Quán nhìn ngoài hơi lụp xụp nhưng bên trong cũng sạch sẽ. kêu 1 phần bún chả, cũng khá là nhiều, bún chả ăn được thịt nướng ngon, cái thích nhất là mang ra vẫn nóng nên hương vị ổn hơn.
Giá ơ đây hơi cao chút so với các quán khác, chất lượng ok
Về chất lượng: ăn khá bình thường ạ '
Cái em không hiểu lắm, là tại sao quán vắng, nhưng tụi em phải đợi rất lâu mới có đồ ăn @@ Nhất là, tụi em vô trước 1 đoàn khách du lịch, nhưng đoàn khách đó có đồ ăn trước tụi em?
Thứ hai, bạn em có hỏi là mày ăn mắm nam hay mắm bắc, em bảo mỗi đứa ăn 1 kiểu xem sao: và bát mắm em nhận được khác của con bạn em ở chỗ mặn hơn 1 chút, ko có tỏi ớt, trong khi bát con bé kia là nó ngọt hơn 1 chút, nhưng rất ngon. Và... cái này đúng là pha từ nước mắm mà ra chứ ko phải như ngoài em là nấu lên đủ kiểu đủ thể loại ngọt mặn chua cay đu đủ các kiểu.
Nói chung ok có thể em khó tính, nhưng ko hiểu luôn mình vừa ăn cái gì nên thôi, lần sau chắc chào, em ko ăn cái chỗ này đc đâu '
lần đầu ăn bún chả ,thì ra giống y chang bún thịt nướng miền nam, chỉ là thịt thì để trong chén có pha nước mắm ,bún để riêng ,rau để riêng . Khi ăn thì bỏ mỗi thứ vào 1 ít rồi ăn thôi. Ăn cũng lạ miệng,nước mắm khá thanh, ăn ngon
Thịt ướp vừa miệng ,nem cũng khá ngon
phục vụ nhanh chóng. Giá cả cũng hơi cao xíu!
Vì quán gần chỗ làm nên ghé qua ăn chứ chất lượng thì bình thường (thực chất là ko có gì nổi bật). Phục vụ rất chậm dù quán ko đông khách, thái độ phục vụ cũng tệ. Giá cả thì khá mắc so với mặt bằng chung, lần trước tôi ăn ở đây giá là 55k/phần bún chả mà thịt rất ít,nước mắm rất nhạt. Lần này do lười đi xa mà đang thèm bún chả quá nên giờ cơm trưa tôi ghé qua ăn, lần này tôi kêu thêm chả giò, người bán bưng ra 1 dĩa chả giò gồm 3 cuốn cũng to to nhưng cũng ko ngon, rất dở. Lúc tính tiền mới thấy hết hồn, tất cả là 110k. Ôi thật quá xa xỉ cho 1 bữa trưa, chắc đây lần cuối tôi ghé quán này. Thật sự chất lượng quá tệ mà giá thì cắt cổ T.T
Nhà mình chỉ ăn bún thịt nướng mỗi chỗ này, khách quen luôn )) Mình thấy ăn ngon mà, đồ ăn lúc nào cũng nóng. Không gian quán cũng sạch sẽ, thức ăn cũng sạch sẽ nữa. Có điều nếu gọi chả giò thì phải chờ hơi lâu.
Giá hơi mắc tí nhưng mà mình thấy cũng phù hợp với chất lượng.
Bột ngọt quá nhiều. Giá cũng không đến nỗi nhưng nhấn mạnh lại một lần nữa, không biết mấy món khác ra sao, nhưng riêng món riêu ốc của mình ăn xong nhức hết cả cổ!
Có vẻ mình cũng không quen lắm với cách nêm nếm của người Hà Nội nhưng bún nêm rất chua và thiếu vị đậm đà. Ốc cũng ít.
Nói chung là không tính ghé lại nữa đâu.
Gần công ty nên mò vào ăn thử. Quán cũng nhìn đơn giản, có vài khách mà phải chờ 15 phút mới có ăn. Chất lượng thì bình thường, không ngon, bún ít, đc vài miếng thịt với chả mà 55k. Bún thêm cũng 5k.
Ai ăn rồi chắc ko quay lại.
Ai chưa ăn thì né né ra.