Xuống sân bay ghé vào ăn luôn, quán hơi khó tìm. Chạy hướng Trường Sơn qua Hồng Hà rồi rẽ trái bạch đằng cứ thẳng hoài luôn.
KHÔNG GIAN: quán thuộc dạng bình dân, hơi nóng nếu ăn vào ban trưa.
NHÂN VIÊN: dễ thương nhiệt tình
MÓN ĂN: 1 phần là 38k -> quá rẻ
Có 5 miếng chả tròn tròn nướng, 3 miếng ba rọi, chả mềm, nêm vừa ăn ngon.
Đặc biệt nưoc mam ở đây ấm ấm, k mặn quá. Vừa ăn.
Rau tươi, sạch sẽ
Nem rán k ngon, ăn như chả giò ấy
Quán này được lên dân trí lâu rồi sao giờ foody còn chưa có nhỉ.
Trước mình ở gần đây, hay ra ăn, phải nói là ngon nhất trong các quán bún chả Hà Nội mình từng ăn, mình có anh bạn người Hà Nội bảo quán này ăn đúng vị HN luôn
Quán hơi chật nhưng bù lại chất lượng number one, nếu không thích có thể mua về
Chả nướng và thịt nướng thì ngon hơn nem rán (chả giò) nhé
Hôm nay nhà mình mua về ăn. Nước mắm vẫn còn nóng, không khéo là phỏng tay đấy. Bún được một ít, không đủ để ăn một đống chả. Đặc biệt là rau rất tươi nha. 36k / phần, quá quá quá rẻ luôn.