn/nha-van-di-li-bun-cha-sinh-tu-thuc-chat-cung-chi-la-bun-mang-chao-chui-n162006.html?fbclidIwAR00sjV0ZRLVg4lVjLFEnYtwafc_UI9QxQYvbbvgnayaAnHIEiCpDHKL8tM
Nhặt được bài này trên mạng. Công nhận bây giờ hàng quán tráo trở kinh thật.