Thấy review bên quán này được khen nhiều nên mình rủ bạn đi ăn
mình gọi 1 phần nem cua bể, 1 phần bún chả và 1 dĩa bún thêm
đáng lẽ bill là 75k, mà quán tính nhầm thành 90k, menu của quán thì có món ăn thôi chứ không có giá cả, về nhà lên deli foody check lại thì mới thấy quán tính nhầm. hiuhiu
mình ăn nhiều quán rồi, thấy bún chả bên này cũng tạm thôi chứ k giống như lời đồn
nem thì hơi cay, ăn nghe toàn mùi tiêu
mình thích nhất ớt của quán này, mùi thơm lắm, nhưng ăn cay cực nha
Giá cả quá đắt đỏ. 60k cho 1 phần ăn bình thường
Thức ăn thì bình thường
Bàn mình đến trước, nhân viên đứng bấm điện thoại, xong bưng cho bàn vô sau trước. Mình rất bực bội
Không bao giờ mình bước vào lần nữa
Bún chả ở đây ăn ngon hơn những chỗ khác, thực đơn cũng nhiềh món, mình tưởng chỉ bán mình bún chả thôi ai ngờ còn có bún riêu bún ốc... có dịp sẽ ghé thử những món khác kkk
Trưa nay mình đi ăn gọi 1 phần bún riêu cua ốc. Mình thấy đc nước dùng ngon thôi, ốc và riêu vừa ít lại vừa ko ngon lắm. Giá 25k mình thấy chưa đáng lắm!
Đi lang thang ko biết ăn gì ghé vào quán gọi tô bún ốc. Nước dùng quá chua, loe ngoe 4,5 con ốc giá 50k/bát. Nghĩ lại k có ai ngu như mình, vừa đắt vừa dở, ăn vài miếng tiếc của rùi k bao h ghé lại hic hic
Tôi có ăn nhiều lằn quán bún chả này rồi , sáng nay ship 2 tô bún chả mà hình như sau dịch bún và chả ít đi nhiều so với trc dịch giá cả thì vẫn 50k 1 tô . Vì là khách quen nên quá buồn cho chủ quán làm ăn kiểu này khó có thể ủng hộ.
-Mình ra Đà Nẵng chơi...và vô tình thấy quán này...đồ ăn thì mắc k nói đi...hnay mình order tô bún riêu ốc...nước lèo thì k nóng...đang ăn thì phải buông luôn đũa luôn...tại có một CON GIÁN trong tô của mình...mình cũng lịch sự kêu chị nhân viên hoặc là chủ thì mình k biết tại có mỗi chị đó ở đó thôi...mình nói nhỏ vì k muốn chị mất khách...chị nói ok rất tỉnh xong định vào làm tô nữa...thì mình bảo tính tiền dùm chị ơi...chứ thiệt đang muốn ói...muốn nhợn cả ra thì sao mà ăn được nữa hả chị...tính tiền 1 tô 100k ????...mình hỏi chị là chị vẫn tính tô của e luôn hả thì c bảo ừ ( k một lời xin lỗi hay tỏ ra đó là big deal chắc tại quen buôn bán dơ bẩn rồi)...Hnay e k làm lớn chuyện trong quán vì thiệt là đi chơi mà bực bội thì k hay...nhưng mà buôn bán kiểu đó thì e xin chúc quán mình càng ngày cành đông khách nè ????
-Mọi người có ra Đà Năng du lịch hoặc mấy bạn local né quán này ra chơi kẻo tự nhiên sáng ăn phải gián đó