Được hôm buổi sáng đi làm sớm thế là đảo qua đây để ăn thử luôn, tìm quán này mấy hôm rồi mới đi được.
Vị trí quán nằm trong ngõ mới mở to rộng, cũng tiện đường đi làm, nằm ở giữa nhà và công ty
Không gian kiểu nhỏ nhỏ bình dân, sạch sẽ, hôm mình ăn ko đông lắm, chắc trưa sẽ đông.
Gọi bún chả cá thu, bát đầy đặn, nước dùng thanh, chả cá thu ăn cũng đc, nhưng quán chưa hấp dẫn mình lắm.
Best!
- 1 suất siêu đầy đặn chỉ với giá 30 ngàn đồng! Best luôn ????????
- Đây là lần ddtien mình ăn đồ Đà Nẵng, mà thấy mng review là quán này đúng chuẩn cá thu Đà Nẵng. Ở đây có cá, các loại chả cá, đậu, cả trứng cút nữa. Nước dung thì ngọt thơm, đậm đà. Mình thấy ngon lắm ấy! Ngon nhất trong các hàng bún miến mình từng ăn luôn ????????
Còn trà đá đc free, tự phục vụ
- Cô chủ quán nói đúng là cô quê ở Đà Nẵng, thuê cửa hàng ở Tây Sơn thế này thôi, khách trộm vía cũng luôn đông và ổn định nữa ????
Xem nhiều review đa số là khen nức nở nên mình có đến thử xem xem khẩu vị có hợp mình không mà hơi thất vọng thật ý ????
Chả cá thái lát ngon hơn loại để cá miếng. Nước dùng ổn nhưng tổng thể ăn bún với chả cá thì cá nhân mình thấy nó hơi không hợp thế nào ý.
Túm lại là ăn thử cho biết còn đâu ko hợp khẩu vị mình lắm.
Phục vụ tốt, có cả nước sâm dứa free.
Bát thường 30k
Vốn đã rất mê đồ ăn miền Trung nên nghe đến quán một cái là phải lùng ngay. Và thực sự bất ngờ, từ miếng nước dùng đầu tiên là đã biết ngay đây chính là chân lý cuộc đời ròi )))
Được ninh từ rau củ quả nên vị ngọt thanh mát, không bị gắt. Bát to, nhiều nhân, đủ loại chả cá luôn. Nghe nói là nhập trực tiếp từ trong Đà Nẵng ra đó nên đảm bảo chuẩn vị luôn. Sợi bún là loại to to nên ăn dẻo và ngập mồm hơn nhiều. Lúc ăn thì nhớ cho thêm xíu mắm nêm để dậy mùi hơn nhé. Lần nào đến đây bạn mình cũng phải triển tận 2 bát mới chịu về cơ :3
Quán nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, cô chú chủ cũng nhiệt tình dễ chịu. Mà quán còn gần cty nên chắc chắn sẽ đóng họ dài dài
Mình đã đến quán ăn rất nhiều lần, thành khách quen của quán rồi.
2 bác chủ quán hiền, rất vui tính. Ngoài bún chả cá thu ra bạn có thể gọi lẩu ( lẩu sườn sụn, lẩu bò,...) nước dùng bác tự nấu bằng rau củ. Đồ ăn rất đảm bảo, nói chung là tuyệt. Quán nhỏ xinh nhưng khá đông khách. Trước quán có cả vịt quay, vịt om sấu ngon tuyệt cú mèo nữa.
Bún thì có bún chả cá thu, bún sườn, bún bò, thập cẩm: 30k/1 bát
Lẩu có thể gọi nồi 250k, 350k.
Nói chung là mình rất hài lòng khi đến quán.
Quán nằm trong ngõ 298 tây sơn có biển hiệu to rất dễ tìm
Bún ở đây thì siêu ngon luôn ấy
Đặc biệt chủ quán rất thân thiện còn đưa nước đến tận bàn luôn cơ, nước uống hay phết mình nhớ không nhầm thì là trà sâm dứa
Nhưng bước vào quán sẽ có một mùi không dễ chịu cho lắm nó hơi hắc và khó ngửi mình không rõ là mùi gì. Nhưng không sao vì bún ngon nên vẫn sẽ quay lại ăn
Hôm nay lướt foody để tìm quán ăn tối, thấy quán này được chấm 8.3 nên tò mo đến ăn thử lần đầu.
Cảm giác lần đầu tới quán ko đông như mình tưởng tượng, vào quán sặc mùi khai ngai ngái chắc do nấu măng. Món bún cũng bình thường không như kỳ vọng.
Bản thân mình chỉ chấm 5đ cho quán thôi.
Mong foody đừng chạy pr quá mà nội dung ko đúng như vậy, làm hỏng mất buổi tối của mình