Quán chỉ bán trưa, có ship, sđt mình thêm ở thông tin rồi nhé
✨Địa điểm: nằm ở vỉa hè 57 Tô Hiến Thành, dễ tìm ấy mà
✨Không gian: Là ngồi vỉa hè nên nếu trưa đi ăn hơi nóng, nhưng vẫn có quạt nhé
✨Nhân viên: có một chú với một cô làm thôi, quán nhỏ, chắc phục vụ dân công sở gần đấy là chủ yếu, cô chú dễ thương lắm luôn
✨Món ăn: Đầu tiên nhìn chả lấy từ hộp ra mình không ưng lắm, kiểu nướng sẵn ý, nhưng nước chan cùng nóng hổi, ui gắp miếng chả mà mới biết thật sai lầm khi xem nhẹ những quán ít người :(( Chả miếng thực sự mềm, thơm, chả viên thì ăn đứt ở Mai Hắc Đế lẫn hàng than luôn thề, tẩm ướp kiểu đủ vị mà không bị cháy, ngon lắm không hề điêu ???? Nhưng để ăn đúng vị thì ở đâu cũng thế, mình thường cho thêm 4 thìa giấm, tỏi và ớt, lúc đấy nước chấm mới gọi là ngon. Xong bún cũng cho nhiều cơ huhu ăn ná thở T.T
✨Giá cả: Mình ghi nhầm nhé suất lẫn ở đây có 25k thôi, ngon mà rẻ, thích v~ :((
Sẽ còn quay lại nhiều, yêu bún chả ở đây mất rồi ☺️